TPHCM - Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác buồn sau những biến cố gia đình trong đại dịch

Bài và ảnh: Minh Tuấn
01/10/2021 - 07:10
Dịch bệnh cơ bản đã kiểm soát được nhưng đã để lại nỗi đau mất cha, mẹ quá lớn đối với các em nhỏ. Có những gia đình, các em trở nên mồ côi cả cha lẫn mẹ, vốn là chỗ dựa lớn lao nhất trong những chặng đường cuộc sống của mình.

Nhằm chia sẻ và động viên các cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ban Công tác phía Nam – Hội LHPN Việt Nam đã chung tay hỗ trợ cho 50 cháu với tổng trị giá 50 triệu đồng để cùng tiếp sức, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Đỗ Thụy Diệu Tâm - Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho Chủ tịch  Hội LHPN Huyện Nhà Bè - Bà Nguyễn Kiều Thu

Bà Đỗ Thụy Diệu Tâm (bên phải)- Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho Chủ tịch Hội LHPN Huyện Nhà Bè - Bà Nguyễn Kiều Thu

Trong chiều 30/9, Ban Công tác phía Nam – Hội LHPN Việt Nam cùng Hội LHPN TPHCM đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao phần hiện kim hỗ trợ nói trên và  những phần quà cho các trường hợp trẻ em bị mất cha, mẹ, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn do  COVID-19 tại Huyện Nhà Bè – TPHCM.

Sau những biến cố quá lớn đối với gia đình thì sự quan tâm, hỗ trợ từ Hội Phụ nữ là nguồn động viên, an ủi không chỉ cho các em nhỏ, mà còn là sự chia sẻ với những phụ huynh, người thân trong gia đình còn lại. Họ sẽ là người chịu trách nhiệm thay thế cha, mẹ để chăm sóc, dạy dỗ các em trong chặng đường cuộc sống tiếp theo.

Bà Đỗ Thụy Diệu Tâm - Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN thăm hỏi và động viên cháu Nguyễn Bảo Trân, sinh năm 2013 và em gái có cha lẫn  mẹ đều mất vì COVID. 2 em hiện đang ở nhà cậu , 2 anh trai vẫn ở một một mình tại nhà ở Q4

Bà Đỗ Thụy Diệu Tâm - Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Trần Phượng Trân – Chủ tịch Hội LHPN thăm hỏi và động viên em Nguyễn Bảo Trân, sinh năm 2013 và em gái có cha lẫn mẹ đều mất vì COVID. 2 chị em hiện đang ở nhà cậu mợ, còn 2 anh trai vẫn ở tại nhà ở Q.4

Bé Trân đã ý thức được sự ra đi của ba, mẹ nên vẻ mặt lúc nào cũng buồn

Bé Trân đã ý thức được sự ra đi của ba, mẹ nên vẻ mặt lúc nào cũng buồn

Trong khi em vẫn còn nhỏ chưa biết gì, vẫn hồn nhiên bảo với mợ rằng "Ba mẹ sau đi lâu về quá, khi nào về con sẽ "phạt""

Trong khi bé em còn nhỏ chưa biết gì, vẫn hồn nhiên bảo rằng "Ba mẹ sao đi lâu về quá, khi nào về con sẽ "phạt""

Tại gia đình bé Nguyễn Phúc Đức chỉ mới sinh ra trong năm 2021 đã chịu cảnh mồ côi mẹ đang ở với ba. Hai vợ chồng cưới nhau hồi tháng 8 năm ngoái thì tháng 8 năm nay với đã ra đi vì COVID để lại con thơ. Cùng thời điểm với mẹ, ông ngoại bé Đức cũng ra đi vì dịch bệnh để lại nỗi đau mất con và chồng cho bà ngoại.

Tại gia đình bé Nguyễn Phúc Đức, em chỉ mới sinh ra trong năm 2021 đã chịu cảnh mồ côi mẹ , hiện bé đang ở với ba và bà ngoại. Hai vợ chồng cưới nhau hồi tháng 8 năm ngoái thì tháng 8 năm nay vợ đã ra đi vì COVID, để lại con thơ khi cả nhà đều nhiễm FO. Cùng thời điểm với mẹ mất, ông ngoại bé Đức cũng ra đi vì dịch bệnh

Gia đình em Phan Thanh Tùng ở xã xã Nhơn Đức, nhà có 5 người, ba làm tài xế, thất nghiệp vì dịch, mẹ nội trợ nuôi con nhỏ 10 tháng, bà ngoại bán vé số. Cả nhà bị F0 cách ly tập trung.

Gia đình em Phan Thanh Tùng ở xã xã Nhơn Đức, nhà có 5 người, ba làm tài xế, thất nghiệp vì dịch, mẹ nội trợ nuôi em nhỏ 10 tháng, bà ngoại bán vé số. Trước đó cả nhà bị F0 phải cách ly tập trung

Em Hùng hiện học đại học năm 3, mẹ mới mất do COVID được 2 tuần, cha bị thất nghiệp, gia đình khó khăn

Em Hùng hiện học đại học năm 3, mẹ mới mất do COVID được 2 tuần, cha bị thất nghiệp, gia đình khó khăn

Em Phan Huỳnh Anh, sinh năm 2016 tại  xã Nhơn Đức, cả nhà bị F0, ba mẹ thất nghiệp vì dịch, bà ngoại mất vì dịch

Những ánh mắt trẻ thơ dù chưa ý thức được hết nhưng vẫn thấp thoáng nỗi buồn sau những biến cố gia đình trong đại dịch COVID-19

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm