pnvnonline@phunuvietnam.vn

Podcast: Mẹ đơn thân xứ Mường bước qua định kiến, vững vàng nuôi con khôn lớn
"Khi quyết định trở thành mẹ đơn thân, tôi đã bước sang tuổi 35, một độ tuổi không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa quá già để từ bỏ những khát khao. Tôi đã trải qua những mối quan hệ và từng hy vọng và cũng từng thất vọng, nhưng rồi tôi nhận ra: Mình có thể làm chủ chính bản thân mình...".

Phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con khi chưa kết hôn được hỗ trợ 2 triệu đồng/người
Phụ nữ dân tộc thiểu số có thể đối mặt với những khó khăn, đặc biệt khi phải nuôi con một mình, bao gồm cả các rào cản về văn hóa, kinh tế và xã hội.

Mẹ đơn thân stress vì 2 cậu con trai
Chị ghét nhất là lúc các con không thèm nghe mẹ nói, vào phòng và chốt cửa lại. Vì vậy mà có mấy tiếng buổi tối mẹ con gặp nhau phần lớn là mặt nặng mày nhẹ, không được mấy lúc êm đềm.

Mẹ đơn thân mong được tăng mức giảm trừ gia cảnh
Các chuyên gia cho rằng, không nên cào bằng mức giảm trừ gia cảnh và cần bổ sung các trường hợp đặc biệt được hưởng mức giảm trừ nhiều hơn mức chung.

6 điều lưu ý cho mẹ đơn thân khi quản lý tài chính
Thực tế hiện nay, số phụ nữ làm mẹ đơn thân ngày càng tăng. Họ phải tự lo tài chính và tương lai cho con cái. Vượt qua áp lực, nhiều mẹ đơn thân đã làm chủ kinh tế với những bí quyết của riêng mình.

Mẹ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo cầu xin được sống để ở bên 2 con
Những ngày cận Tết, khi dòng người hối hả ngược xuôi, tất bật sắm Tết thì 2 anh em Trần Anh Tuấn (14 tuổi) và Trần Thị Ánh Tuyết (11 tuổi) lại sống trong thấp thỏm, lo lắng khi từng ngày phải chứng kiến người mẹ (chị Trần Thị Đào, 42 tuổi) nằm thoi thóp trên giường vì căn bệnh suy tim nặng.

Ca sĩ Nhật Huyền: "Môi trường quân đội rèn cho tôi tính kỷ luật, ý chí kiên cường"
Trung tá Nhật Huyền (SN 1982) hiện là giảng viên thanh nhạc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (VHNTQĐ). Cô chia sẻ, môi trường quân đội mang đến cho mình sự ổn định, một nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp và được làm nghề một cách tử tế.

Audio: Dù tái hôn nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện
Chỉ còn 24 giờ nữa là mẹ được khoác lên mình chiếc váy mơ ước, ấy thế mà hạnh phúc đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mẹ tôi sống một đời ngay thẳng tử tế, chẳng có lý do gì để bị mất giá.

Hoàn cảnh éo le của mẹ đơn thân 18 tuổi sinh con mắc bệnh hiểm nghèo
18 tuổi, Pàng đã là mẹ đơn thân của 2 đứa con. Đứa nhỏ vừa 5 tháng tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa.

Hơn 62 triệu đồng đến với mẹ con người phụ nữ đơn thân mắc bệnh hiểm nghèo
Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả hảo tâm còn quyên góp với tổng số tiền 62,3 triệu đồng giúp mẹ con bà Sáu có thêm cơ hội chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.