“Tham gia hoạt động Hội cho tôi nhiều sức khỏe hơn”

Bài, ảnh: Phạm Thương
22/01/2022 - 06:00
“Tham gia hoạt động Hội cho tôi nhiều sức khỏe hơn”

Bà Nguyễn Thị Thu Vân

“Số phận cho tôi còn sống sau cơn bệnh nặng, đó là điều may mắn lắm rồi. Vậy nên, tôi luôn tâm nguyện hằng năm sẽ giúp đỡ ai đó trong khả năng của mình, không cần đợi phải giàu có, dư giả gì mới đi giúp”. Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Vân, Tổ trưởng phụ nữ tổ 17 (khu phố 2, phường 1, quận 3, TPHCM).

Bà Nguyễn Thị Thu Vân năm nay 70 tuổi. Bà luôn đi đầu trong công tác do Chi hội phụ nữ khu phố 2 phát động, tích cực vận động gia đình và nhân dân trong tổ thực hiện tốt cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". "Tôi luôn thích hoạt động xã hội, nhất là hoạt động Hội phụ nữ. Cái tính thích lo việc làng việc nước nên hoạt động nào của khu phố cũng "cuốn" tôi vào. Sau nhiều năm tham gia, tôi nhận ra rằng, hoạt động Hội cho tôi nhiều sức khỏe hơn. Tôi tham gia các hoạt động Hội còn được gặp gỡ, giao lưu với nhiều chị em, cùng nhau giữ gìn khu phố tốt đẹp hơn. Trải qua đại dịch Covid-19, khu phố có 22 người mất, nên những ai còn sống đó là điều may mắn và cảm thấy trân trọng cuộc sống, càng phải hoạt động tích cực hơn", bà Vân chia sẻ.

Ngoài tham gia các hoạt động phong trào, bà Vân còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khu phố mặc dù kinh tế gia đình cũng chỉ đủ sống. Từ năm 2011 đến nay, bà đã tiết kiệm, dành ra một khoản tiền để ủng hộ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với hình thức "nuôi heo đất"; hỗ trợ trao tặng 2-5 thẻ bảo hiểm y tế (hơn 800 nghìn đồng/thẻ), hỗ trợ quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của phường số tiền 1 triệu đồng. Trước khi có dịch Covid-19, bà còn tổ chức tặng quà Trung thu và gạo cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại khu chung cư.

Bà Vân tâm sự: "Hồi trẻ, tôi làm việc cho một trường học. Rồi tôi bị bệnh tiểu đường, tưởng chừng không qua khỏi. Từ đó đến nay tôi chủ yếu ở nhà phụ con chăm sóc các cháu. Bây giờ, con cái lớn cả rồi, đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định. Từ tiền lương hưu và con cái gửi biếu, vợ chồng tôi tiết kiệm chi tiêu và trích ra một khoản làm từ thiện". Mỗi năm vào dịp Tết đến xuân về, bà đều đồng hành cùng Hội trao tặng 5 phần quà, trị giá 300 nghìn đồng/phần quà cho hội viên là phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 2.

Chị Trịnh Thị Trinh (phường 1, quận 3, TPHCM) cho biết: "Cô Vân rất nhiệt tình và tốt bụng nên khu phố ai cũng quý mến. Mùa dịch, do cô có bệnh nền nên chị em không cho đi hoạt động nên cô bảo, cứ bứt rứt trong người, thấy thương lắm. Người nào khó khăn cô cũng sẵn sàng giúp đỡ, cô đến tận nhà hỏi thăm và cho quà".

Chị Huỳnh Thị Hoàng Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường 1 (quận 3, TPHCM), cho biết thêm: "Nhờ có những thành viên như cô Vân mà các hoạt động Hội, phong trào ở địa phương được lan tỏa rộng rãi. Cô luôn nhiệt tình, miệt mài với công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục tạo sự đồng thuận cao để hội viên, phụ nữ tại tổ, khu phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cô nắm chắc tình hình hội viên để kịp thời báo về Hội LHPN phường".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm