Tình yêu xoá nhoà những định kiến hôn nhân Việt - Hàn
Vợ chồng anh Lee Seong Min và chị Bùi Thị Ánh
Xu hướng kết hôn giữa chú rể Hàn Quốc và cô dâu Việt Nam từ lâu đã không còn là điều xa lạ. Tuy nhiên, kết hôn với người nước ngoài vẫn có những định kiến từ xã hội. Câu chuyện của anh Lee Seong Min và chị Bùi Thị Ánh cho thấy một góc nhìn khác: Khi hai trái tim đủ chân thành, mọi rào cản về định kiến, địa lý hay văn hóa đều sẽ trở thành bệ phóng cho một hạnh phúc bền vững.
Bức tường định kiến
Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, năm 2024, phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các cô dâu người nước ngoài với 32,1%, sau đó là phụ nữ Trung Quốc (16,7%) và phụ nữ Thái Lan (13,7%)
Nhắc đến hôn nhân Việt - Hàn, nhiều người liên tưởng ngay đến những câu chuyện hôn nhân quốc tế xuất hiện nhiều trên mạng xã hội: Những cuộc hôn nhân qua môi giới, những cô dâu trẻ lạc lõng nơi xứ người, những gia đình tan vỡ vì thiếu nền tảng tình cảm. Những ánh nhìn hoài nghi ấy từ lâu đã có sức bám rễ dai dẳng trong nhận thức của cả xã hội.
Thế nhưng câu chuyện tình yêu của anh Lee Seong Min (32 tuổi, Hàn Quốc) và chị Bùi Thị Ánh (25 tuổi, Việt Nam) lại là một minh chứng rõ ràng nhất, chỉ cần hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Hiện tại anh chị đang sinh sống ở Hà Nội và cùng làm về lĩnh vực AI. Chính sự đồng điệu trong công việc không chỉ giúp hai người dễ dàng chia sẻ những áp lực của cuộc sống mà còn tạo nên sự thấu hiểu, gắn kết và đồng hành cùng nhau trên cả hành trình sự nghiệp lẫn hôn nhân.
Tại Hàn Quốc và Việt Nam, những thông tin tiêu cực về các cuộc hôn nhân đổ vỡ từng tạo nên một bức tường định kiến khá dày. Chính gia đình anh Lee Seong Min cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng đó. Anh chia sẻ rằng: "Ở thế hệ bố mẹ tôi, từng có nhiều trường hợp hôn nhân Việt - Hàn có những kết quả không tốt, thường là ly hôn nên mọi người khá lo lắng". Khi biết con trai đang quen một cô gái Việt Nam, bố mẹ anh không hoàn toàn ủng hộ. Không phải vì họ thiếu tin tưởng vào anh hay con dâu tương lai, mà vì những hình ảnh tiêu cực về hôn nhân Việt - Hàn đã in sâu trong tiềm thức họ.

Anh Lee, chị Ánh vượt qua định kiến để gắn bó với nhau
Bên cạnh đó, phía gia đình chị Ánh cũng có sự phản đối. Chị cho biết: "Tôi là con út trong gia đình, vì vậy khi nghe rằng con gái sẽ rời xa quê hương để kết hôn với một người ở đất nước khác, thì cả nhà cũng lo lắng và chưa đồng ý ngay lập tức". Đó là rào cản đầu tiên mà cặp đôi phải đối mặt - không phải từ chính họ, mà từ mọi người xung quanh, những người đã bị ảnh hưởng từ những định kiến trong quá khứ.
Sự đồng thuận từ gia đình và quyết định trọn đời
Mọi định kiến đến từ gia đình hai bên dần bắt đầu thay đổi. Trước khi gặp mặt gia đình anh Lee, chị Ánh có phần lo lắng. Hai người sợ rằng gia đình sẽ không thay đổi những suy nghĩ tiêu cực đã hằn sâu. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là những lời đồn đoán bên ngoài, mọi ấn tượng tốt sẽ xuất phát từ cảm xúc bên trong mỗi người. Khi gia đình anh Lee lần đầu tiên sang Việt Nam gặp chị Ánh, những lo lắng dần nhường chỗ cho cảm mến. Anh kể lại: "Khi gia đình tôi sang Việt Nam và gặp Ánh lần đầu tiên, mẹ tôi rất thích cô ấy. Mẹ thấy cô ấy rất ngoan và dễ thương. Điều đáng mừng là mẹ đã khen cô ấy nói tiếng Hàn tốt".
Từ đó, anh Lee và vợ về thăm gia đình đều đặn. Sự gần gũi, chăm chỉ và duyên dáng của chị Ánh dần dần chiếm trọn cảm tình của cả gia đình chồng. Đến kỳ nghỉ Tết, khi hai vợ chồng về Hàn Quốc thăm họ hàng, những định kiến còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn.
Điều chinh phục anh Lee không phải là ngoại hình hay những yếu tố bề ngoài, mà là những phẩm chất giản dị và sâu sắc hơn: Sự tập trung trong công việc, tình yêu thương dành cho trẻ em và trái tim ấm áp đối với gia đình của cô gái mình yêu. Còn với chị Ánh, quyết định tiến tới hôn nhân cũng không kém phần dứt khoát. Sau một thời gian tìm hiểu, chị thấy anh là một người tốt, có chí tiến thủ - một người đàn ông vững chãi đủ để chị có thể gửi gắm cả cuộc đời mình.
Khác biệt văn hóa: Khoảng cách hay sự tương đồng?
Khi được hỏi về những khác biệt văn hoá thường thấy trong hôn nhân quốc tế, câu trả lời của chàng rể Hàn Quốc đã khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù có những khác biệt nhỏ nhưng anh vẫn tìm thấy điểm chung trong văn hoá hai nước, điều đó đã khiến anh không còn cảm thấy xa lạ khi ở Việt Nam. Theo anh Lee, hai quốc gia có những sợi dây liên kết vô cùng khăng khít từ nền tảng văn hóa Á Đông, như thờ cúng tổ tiên hay gia đình cùng nhau đoàn tụ vào các dịp lễ Tết.

Gia đình anh Lee Seong Min gặp gỡ người con dâu Việt tại Hà Nội
Điểm khác biệt lớn nhất, có lẽ là nhịp sống hiện đại đã khiến gia đình anh và nhiều gia đình khác tại Hàn Quốc có ít cơ hội để gặp gỡ nhau hơn: "Hiện nay ở Hàn Quốc, các buổi tụ họp gia đình đã ít hơn Việt Nam khá nhiều. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất. Còn ở Việt Nam thì mọi người vẫn thường xuyên tụ tập với gia đình".
Ngôn ngữ thường được xem là rào cản lớn trong hôn nhân quốc tế, nhưng đối với anh Lee và chị Ánh, thay vì xem đó là khó khăn, họ lựa chọn cách học hỏi từ nhau mỗi ngày. Với họ, thử thách thật sự của cuộc hôn nhân này không nằm ở bất đồng văn hóa hay ngôn ngữ - mà là những tháng ngày phải yêu xa. Có một khoảng thời gian anh phải đi công tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, anh chị không có nhiều thời gian gặp nhau, và họ nhận ra rằng, khoảng cách địa lý mới là thứ khó vượt qua nhất.
Nhìn lại hành trình của mình, cả hai đều có chung một thông điệp gửi đến những người trẻ đang hoặc sẽ bước vào một mối quan hệ xuyên biên giới. Anh Lee chia sẻ thẳng thắn: Hôn nhân quốc tế chỉ có thể bền vững khi xuất phát từ tình yêu thật sự - khi hai người có tình cảm tốt đẹp với nhau và thật lòng mong muốn đi cùng nhau lâu dài. Chị Ánh cũng đồng quan điểm: Hôn nhân không phải đích đến, mà là hành trình hai người chọn đồng hành cùng nhau, và sự lựa chọn đó cần được xây dựng trên nền tảng tình cảm thật sự, chứ không phải trên những toan tính bên ngoài.
Câu chuyện của Seong Min và Ánh là minh chứng cho một chân lý giản đơn của thời đại mới: Bản hộ chiếu khác màu chưa bao giờ là rào cản thật sự - một khi hai con người sẵn sàng bao dung, thấu hiểu, và cùng nhìn về một hướng.
Ở một góc độ rộng hơn, những cuộc hôn nhân Việt – Hàn còn mang ý nghĩa "cầu nối nhân dân", góp phần tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia. Thông qua đời sống gia đình, sự giao thoa văn hóa và những mối quan hệ được hình thành mỗi ngày, người dân hai nước có thêm cơ hội hiểu biết, tôn trọng và đồng cảm với nhau. Chính những kết nối bình dị ấy đang góp phần củng cố nền tảng quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc từ cấp độ nhân dân, bên cạnh các hợp tác về kinh tế, văn hóa và ngoại giao.