pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thủ thỉ cùng phái đẹp

Ảnh minh họa
Từ vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình đến sứ mệnh của họ với xã hội, với cả nhân loại đều vô cùng đặc biệt.
Mỗi chúng ta, ai cũng có người bà, người mẹ, người chị và cả người yêu, sau này là người vợ của mình. "Một nửa" thế giới ấy luôn đồng hành cùng nam giới từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, gần gũi và sẻ chia, chăm sóc và yêu thương, bảo ban và nâng đỡ. Họ chính là "mảnh ghép" không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người.
Hãy bắt đầu từ câu hát ầu ơ đầu đời của mẹ bằng bầu sữa ngọt lành đã nuôi nấng đàn con nên vóc nên hình, kinh qua biết bao gian nan, khó nhọc.
Thiêng liêng biết nhường bao nghĩa tình nặng sâu ấy, như lời khẳng định của nhà thơ người Nga Macxim Gorky: "Không có mặt trời thì hoa không nở, không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu, không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có".
Ai đó ngợi ca người phụ nữ của mình mà không gợi nhắc đến mẹ đầu tiên? Ai có thể yêu thương được người phụ nữ khác nếu anh không yêu được mẹ mình?
Mẹ, người phụ nữ lặng thầm, khiêm cung, nhẫn nại. Mẹ, người luôn nhận về mình hết thảy mọi thiệt thòi, vất vả. Mẹ, hơi ấm của hạnh phúc gia đình bằng đôi tay khéo léo chăm bẵm từng bữa cơm ngon, vỗ về từng giấc ngủ, bón từng muỗng cháo, viên thuốc khi con đau ốm…
Vượt lên mọi khuôn mẫu thuần túy, mẹ chính là thiên sứ của cuộc đời. Có lẽ sẽ không cần nói thêm vì sẽ thành thừa về một chân dung, một biểu tượng đã là vĩnh hằng mang tên Mẹ!
Ai may mắn được lớn lên cùng người bà của mình, lại càng thấm thía hơn ý nghĩa của tình thâm. Dân gian có câu "trách khéo" bà rằng "cháu hư tại bà" cũng là bởi sự bao dung và tình yêu vô bờ bến mà bà dành cho cháu, bênh vực, bảo vệ cháu, kể cả khi chúng chưa ngoan, thậm chí lầm đường lạc lối. Ai mà nỡ "lên án" tình yêu và sự chở che bao giờ, dù đôi khi nó đi ngược lại với chuẩn mực, luân lý.

Ảnh minh họa
Đàn ông, mỗi người đều có cách để bày tỏ tình cảm với người phụ nữ của mình. Thật ấm áp khi người chồng, người cha mỗi chuyến công tác xa nhà, khi trở về đều có những món quà bất ngờ tặng vợ và con gái.
Ngày lễ bao giờ cũng không quên mang về một bó hoa thật rực rỡ, rồi tự tay vào bếp chế biến những món ăn vợ con yêu thích. Với phụ nữ, có lẽ họ cũng chỉ mong được ứng xử như vậy chứ chẳng mưu cầu gì cao xa.
Có những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thiết nghĩ đây là những việc làm giản đơn với người đàn ông, để gửi gắm sự sẻ chia, thể hiện sự ân cần và trân trọng người phụ nữ của mình.
Đừng quá nề hà và máy móc "việc của phụ nữ" trong quan điểm sống. Hãy dậy sớm hơn một chút để giúp mẹ, giúp vợ những hối hả đầu ngày; hãy về nhà sớm sau khi tan sở thay vì bù khú với bạn bè để vào bếp nấu ăn, chăm con cùng vợ; hãy gác lại những thói quen cá nhân để dành nhiều thời gian hơn cho "một nửa" của mình, đặc biệt là trong những dịp đặc biệt…
Xin được nhắc lại nhận định quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: Phụ nữ là để yêu thương! Bằng cách này hay cách khác, với tất cả sự biết ơn và trân trọng, những mong các "đấng mày râu" luôn ứng xử với người phụ nữ của mình thật đẹp, thật nhân văn như chính vẻ đẹp và sứ mệnh cao cả họ mang đến và cống hiến cho đời.