TPHCM: Phố ông đồ và Đường mai rực rỡ đón xuân Bính Ngọ
Linh vật ngựa được trang trí phong phú và hiện diện trong khắp không gian Lễ hội
Những ngày đầu tháng 2/2026, không gian quanh Nhà Văn hóa Thanh niên (đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) như được "thay áo mới" với sắc vàng rực rỡ của đường mai và màu đỏ thắm của phố ông đồ. Không chỉ là điểm du xuân quen thuộc, Lễ hội Tết Việt năm nay còn ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ với thông điệp về sự hội nhập và khát vọng "hóa rồng" trong năm Ngựa.
Ngay từ những ngày đầu mở cửa, khu vực mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai đã chật kín người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Điểm nhấn nổi bật nhất của Lễ hội Tết Việt Xuân Bính Ngọ 2026 là các đại cảnh trang trí linh vật ngựa được thiết kế tinh xảo. Hình ảnh chú ngựa trong tư thế phi nước đại, như đang "bay" ra từ những bông hoa mai vàng rực rỡ tại cổng chính đã trở thành biểu tượng cho sự bứt phá và thăng hoa của thành phố trong năm mới.
Clip: Phố ông đồ và Đường mai rực rỡ sắc xuân Bính Ngọ
Bên trong khuôn viên, các tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Chị Đỗ Diệu Mi (ngụ phường Tân Sơn Hòa), một nhân viên văn phòng lần đầu tiên cùng đồng nghiệp đến tham quan, không giấu được sự thích thú: "Năm nay là năm đầu tiên mình ghé thăm đường hoa này. Mình thật sự ấn tượng với những tiểu cảnh đồ gốm và các chú ngựa, chú voi linh vật được bày bán và trang trí rất tinh xảo ở các gian hàng. Không khí vô cùng rộn ràng, mọi người đều xúng xính áo dài để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất".

Đường mai vàng rực rỡ luôn là điểm thu hút du khách tham quan, chụp ảnh
Theo ghi nhận, ngoài đường mai vàng rợp bóng tạo nên một "studio ngoài trời" khổng lồ, khu vực trưng bày gốm sứ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ và du khách quốc tế, tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu ngay giữa lòng TPHCM.
Không chỉ thu hút người dân thành phố, Phố ông đồ năm nay còn ghi nhận lượng khách quốc tế tăng đột biến, cho thấy sức hút của văn hóa Tết Việt đang ngày càng lan tỏa.

Khách quốc tế cũng chen chân xin chữ tại phố ông đồ
Chị Trần Thị Thảo Trâm, một "cô đồ" đã có 5 năm gắn bó với việc cho chữ tại đây, chia sẻ về sự thay đổi tích cực của mùa lễ hội năm nay: "Năm nay mình thấy khách quốc tế đến nhiều hơn hẳn mọi năm. Cảm giác sự hội nhập của Việt Nam với quốc tế đang được đẩy rất mạnh, du khách nước ngoài rất thích thú khi được trải nghiệm văn hóa thư pháp".

Chị Trần Thị Thảo Trâm - "cô đồ" đã có 5 năm gắn bó với việc cho chữ đang say vẽ
Dù phải làm việc liên tục từ sáng đến tối mịt, chị Trâm vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi. Với chị, sự mệt nhọc tan biến khi nhìn thấy niềm vui của du khách khi nhận được những bức thư pháp ý nghĩa. "Chữ mình viết nhiều nhất và cũng là chữ mình tâm đắc nhất chính là chữ 'Phúc'. Bởi vì dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, con người ta đều mong cầu hạnh phúc. Mình muốn trao đi cái năng lượng tươi mới, cái phúc lành đó đến cho tất cả mọi người" - chị Trâm bộc bạch

Nghệ nhân với hàng trăm mẫu linh vật tò he
Lễ hội Tết Việt không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là dịp để người dân TPHCM gửi gắm những ước vọng cho một năm mới. Trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực bứt phá, hình tượng linh vật ngựa dũng mãnh của năm Bính Ngọ càng thêm ý nghĩa.
Chị Đỗ Diệu Mi chia sẻ kỳ vọng của mình: "Năm Bính Ngọ 2026, mình mong muốn mọi người đều bình an, may mắn và công việc hanh thông. Đặc biệt, mình hy vọng đây sẽ là một năm các doanh nghiệp tại TPHCM và cả đất nước sẽ 'vươn mình' mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ".
Với sự chuẩn bị công phu từ các tiểu cảnh nghệ thuật cho đến các hoạt động văn hóa như xin chữ, nặn tò he, đan lát..., Phố ông đồ và Đường mai vàng 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là không gian văn hóa tâm linh, nơi kết nối các thế hệ và lan tỏa niềm tin vào một năm mới thắng lợi.