"Xuân yêu thương" đến với gần 100 cụ già neo đơn
Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” tại Trung tâm bảo trợ người già neo đơn Thiên Ân.
Ngày 4/1, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Trung tâm bảo trợ người già neo đơn Thiên Ân (phường Tam Bình, TPHCM).
Chương trình nhằm mang đến niềm vui, sự quan tâm, chia sẻ yêu thương cho các cụ bà neo đơn đang được chăm sóc tại đây, đồng thời động viên các Sơ – những người trực tiếp gắn bó, chăm lo đời sống hằng ngày cho các cụ.
Chia sẻ tại chương trình, bà Phạm Thị Soi (81 tuổi), quê An Giang, cho biết bà không lập gia đình riêng, ngoài 50 tuổi thì mắc bệnh về mắt và mất dần thị lực. Nhờ sự giới thiệu của người quen, bà được Mái ấm Thiên Ân cưu mang, chăm sóc suốt hơn 25 năm qua.
"Tôi bị mù lòa đã nhiều năm, nhờ có mái ấm, có chị em bầu bạn mà tuổi già bớt hiu quạnh. Ở đây tôi được các Sơ thương yêu, chăm sóc rất chu đáo nên vô cùng biết ơn. Hôm nay được các cô bên Hội đến thăm, chúc Tết, tôi cảm thấy rất ấm áp. Dù không nhìn thấy gương mặt các cô, nhưng qua lời hỏi thăm và những cái nắm tay, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia," bà Soi xúc động nói.

Hội LHPN TPHCM tặng quà cho các cụ già neo đơn tại mái ấm Thiên Ân.

Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bên trái), thăm hỏi và chúc tết một cụ bà.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch HĐND phường Tam Bình, tham dự và tặng quà tại chương trình.
Cùng cảm xúc, bà Võ Thị Mùi (71 tuổi), bị bại liệt hai chân từ nhỏ và phải di chuyển bằng xe lăn, bày tỏ sự phấn khởi khi được tham dự chương trình. "Mỗi dịp Tết đến, Xuân về được các đoàn đến thăm, chúc Tết là tôi rất vui. Hôm nay, các chị em Hội LHPN đến trao quà, hỏi thăm, ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc," bà Mùi chia sẻ.
Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp Hội đối với các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, Hội LHPN thành phố gửi đến các dì, các cô tại mái ấm những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình cảm, sự sẻ chia chân thành của cán bộ, hội viên phụ nữ Thành phố.
"Mong rằng những món quà nhỏ bé cùng sự thăm hỏi, động viên tinh thần sẽ góp phần mang lại niềm vui, tiếp thêm động lực để các dì, các cô luôn mạnh khỏe, bình an, vui sống và cùng nhau đón một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, đong đầy yêu thương", bà Kim Thu bày tỏ.

Hội LHPN TPHCM tặng quà cho các Sơ tại mái ấm.
Clip: Niềm vui của các cụ già neo đơn khi nhận được sự quan tâm của đoàn công tác Hội LHPN TPHCM
Trung tâm nuôi dưỡng người già Thiên Ân (dòng Trinh Vương Mẫu Tâm) hay còn gọi là Mái ấm Thiên Ân, là một trong số các cơ sở Công giáo chăm sóc người cao tuổi tại TPHCM. Được thành lập năm 1993 đến nay. Trung tâm hiện đang chăm sóc gần 100 cụ bà có hoàn cảnh neo đơn. Trung tâm còn có khu dành riêng cho các cụ bà bị bại liệt và đầy đủ các khu vực phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của các cụ.