TPHCM: Mang xuân yêu thương đến với thương bệnh binh Long Đất
Ca sĩ Hà Vân làm nóng hội trường với ca khúc Về Quê
Những ngày giáp Tết, không khí tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (xã Long Hải, TPHCM) như ấm áp hơn. Ngoài những phần quà Tết ý nghĩa, chương trình "Mùa xuân yêu thương" còn mang đến những lời ca, tiếng hát đong đầy nghĩa tình, sưởi ấm trái tim những người đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc.
Chương trình "Mùa xuân yêu thương" là hoạt động do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cùng các văn nghệ sĩ TPHCM tổ chức, như lời tri ân sâu sắc đến những người có công với đất nước.
Clip: "Mùa xuân yêu thương" mang lời ca, tiếng hát sưởi ấm Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Đông Quân, Hà Vân, cùng cặp đôi Hoàng Trang - Nguyễn Đông đã biến không gian tĩnh lặng thường ngày trở nên rộn ràng, ngập tràn sắc xuân. Không có khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, những bài hát về mùa xuân, về tình yêu quê hương đất nước được cất lên mộc mạc, chân thành, chạm đến trái tim của những người lính già. Đây là món quà tinh thần vô giá, giúp xoa dịu phần nào nỗi đau thương tật khi trái gió trở trời.

Nữ thương binh giao lưu, hát cùng ca sĩ Hoàng Trang

Ca sĩ Đông Quân đã làm cả hội trường sôi động với bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây
Không chỉ có niềm vui từ đoàn khách phương xa, cuộc sống thường nhật tại Long Đất cũng tràn đầy sự bình yên và sẻ chia. Đối với nhiều cô chú, trung tâm đã thực sự trở thành gia đình thứ hai.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tặng quà cho các thương bệnh binh.
Nữ thương binh hạng 1/4 Thạch Thị Lâm xúc động gọi nơi đây là "ngôi nhà chung hạnh phúc". Bà chia sẻ rằng sự gắn kết giữa các thành viên và sự chăm sóc tận tụy của đội ngũ y tế đã giúp bà luôn giữ được tinh thần lạc quan: "Ở đây là ngôi nhà chung rất ấm áp. Các bác sĩ chăm sóc chúng tôi rất tận tâm, chu đáo, đầy tình thương và trách nhiệm, không quản ngại ngày đêm. Chúng tôi cảm nhận cán bộ nhân viên ở đây như những người con, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho cha mẹ vậy". Chính sự tận tụy ấy là nguồn động viên lớn lao để bà và đồng đội luôn sống vui, sống khỏe.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân gửi tặng những đòn bánh tét đến thương bệnh binh
Hòa chung niềm vui ấy, cô Lê Thị Sáu (SN 1949, quê Quảng Nam), người đã gắn bó với trung tâm hàng chục năm nay, cho biết cuộc sống tại đây rất thoải mái. Dù sống một mình nhưng cô luôn tìm thấy niềm vui trong sự tự lập, tự tay nấu nướng, chăm chút cho căn phòng nhỏ của mình.

Các nghệ sĩ chụp hình kỷ niệm tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất
Tuy nhiên, điều khiến cô Sáu và các thương binh phấn khởi nhất mỗi dịp xuân về chính là sự quan tâm của cộng đồng. Ánh mắt lấp lánh niềm vui, cô Sáu bộc bạch: "Tết đến có các đoàn tới thăm, tặng quà là thấy vui lắm. Những ngày lễ, ngày Tết như thế này không khí rộn ràng, làm mình thấy ấm lòng hơn rất nhiều".

Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ, nhà báo và những người lính năm xưa, chỉ còn lại sự sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc trong ngày hội ngộ "Mùa xuân yêu thương"
Chương trình "Mùa xuân yêu thương" khép lại nhưng dư âm của tình người vẫn còn đọng mãi. Những cái nắm tay thật chặt, những lời ca tiếng hát và sự quan tâm chân thành từ các thành viên đoàn công tác hòa quyện cùng sự chăm sóc chu đáo của các y bác sĩ tại trung tâm đã dệt nên một mùa xuân trọn vẹn nghĩa tình cho các thương bệnh binh nơi đây.