Thử chồng của bạn thân, tôi tự đẩy đời mình vào ngõ cụt

Mỹ Hạnh
17/02/2023 - 13:35
Thử chồng của bạn thân, tôi tự đẩy đời mình vào ngõ cụt

Ảnh minh họa

Vì thương bạn nên tôi nhận lời giúp đỡ cô ấy. Trớ trêu thay, sự việc ngày càng diễn biến khác xa với sự tưởng tượng và chuẩn bị của chúng tôi.

Gặp lại sau 4 năm, tôi bất ngờ khi biết Vy - bạn thân của mình thời đại học - đã có chồng nhưng không hạnh phúc. Bởi Vy là người rất xinh xắn, dịu dàng, ăn nói chuẩn mực lại có việc làm ổn định, mức lương khá. Gia đình cô ấy cũng giàu có và là hậu thuẫn vững chắc cho con cái. Chẳng có lý do gì để 1 người phụ nữ hoàn hảo như vậy nhưng lại có cuộc hôn nhân không hạnh phúc cả.

Vy buồn bã rơi nước mắt, kể chuyện chồng mình cũng giỏi giang nhưng quá kiệm lời. Chưa bao giờ anh ấy nói yêu hay thể hiện sự quan tâm với vợ trước mặt người ngoài. Đến nỗi Vy không hiểu là chồng có còn yêu mình hay không? Tâm sự 1 hồi, Vy bỗng nhờ tôi thử lòng chồng cô ấy.

Trước đây, khi còn học đại học, tôi cũng từng làm điều này 1 lần. Cũng nhờ tôi mà Vy phát hiện ra bản chất thật của bạn trai mình và chia tay kịp thời. Nhưng lần này thì khác, người bạn thân nhờ thử lòng không còn là bạn trai nữa mà đã là chồng. Thấy tôi đắn đo, Vy cam đoan sẽ không oán trách hay giận hờn tôi dù kết quả có như thế nào. Thấy tội cho bạn, tôi nhận lời.

Vy đưa số điện thoại, tôi giả vờ gọi nhầm số rồi nhắn tin, thả thính này nọ. Chúng tôi cũng hẹn nhau đi ăn, đi uống cà phê vài lần. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện đi uống cà phê thôi, ngoài ra không phát sinh thêm bất cứ điều gì khác. Nhưng qua những lần tâm sự, tôi và Vy nhận ra 1 sự thật đắng lòng: Chồng Vy không hề yêu cô ấy. Vì thế Vy quyết định ly thân một thời gian.

Tôi cứ tưởng nhiệm vụ thử chồng bạn thân của mình đã xong, tôi có thể quay về cuộc sống bình thường thì lại xảy ra biến cố. Hoài, chồng chưa cưới của tôi, vô tình phát hiện những dòng tin nhắn giữa tôi và chồng Vy. Anh ấy ghen tuông, giận dữ, cho rằng tôi đã phản bội. Dù tôi khẳng định mình không làm gì có lỗi với anh ấy cả và Vy có thể làm chứng nhưng Hoài vẫn đòi hủy hôn.

Tự dưng tôi rơi vào cảnh tình ngay lý gian và tự đẩy cuộc hôn nhân của mình vào vực thẳm. Giờ nếu như Hoài công khai hủy hôn thì tôi biết ăn nói làm sao với bố mẹ và mặt mũi đâu mà sống nữa chứ? Tôi nên làm gì đây?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm