Thành phố chìm trong nước lũ, phụ nữ Pakistan phải đi thuyền đến bệnh viện sinh con

Kim Ngọc
11/09/2022 - 13:00
Thành phố chìm trong nước lũ, phụ nữ Pakistan phải đi thuyền đến bệnh viện sinh con

Một người mẹ bế con trong khi chờ hỗ trợ y tế tại bệnh viện, sau những trận mưa và lũ lụt trong gió mùa ở Sehwan, Pakistan. Ảnh: REUTERS/Akhtar Soomro

Hàng chục nghìn phụ nữ mang thai ở các khu vực lũ lụt của Pakistan đang bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ vốn đã cao ở quốc gia này.

Rubina Mallah quyết định thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm, kéo dài ba giờ bằng thuyền vượt lũ đến bệnh viện gần nhất để sinh con vì những con đường đến phòng khám ở thành phố Sehwan (miền nam Pakistan) bị nhấn chìm trong nước lũ.

Người phụ nữ 27 tuổi là một trong số hàng chục nghìn phụ nữ mang thai phải di tản vì trận lũ lịch sử đã làm ngập gần một phần ba đất nước và ảnh hưởng đến 33 triệu người ở Pakistan.

Vượt lũ đến bệnh viện sinh con

"Đêm hôm đó, tôi đã rất lo lắng khi nước từ hồ tràn qua. Chồng tôi mang theo một chiếc thuyền, tôi đã ngồi thuyền ba giờ để đến bệnh viện sinh con", Mallah nói với Reuters khi cô đang bế cậu con trai một ngày tuổi Muhammad Tayyab. Ngôi làng của Mallah, nằm ở rìa của Hồ Manchar nước ngọt khổng lồ, giờ đã chìm trong nước.

Phụ nữ Pakistan đi thuyền đến bệnh viện sinh con trong lũ lụt - Ảnh 1.

Một nhân viên bệnh viện chăm sóc cặp bé sinh đôi một ngày tuổi, mẹ của em đã bị lũ cuốn trôi đi sau mưa lũ trong mùa gió mùa ở ngoại ô Sehwan, Pakistan. Ảnh: REUTERS/ Akhtar Soomro

Cậu bé Tayyab hiện sống tạm trong một trường học đang xây dựng ở ngoại ô thị trấn Sehwan. Đó là số phận chung của hàng triệu người Pakistan tìm kiếm an toàn khi nước lũ dâng cao làm ngập lụt nhà cửa, ruộng đồng và phá hủy sinh kế.

Chồng của Mallah, Mushtaq Mallah, cho biết ban đầu gia đình quyết định ở lại nhà và dựng trại trên mái nhà vì họ không có nơi nào để đi. "Vợ tôi sau đó bắt đầu đau đẻ vào khoảng 10 giờ đêm. Chúng tôi vượt qua đêm tối trong tuyệt vọng. Sáng hôm sau, tôi mang theo một chiếc thuyền... và chúng tôi đến bệnh viện. Đó là hành trình của sự tuyệt vọng. Mỗi lần lũ lụt đến, chúng tôi lại trải qua cảnh cơ cực".

Bệnh viện Abdullah Shah ở Sehwan cách nhà Mallahs khoảng 15 km. Thông thường, đi đường bộ đến đó rất dễ dàng. Nhưng kể từ khi những trận mưa xối xả đổ xuống suốt tháng Tám, hồ nước ngọt lớn nhất Pakistan đã trở nên nguy hiểm đến mức gần như vỡ bờ.

Phụ nữ Pakistan đi thuyền đến bệnh viện sinh con trong lũ lụt - Ảnh 2.

Phụ nữ mang thai chờ chăm sóc trong bệnh viện sau những trận mưa và lũ lụt trong mùa gió mùa ở Sehwan, Pakistan. Ảnh: REUTERS/Akhtar Soomro

Chấn lương tâm lý vì mất mát

Nayla Qureshi, một bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện, cho biết khoa ngoại trú tiếp nhận khoảng 150 phụ nữ mang thai mỗi ngày từ các khu vực xung quanh. Kể từ hôm thứ Ba (6/9), sáu phụ nữ phải di dời do lũ lụt đã sinh con tại bệnh viện và một sản phụ đã được mổ lấy thai khẩn cấp, cô nói với Reuters.

"Khối lượng công việc của chúng tôi tăng lên. Một số bác sĩ thuộc các quận khác phải ở lại đây vì có ca cấp cứu. Mang thai không phải là vấn đề duy nhất... phụ nữ đang phải trải qua chấn thương tâm lý vì mất mát", Qureshi nói thêm.

Giám đốc bệnh viện, Moinuddin Siddiqui, cho biết nhiều đội y tế đã đến thăm các trại để cấp thuốc cần thiết cho sản phụ. Siddiqui nói: "Với những người đang mang thai đủ tháng, chúng tôi khuyên họ không nên sinh con tại trại. Không còn nghi ngờ gì nữa, lũ lụt có khả năng làm tăng nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh lẫn người mẹ".

Dilshad Allahwarayo, một sản phụ 32 tuổi, cũng đến bệnh viện bằng thuyền. Cô nói: "Tôi đang đau đẻ thì lũ lụt ập đến".

Phụ nữ Pakistan đi thuyền đến bệnh viện sinh con trong lũ lụt - Ảnh 3.

Dilshad Allahwarayo, 32 tuổi, người mang thai 9 tháng, nhập viện sau mưa lũ trong mùa gió mùa ở Sehwan, Pakistan. Ảnh: REUTERS/Akhtar Soomro

Hỗ trợ tiếp cận y tế cho sản phụ

Đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) ở Pakistan, Tiến sĩ Bakhtior Kadirov bày tỏ lo lắng khi có hàng chục nghìn phụ nữ mang thai ở các khu vực bị ảnh hưởng. Đánh giá mới nhất của UNFPA cho thấy 138.000 phụ nữ cần hỗ trợ nhân đạo do lũ lụt đang mang thai và 40.000 phụ nữ dự kiến sẽ sinh con vào tháng Chín.

UNFPA đang chạy đua để tiếp cận những người sắp sinh trong tháng này, làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc (UNICEF) để cử các đội lưu động và thiết lập các bệnh viện tạm thời trong các trại.

Các bác sĩ đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế kịp thời, những người bị biến chứng phải sinh mổ hoặc những người bị xuất huyết sau sinh - cả hai đều có thể gây chết người hoặc tàn tật nếu không được chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Ngay cả trước lũ lụt, trên toàn quốc cứ 100.000 ca sinh thì có 186 ca tử vong mẹ, theo số liệu chính thức. Con số này tăng lên 224/100.000 ca ở tỉnh Sindh, nơi Mallahs sinh sống, và 298/100.000 ca ở Balochistan, một tỉnh khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Kadirov nói: "Một trong những vấn đề là ngay cả trước trận lũ lụt, tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ vẫn cao. Những thiệt hại về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng là không thể tưởng tượng được, điều này đang khiến tính mạng của sản phụ gặp rủi ro lớn".

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm