Tìm được con sau 16 năm bị bắt cóc

Gia Trung
15/03/2022 - 11:06
Tìm được con sau 16 năm bị bắt cóc

Hình ảnh khuôn mặt Salvador (phải) do cảnh sát phân tích

Đôi vợ chồng Rosalia Lopez và Yasir Macias ở Mexico đã đau đáu đi tìm con trai mất tích hơn 16 năm qua. Tình yêu và sự kiên trì của họ đã mang con về trong vòng tay mình. Câu chuyện này đang gây xôn xao trên nhiều trang mạng xã hội và truyền thông ở đất nước Bắc Mỹ này.

Chị Rosalia Lopez (khi đó 22 tuổi) sinh con tại phòng khám 45 của Viện An sinh Xã hội (IMSS) ở thành phố Guadalajara, bang Jalisco (Mexico), ngày 14/12/2005. Vợ chồng chị đặt tên cho con trai là Salvador. Chưa vui được bao lâu, hai người bàng hoàng nhận tin con bị bắt cóc bởi một người phụ nữ đóng giả làm y tá. 

Hôm đó, y tá giả nói với Yasir rằng giờ thăm em bé đã kết thúc và cô ta cần đưa Salvador đi ăn theo tiêu chuẩn bệnh viện. Tin lời y tá, đôi vợ chồng yên tâm giao Salvador cho cô ta mà không biết đó là lần cuối cùng họ gặp con. Đợi không thấy con trở lại, chị Rosalia lập tức thông báo cho chính quyền nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ biến mất cùng với con trai của chị. Thứ duy nhất mà Rosalia Lopez và Yasir Macias có là tấm ảnh gia đình 3 người chụp chung.

Từ một bức ảnh…

Từ ngày đó, Yasir và Rosalia luôn cố gắng đi tìm con nhưng bất lực vì chẳng có manh mối nào. Sau thời gian dài cố gắng tìm kiếm con nhưng không thấy, vợ chồng Rosalia và Yasir đã nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát. Cuộc điều tra về sự mất tích của cậu bé Salvador đã thu hút sự chú ý của dư luận vào tháng 9/2021 sau khi một đứa trẻ sơ sinh bị đánh cắp từ một bệnh viện khác ở Jalisco. Viện khoa học pháp y Mexico đã tiến hành phân tích khuôn mặt dựa trên bức ảnh duy nhất của Salvador hồi nhỏ, thông qua đó phỏng đoán đường nét của cậu bé khi trưởng thành. Công nghệ này có khả năng mô tả khuôn mặt của một người thay đổi như thế nào sau nhiều năm, mục đích chính nhằm giúp cảnh sát phá những vụ án nan giải. Chỉ cần hình ảnh và thông tin, độ tuổi của nhân vật trong thời điểm hiện tại, hệ thống có thể đưa ra kết quả dự đoán có độ chính xác cao.

Hình ảnh so sánh đã thu hút sự chú ý của một cư dân ở El Salto (Jalisco), người đã liên hệ với Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Jalisco và cung cấp thông tin có giá trị, bao gồm cả ảnh về một đứa trẻ hàng xóm trông rất giống cậu bé có hình trong tờ rơi của người mất tích. Sau nhiều tháng điều tra, các nhà chức trách tuần trước đã có thể xác định được ngôi nhà và tổ chức một chiến dịch giải cứu. Salvador đã được đoàn tụ với cha mẹ ruột vào tháng 1/2022 sau khi nhà chức trách đột kích ngôi nhà ở El Salto (Jalisco), nơi Salvador đang sống với một cặp vợ chồng giả mạo. Cả hai người đã trốn khỏi nhà và để Salvador lại một mình.

…đến hạnh phúc vỡ oà

Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành các kiểm tra tổng thể để xác định mối quan hệ huyết thống giữa thiếu niên này và vợ chồng Rosalia. Kết quả trùng khớp tới 99,99%, nam thanh niên đó chính là đứa con mất tích từ khi mới lọt lòng của Rosalia và Yasir. Đôi vợ chồng và thiếu niên sau đó đã nhận được thông báo về kết quả kiểm tra. "Đó thực sự là con tôi. Chúng tôi rất hạnh phúc, đó là điều không thể giải thích bằng lời. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến cảnh sát và những người liên quan đến điều tra vụ án", chị Rosalia Lopez chia sẻ với báo giới.

Ông Enrique Alfaro, Thống đốc bang Jalisco, quê hương của Salvador, ca ngợi chính quyền địa phương đã nỗ lực và bày tỏ sự vui mừng khi gia đình cậu bé được đoàn tụ: "Từ sâu trong trái tim, tôi xin dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống mới của gia đình, bắt đầu từ hôm nay. Tôi cũng đánh giá cao các nhân viên pháp y vì công việc tuyệt vời của họ, các điều phối viên an ninh RicardoSBeruben và FiscaliaJal vì đã nỗ lực, cũng như bất cứ ai âm thầm góp sức giúp gia đình Salvador được đoàn tụ".

Hơn 16 năm sau khi Salvador biến mất, vẫn chưa tìm ra được kẻ bắt cóc. Hiện cũng chưa rõ vụ việc có liên quan đến gia đình mà cậu bé đang sống cùng hay không. Người phụ nữ bắt cóc Salvador dường như chưa từng bị bắt giữ vì tội danh nào. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để tìm ra những kẻ bắt cóc.

Theo Mạng lưới Quyền trẻ em ở Mexico, ít nhất 124 trẻ em dưới 13 tuổi đã được báo cáo mất tích trong 24 tháng qua ở Mexico. Trong số đó, 30% vẫn chưa được tìm thấy.
Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm