Thuê khách sạn, mai phục chém tình địch bằng búa

Đinh Thu Hiền
24/03/2022 - 16:05
Thuê khách sạn, mai phục chém tình địch bằng búa

Bị cáo Nguyễn Văn Kiệt tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: Đ.N

Ngồi chờ tại lễ tân khách sạn, Nguyễn Văn Kiệt nhìn thấy tình địch Đoàn Văn Duy Hận Anh đi xuống, liền lấy búa mang theo chém Hận Anh thương tích 72%.

Vào tháng 6/2019, Nguyễn Văn Kiệt và vợ là chị Nguyễn Thị Kiều D. từ quê Kiên Giang lên thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM thuê phòng trọ để đi làm phụ hồ. Vào ngày mùa làm ruộng, Kiệt quay trở về quê còn chị D. vẫn tiếp tục ở lại thành phố. 

Khi quay trở lại Sài Gòn làm việc, người quen của Kiệt đã kể lại việc chị D. có người tình là ông Đoàn Văn Duy Hận Anh. Nghe được tin này, Kiệt hết sức bực tức. Kiệt đã về nhà kiểm tra điện thoại của chị D. thì phát hiện ra ông Hận Anh và chị D. có nhiều tin nhắn qua lại tình cảm với nhau. 

Để thay đổi việc này, Kiệt đề nghị vợ nghỉ làm, chuyển nơi sinh sống xuống Thuận An, Bình Dương để mở quán hủ tiếu. 

Cáo trạng cho biết, ngày 5/9/2019, con trai Kiệt bị bệnh phải đi điều trị tại Bệnh viện TP Thuận An. Do không có tiền, Kiệt để vợ ở lại chăm con còn mình thì về quê bán lúa và lấy đồ dùng, trong đó có 1 cái búa hình khối dẹp với mục đích mang lên chặt xương bán hủ tiếu. 

Ngày 8/9/2019, Kiệt nhận được điện thoại của con trai là cháu Nguyễn T. Đ. cho biết không thấy mẹ và em trai ở bệnh viện, không rõ 2 người này đi đâu. Ngày 10/9/2019, Kiệt chạy xe gắn máy tới bệnh viện. Trên đường đi từ quê lên, tới địa bàn huyện Bình Chánh, TPHCM thì Kiệt nhận được điện thoại của người bạn cho biết chị D. đang ở trong khách sạn cùng ông Hận Anh tại Q.8, TPHCM. Lập tức, Kiệt chạy tới khách sạn này, thuê một phòng và xuống ngồi chờ dưới quầy lễ tân.  

Vào lúc 14h30 cùng ngày, Kiệt nhìn thấy ông Hận Anh từ trên khách sạn đi xuống liền chửi ông Hận Anh là "thằng khốn nạn". Ông Hận Anh không nói gì mà đẩy Kiệt ra để lấy xe đi về. Tức giận, Kiệt mở thùng đồ trên xe lấy búa để chặt xương heo ra, chém nhiều nhát vào người ông Hận Anh. Ông Hận Anh sợ hãi bỏ chạy nhưng Kiệt vẫn truy đuổi để chém tiếp. Mọi việc chỉ dừng lại khi nạn nhân chạy vào trong nhà dân gần đó trốn, Kiệt mới chịu ngưng truy sát, lên xe chạy về Bình Dương. Ông Hận Anh sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời đã thoát chết, tỉ lệ thương tật hơn 72%. 

Kiệt sau đó bỏ trốn ngay nên ngày 7/9/2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mới bắt được theo lệnh truy nã. Còn chị D. ngay khi sự việc xảy tới đã bỏ đi, để 2 con cho cha mẹ chồng nuôi dưỡng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 23/3/2022, bị cáo Nguyễn Văn Kiệt đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội Giết người như cáo trạng truy tố. Cũng tại phiên tòa này, ông Đoàn Văn Duy Hận Anh đã thừa nhận có tình cảm với chị D. và nhiều lần 2 người này đã có hành vi luyến ái tại khách sạn. 

HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Kiệt đặc biệt nguy hiểm, gây mất trật tự xã hội, nhưng bị hại Đoàn Văn Duy Hận Anh cũng có phần lỗi, nên đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm