Tết xê dịch của mẹ đơn thân

Lê Linh
20/01/2020 - 19:24
Tết xê dịch của mẹ đơn thân
Họ tự chủ tài chính, độc lập tư duy và không bị ràng buộc bởi những nghi lễ phép tắc trong các dịp lễ truyền thống như nhiều phụ nữ có gia đình khác. Vậy ngày Tết của những bà mẹ đơn thân sẽ thế nào?

1. Chị Nguyễn Thị Hương Giang (33 tuổi, ở Hà Nội), Giám đốc doanh nghiệp xuất nhập khẩu và xúc tiến thương mại August, là một phụ nữ khá cởi mở và lạc quan. Làm mẹ đơn thân với chị là một quyết định lựa chọn chứ không phải mục tiêu đặt ra ban đầu. "Khi sinh bé ra, mình cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn, cảm giác giống như nửa thế giới còn lại được lấp đầy khoảng trống không còn chỗ để ưu phiền"¨, chị Hương Giang chia sẻ cảm xúc khi con chào đời.

Đến nay, con trai chị, bé Nguyễn Minh Nhật (tên thường gọi là Shanti), được gần 2 tuổi. Do chuyên về mảng xuất nhập khẩu, kết nối thương mại Việt Nhật, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nên chị chuyển về sống cùng nhà ngoại để tiện chăm sóc Shanti. Nhưng chị cũng dự định thời gian tới sẽ ra sống riêng để có thể giáo dục con theo cách mà chị muốn hướng tới.

Tết xê dịch của Mẹ đơn thân - Ảnh 1.

Chị Hương Giang và bé Shanti

Là người yêu thích du lịch, chị cùng Shanti đi khá nhiều nơi. Từ lúc 4 tháng tuổi, Shanti đã được mẹ đưa đi Phú Quốc, tiếp theo là Đà Nẵng, Sài Gòn và nhiều khu nghỉ dưỡng gần Hà Nội.

Tết năm 2019, ban đầu chị cũng dự định cho bé du lịch nước ngoài nhưng bận rộn đến độ không có thời gian làm hộ chiếu cho Shanti nên đành gác lại. "Những ngày sát Tết, vẫn như thời con gái, mình cùng đại gia đình đi sắm đồ, đi chợ hoa, trang hoàng nhà cửa. Tuy nhiên, khi Tết sang, mình lại không có động lực đi thăm hỏi nhiều, một phần vì con còn nhỏ, thứ nữa những nơi qua lại có thể sẽ gặp ánh mắt thiếu thiện chí hay những câu hỏi mà một người mẹ đơn thân không muốn trả lời. Mình tuy mạnh mẽ nhưng không phải lúc nào cũng "xù lông" được, vậy nên thời gian chính là ở nhà", chị Giang chia sẻ về mùa xuân đầu tiên đón Tết cùng con trai.

Về quan điểm đối với những quy định, phép tắc của người phụ nữ có gia đình trong các dịp lễ Tết, chị Giang cho hay: "Vì không phải ở trong hoàn cảnh làm dâu nên mình chưa cảm nhận được những vất vả khi đảm đương vai trò ấy. Nhưng tự nghĩ, người trưởng thành sẽ biết cách đối nhân xử thế hợp lý bởi đối diện với những khó khăn lớn hơn còn có thể, huống chi là điều mà rất nhiều phụ nữ khác đều có thể làm được".

Hiện tại chị bằng lòng và thoải mái với cuộc sống khi hoàn toàn tự chủ tài chính, tự do về thời gian. Nếu có khó khăn thì chỉ là áp lực thành công trong công việc, mục tiêu đặt ra mà thôi. "Xuân Canh Tý này chắc sẽ vui hơn nhiều vì Shanti cũng đã lớn hơn chút rồi. Cu cậu cũng đã có hộ chiếu nên mình dự định cùng bé và bà ngoại du lịch nước ngoài, có thể là Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) hoặc Singapore. Kể từ khi có con trai bên cạnh, mục đích sống của cuộc đời trở nên rõ ràng hơn, con luôn là điểm tựa, là động lực để mình cố gắng đối mặt và vượt qua mọi thử thách", chị Giang tâm sự.

2. Không thích sự ràng buộc và cũng không tìm được người bạn đồng hành phù hợp, chị Tạ Thị Thu Hoài (TPHCM ), Phó phòng địa chất Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam, đã quyết định làm "single mom" ở tuổi 40. Đến nay, bé trai lớn Khôi Nguyên (Sam) được hơn 3 tuổi, bé nhỏ Nguyên Phương gần đầy năm.

Cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con bận rộn mà êm đềm với thời khóa biểu ăn uống, vui chơi và đọc truyện kín ngày. Thuộc tuýp người hướng ngoại, thích du lịch nên chị đã đưa Sam đi rất nhiều nơi từ Nam ra Bắc khi bé mới chỉ mấy tháng tuổi như làng Cổ Lâm, Ninh Thuận, Bình Thuận, lòng hồ Sông Đà, Sầm Sơn, Bình Châu và cả hành trình leo mấy trăm bậc thang núi Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Năm 2017 là Tết đầu tiên chị có Sam bên cạnh, khi ấy bé mới hơn 3 tháng tuổi, chị mải mê chăm con đến quên hết cả Tết. "Thời còn độc thân, Tết đến là xúng xính áo quần với kế hoạch thăm hỏi, vui chơi kín mít. Tết năm đó ngoảnh đi ngoảnh lại chưa đi được đâu mà Tết đã qua. Mùa xuân bên con tất bật mà ấp áp cảm xúc của niềm hạnh phúc trọn vẹn!", chị Hoài chia sẻ.

Tết xê dịch của Mẹ đơn thân - Ảnh 2.

3 mẹ con chị Thu Hoài trong chuyến đi chơi Bình Thuận

Chị bảo không ngại những quy định phép tắc cho người con dâu, người vợ vào những dịp lễ Tết nhưng bởi quen tự do từ lâu nên chị không muốn ở vào hoàn cảnh ràng buộc vậy. Chị Hoài tâm sự: "Mình là người rất quyết đoán và độc lập. Trước giờ luôn tự lập mọi kế hoạch của cuộc sống và tự mình thực hiện, ít chịu tác động bởi người khác. Mình cũng là người tình cảm, lễ nghĩa, lo lắng chu toàn cho những người thương yêu nhưng tất cả đều xuất phát từ mong muốn, còn nếu phải thực hiện phần nhiều vì nghĩa vụ thì sẽ không thấy thoải mái. Mình hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và luôn tâm niệm: Cuộc sống có được bao lâu, vậy nên đường mình đi mỗi ngày sẽ là con đường bình an, vui vẻ".

Xuân Canh Tý này, chị không đưa các con ra Hà Nội như mọi năm mà dự định sẽ đi du lịch Vũng Tàu hoặc Quy Nhơn. "Những ngày trước Tết, mình sẽ dẫn các bé đi chợ hoa, mặc áo dài truyền thống vui chơi, chụp hình ở đường hoa Nguyễn Huệ để tuổi thơ của con được cảm nhận không khí ngày Tết truyền thống. Cũng như tất cả các bà mẹ trên thế gian này, mình luôn muốn trao cho con những gì ấm áp, tươi mới nhất của mùa xuân, của cuộc sống", chị Hoài hồ hởi chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm