TPHCM “vỡ trận” vì tăng hơn 20.000 học sinh lớp 1

29/01/2018 - 17:02
TPHCM “vỡ trận” vì tăng hơn 20.000 học sinh lớp 1; Công an xin lỗi người đàn ông chết đã 5 năm sau 41 năm bị bắt oan..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 29/1.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, dự kiến năm học 2018 - 2019, TP tăng 60.000 học sinh (HS) từ mầm non đến THPT. Trong đó, bậc tiểu học có tỷ lệ tăng cao nhất với khoảng 20.000 HS, tăng gấp 2 lần so với năm học trước.

Qua thăm dò, trong khi hầu hết lãnh đạo phòng giáo dục các quận nội thành cho biết có sự ổn định thì các quận, huyện ngoại thành tỏ ra lo ngại.

Trong số 24 quận, huyện của TP.HCM, dẫn đầu về áp lực tăng sĩ số phải kể đến lần lượt như Bình Tân, Bình Chánh, Tân Phú, Gò Vấp, 12… Ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD Q.Tân Phú thông tin: “Khoảng 10 năm trở lại đây, nếu không ảnh hưởng yếu tố năm sinh thì trung bình mỗi năm Q.Tân Phú tăng khoảng 1.000 HS lớp 1. Riêng năm nay, số lượng HS sẽ tăng gấp đôi”.

a1_bnej.jpg
Học sinh mầm non lớp lá chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2018 - 2019. Ảnh: Đào Ngọc Thạch

 
Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD Q.Bình Tân lo ngại: “Hiện tổng số HS lớp 1 của quận có khoảng 11.000. Dự đoán năm học tới sẽ tăng khoảng 2.000 HS. Dù tốc độ tăng như vậy nhưng quận không có trường mới mà chỉ xây chen thêm 11 phòng, nên việc tăng sĩ số là điều không tránh khỏi và việc dạy học 2 buổi/ngày cũng sẽ gặp khó khăn”.

Theo ông Tuyên, hiện Q.Bình Tân có 39% trường tổ chức học 2 buổi/ngày. Để đáp ứng chỗ học trong năm học tới, 22 trường tiểu học phải tăng trung bình mỗi lớp 2 HS và giảm ít nhất 2% tỷ lệ 2 buổi/ngày so với năm nay. Theo kế hoạch đến năm 2020, quận sẽ có 7 hoặc 8 trường mới, trong khi muốn đạt con số 100% trường học 2 buổi/ngày thì cần gấp 3 lần số trường hiện tại. “Đó là điều không tưởng”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Tương tự, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD Q.12, dự đoán năm học tới số HS sẽ tăng, để đảm bảo cho gần 12.000 HS thì chắc chắn phải giảm tỷ lệ học 2 buổi/ngày. (Nguồn: thanhnien.vn)

Bắc Giang: Công an xin lỗi người đàn ông chết đã 5 năm sau 41 năm bị bắt oan

Theo dự kiến, hơn 14h30 buổi xin lỗi mới bắt đầu nhưng từ 13h30 người dân đã đổ về trụ sở uỷ ban xã Trù Hựu (huyện Lục Ngạn), trong đó có nhiều cụ ông mặc trang phục cựu chiến binh. Gần 300 ghế ngồi trong hội trường tầng 3 chật kín người. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Sường.

xin-loi-bac-giang-500-2632-1517212599.jpg
41 năm từ khi bị bắt, ông Sường mới được minh oan. Ảnh: Phạm Dự

 
Con trai đầu của ông Sường là Mưu Văn Thắng (43 tuổi) cầm trên tay di ảnh cha, ngồi ở hàng ghế đầu. Khi bố bị bắt, mẹ vừa mất mấy ngày, anh Thắng (7 tháng tuổi) và chị gái (2 tuổi) được người họ hàng đưa sang Trung Quốc nuôi. Lần này với sự giúp đỡ tài chính của mẹ kế, anh về quê dự lễ minh oan cho cha và phải nhờ người phiên dịch khi nói chuyện.

Bà Vi Thị Cú, người vợ sau của ông Sường, cho biết gần một tháng qua từ khi ông được Công an tỉnh Bắc Giang đình chỉ điều tra, bà lúc nào cũng thấy lâng lâng. Có những lúc, bà ngỡ như trong mơ vì không tin ngày chồng mình được minh oan đã đến.

oan2-8022-1515057940-3902-1517196451.jpg
Cơ quan điều tra trao quyết định đình chỉ bị can cho con trai ông Sường. Ảnh: T. H

 
Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/1977, thi thể vợ ông Sường được phát hiện ở con suối gần nhà. Gia đình cho rằng bà bị ngã trong lúc đi qua cầu tre ra đồng. Gia đình chưa kịp tổ chức đám tang thì ông Sường bị công an bắt vì nghi giết vợ, dựng hiện trường giả.

Ông Sường bị giam hơn 7 năm và không có phiên tòa nào được mở. Trong thời gian này, trong buồng giam xảy ra vụ phạm nhân đánh nhau và ông bị phạt bốn năm tù. Thụ án xong hình phạt này, ông Sường được về nhà sau hơn 11 năm bị bắt. 

Ông liên tục kêu oan sau đó nhưng không có kết quả. Năm 2013, ông Sường qua đời do tuổi già và mắc ung thư, dặn dò người vợ sau và các con "tiếp tục kêu oan và mong có ngày con cháu không phải mang tiếng với người đời".

xin-loi-500-7245-1517214216.jpg
Bà Cú và anh Thắng nói mang theo di ảnh để ông Sường chứng kiến giây phút được minh oan. Ảnh: Phạm Dự

 
Tháng 9/2016, khi biết ông Trần Văn Thêm (ở Bắc Ninh) mang thân phận tử tù suốt 43 năm được minh oan, gia đình ông thêm hy vọng, tiếp tục nhờ luật sư tham gia tư vấn, gửi đơn.

Sau hơn 30 năm, ông Sường được Công an tỉnh Bắc Giang xác định hành vi "không cấu thành tội phạm giết người". (Nguồn: vnexpress.net)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm