Tiếng tỳ bà 5 dây "trò chuyện" cùng guitar điện trong ca khúc "Trung thu"
Ảnh minh họa
Ca khúc "Trung thu" của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc có bản phối độc đáo với tiếng tỳ bà 5 dây cổ truyền "đối thoại" cùng guitar điện đương đại, tái hiện ký ức mùa trăng rằm vừa mộc mạc vừa sâu lắng.
Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc vừa ra mắt dự án âm nhạc Trung thu, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Tác phẩm mang màu sắc hoài niệm nhưng được xử lý theo phong cách đương đại, đánh dấu sự kết hợp giữa nhạc sĩ hòa âm Duy Lương, Giám đốc sản xuất Hoài An, đạo diễn MV Lương Phan Hoàng và ca sĩ Tuấn Hùng.
Khác với những ca khúc về mùa trăng sôi động thường thấy, Trung thu chọn góc nhìn sâu lắng. Lời ca gợi lại ký ức về chén trà, chiếc bánh, đèn ông sao, con thỏ trắng hay chú Cuội, chị Hằng... Qua đó gửi gắm thông điệp: Dù thời gian trôi qua, những giá trị nguyên sơ và nét đẹp thuần khiết của ký ức vẫn luôn sống động trong tâm hồn mỗi người.
Điểm nhấn từ cây đàn tỳ bà 5 dây
Một trong những nét riêng biệt của bản phối là việc sử dụng tỳ bà 5 dây làm điểm nhấn xuyên suốt tác phẩm. Đứng cạnh tiếng đàn tỳ bà là không gian âm thanh của guitar điện, tạo nên sự đối thoại thú vị giữa hai màu sắc âm nhạc.
Nhạc sĩ Hoài An cho biết bản demo ban đầu của Võ Hoài Phúc mang nét hiện đại kiểu phương Tây. Khi bắt tay làm hòa âm cho MV, ê-kíp quyết định đưa chất liệu dân gian Việt Nam vào qua tiếng đàn tỳ bà 5 dây. Đội ngũ sản xuất chủ động tiết chế phần nhạc đệm, tạo sự tinh tế để tiếng đàn vừa mang lại màu sắc độc đáo vừa không lấn át giọng hát.

Nhạc sĩ Hoài An, ca sĩ Tuấn Hùng, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (từ trái qua)
Nhạc sĩ Hoài An chia sẻ thêm: "Bài thơ của Lâm Xuân Thi rất hay và lạ, gói gọn cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Phần phổ nhạc của Võ Hoài Phúc đã giúp thơ chắp thêm đôi cánh. Do bài thơ có cấu trúc nhiều lớp, lời ca chứa đựng cả hoài niệm lẫn mong mỏi nên ê-kíp không gò gẫm ca khúc vào một độ tuổi nhất định; mỗi người nghe đều có thể tìm thấy một góc cảm xúc cho riêng mình".
Hát về một Trung thu chưa từng có trong tuổi thơ
Đảm nhận vai trò thể hiện ca khúc là Tuấn Hùng - nam ca sĩ sống ở Pháp từ nhỏ, sau đó định cư tại Mỹ và chỉ mới trở về Việt Nam thời gian gần đây. Với anh, Trung thu từng là một khái niệm xa lạ vì tuổi thơ chưa từng trải qua cảm giác phá cỗ hay rước đèn rằm tháng Tám.
Chính vì vậy, thử thách lớn nhất của Tuấn Hùng khi thu âm không nằm ở kỹ thuật mà ở việc tìm kiếm cảm xúc. Anh chia sẻ mình phải hát bằng sự khao khát, trí tưởng tượng và cả nỗi tiếc nuối của một người trưởng thành nhìn lại tuổi thơ thiếu vắng. Tuấn Hùng đặc biệt ấn tượng với câu "Thần tiên thấy trần gian ngộ/Ngày mùa xưa vẫn thanh tân". Cụm từ "thanh tân" cũng chính là tinh thần anh và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc hướng tới - ưu tiên sự mộc mạc, tự nhiên, không phô diễn kỹ thuật.
Đáng chú ý, nền tảng cải lương Nam Bộ sẵn có đã giúp Tuấn Hùng kết nối tự nhiên với tiếng đàn tỳ bà 5 dây. Trong quá trình thu âm, ca sĩ và tiếng đàn nương theo nhau mềm mại, có chỗ luyến nhẹ theo nhịp gảy, có chỗ buông câu để tiếng đàn cất lời.
Sự kết hợp giữa thơ Lâm Xuân Thi, nhạc Võ Hoài Phúc, bản hòa âm của Duy Lương cùng tiếng hát Tuấn Hùng đã tạo nên một Trung thu vừa đậm chất truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.
Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc là em ruột của nhạc sĩ Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TPHCM, anh bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc. Anh là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng…