Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/03/2026 - 16:06 (GMT+7)

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"

Minh Tuấn
TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"

Những người lao động mưu sinh ngoài trời là nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của trời nắng nóng cực đoan

TPHCM đang bước vào giai đoạn nắng nóng cực đoan, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến không gian đô thị vào giờ trưa trở nên hầm hập như “chảo lửa”. Nhiều lao động ngoài trời như shipper, công nhân, người bán hàng rong… không thể duy trì cường độ làm việc liên tục, buộc phải tìm nơi trú nắng để phục hồi sức lực.

TPHCM bước vào giai đoạn nắng nóng cực đoan, giữa trưa, mặt đường nhựa hắt lên từng đợt hơi nóng hầm hập, không khí đặc quánh như “chảo lửa”, khiến việc di chuyển hay lao động ngoài trời trở thành một thử thách khắc nghiệt đối với hàng triệu người.

TPHCM bước vào giai đoạn nắng nóng cực đoan, giữa trưa, mặt đường nhựa hắt lên từng đợt hơi nóng hầm hập, không gian đô thị như “chảo lửa”, khiến việc di chuyển hay lao động ngoài trời trở thành một thử thách khắc nghiệt

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"- Ảnh 2.

Dưới cái nắng gắt, người lao động che chắn bằng áo khoác dày, khẩu trang trùm kín từ đầu đến chân nhưng vẫn khó ngăn được cảm giác mệt lả do mất nước

Có người vẫn "chịu trận" bám trụ ở vị trí "đắc địa" cho việc buôn bán vào giữa trưa, thời điểm nhiều người ghé mua nhất

Có người vẫn "chịu trận" bám trụ ở vị trí "đắc địa" cho việc buôn bán vào giữa trưa, thời điểm nhiều người ghé mua nhất

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"- Ảnh 4.

Những người bán rong không chỉ đối mặt với cái nóng mà còn phải di chuyển liên tục để tìm khách với gánh hàng trên vai hoặc đẩy theo xe hàng nặng trĩu giữa trưa nắng gắt

Những mảng xanh hiếm hoi, công viên, trạm xe buýt, gầm cầu hay các không gian công cộng trở thành “ốc đảo” quý giá giữa lòng Thành phố. Tại đây, người lao động tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt vội vàng, ăn trưa tạm bợ trước khi quay lại guồng mưu sinh.

Những mảng xanh hiếm hoi, công viên, trạm xe buýt, gầm cầu hay các không gian công cộng trở thành “ốc đảo” quý giá giữa lòng Thành phố. Tại đây, người lao động tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt vội vàng, ăn trưa tạm bợ trước khi quay lại guồng mưu sinh.

Chú Tư 80 tuổi đạp xích lô tranh thủ ngồi ăn trưa dưới vỉa hè công viên 23/9

Ông Tư, 80 tuổi, đạp xích lô tranh thủ ngồi ăn trưa bên phương tiện mưu sinh của mình dưới vỉa hè công viên 23/9

Chú cho biết mình đạp xích lô cho công ty chở khách du lịch. Ăn xong hộp cơm chú sẽ ra nơi tập kết  là Nhà hát Thành phố để chở khách du lịch dao thành phố

Ông cho biết mình đạp xích lô cho công ty chở khách du lịch. Ăn xong hộp cơm, ông sẽ ra nơi tập kết là Nhà hát Thành phố để chở khách du lịch dạo phố

Công viên Âu Lạc mát mẻ trở thành địa điểm thường xuyên của những người chạy xe công nghệ, shipper tấp vào  tránh cái nắng thiêu đốt và  tranh thủ  chợp mắt chút rồi "cày" tiếp

Công viên Âu Lạc ở phường Chợ Quán vốn mát mẻ trở thành địa điểm thường xuyên của những người chạy xe công nghệ, shipper tấp vào tránh cái nắng thiêu đốt và tranh thủ chợp mắt chút rồi "cày" tiếp

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"- Ảnh 9.

Gầm cầu cũng là điểm "trốn nắng" lý tưởng cho những người lao động ngoài trời

TPHCM: Nhọc nhằn mưu sinh ngoài trời trong ngày nắng như "chảo lửa"- Ảnh 10.

Nắng nóng diện rộng xuất hiện sớm tại miền Đông Nam Bộ, dự kiến sẽ lan ra Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ và khu vực Thanh Hóa - Huế và sẽ gay gắt hơn năm trước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận