Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/04/2026 - 13:23 (GMT+7)

Trại giam Tân Lập, Phú Thọ: Bữa cơm ngày Giỗ Tổ gợi nỗi nhớ nhà

Bài, ảnh: Thành Nam
Trại giam Tân Lập, Phú Thọ: Bữa cơm ngày Giỗ Tổ gợi nỗi nhớ nhà

Phạm nhân đang cắt giò chuẩn bị cho xuất ăn ngày Giỗ Tổ 10/3

Bữa cơm ngày Giỗ Tổ 10/3 tại Trại giam Tân Lập không chỉ bảo đảm khẩu phần theo quy định mà còn trở thành khoảnh khắc lắng lại với nhiều phạm nhân nữ. Họ nhớ nhà, nghĩ về lỗi lầm đã qua và nuôi quyết tâm cải tạo để sớm đoàn tụ gia đình.

Hạnh phúc nhất là được ở bên gia đình 

Tại Phân trại số 5, nơi giam giữ gần 1.000 phạm nhân nữ của Trại giam Tân Lập, sáng mùng 10 tháng 3 âm lịch, khu bếp rộn ràng hơn thường lệ. Khẩu phần ăn của phạm nhân trong những ngày lễ, ngày tết của đất nước được tăng lên gấp 5 lần ngày thường, rau được lựa kỹ, canh được giữ nóng, cơm được nấu dẻo. Những khoanh giò nóng hổi được chuẩn bị từ sớm, chia đều về các buồng giam.

Phạm nhân N.T.S., quê Bắc Ninh, lặng người khi nhắc đến mâm cơm ngày lễ ở nhà: "Ở ngoài, những ngày này cả gia đình tôi luôn ăn cơm cùng nhau. Bố tôi thường gắp cho từng người. Hôm nay nhìn khay cơm, ký ức lại ùa về".

Chị nói, chính khoảnh khắc cầm bát cơm nóng trên tay khiến chị suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, chị từng coi bữa cơm gia đình là điều bình thường, thậm chí có lúc còn ăn qua loa cho xong. "Giờ mới thấy, được ngồi ăn cơm cùng người thân là điều quý giá vô cùng mà mình đã vô tâm đánh mất", chị nghẹn giọng.

Không chỉ là nỗi nhớ, bữa cơm ngày lễ còn khiến chị thay đổi nhận thức về những gì đã qua."Tôi nhận ra lỗi lầm của mình không chỉ khiến bản thân phải trả giá, mà còn làm gia đình buồn rất nhiều. Tôi muốn cải tạo thật tốt để bù đắp phần nào cho bố mẹ".

Phạm nhân N.T.S. tâm sự: "Bữa cơm hôm nay khiến tôi hiểu rằng, điều hạnh phúc nhất không phải là vật chất, mà là được ở bên gia đình. Tôi tự hứa với mình phải sống khác đi khi trở về bên gia đình và là người công dân có ích cho xã hội".

Bữa cơm ấm áp có thể khiến phạm nhân thay đổi 

Thiếu tá Đỗ Thị Thu Hương, cán bộ quản giáo phụ trách đội bếp, chia sẻ: "Ngày 10/3, chúng tôi vẫn tổ chức bữa ăn cho phạm nhân đúng định lượng, theo quy định của nhà nước. Nhưng trong cách chuẩn bị, trong không khí bếp núc, cán bộ, chiến sĩ đều cố gắng làm sao để bữa cơm đó ấm áp hơn, trọn vẹn ý nghĩa hơn đến với phạm nhân".

Theo quy định tại Nghị định 118/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của chính phủ, tiêu chuẩn ăn của phạm nhân được thực hiện nghiêm túc, không sai lệch. Thực đơn ngày Giỗ Tổ vẫn gồm cơm trắng dẻo, rau xanh, bát canh nóng và món mặn theo định lượng. Tuy giản dị, nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn thực phẩm, sơ chế đến chia suất.

"Tất cả các bước đều được kiểm tra chặt chẽ. Trước khi nấu, trong khi nấu và trước khi chia suất đều có kiểm tra. Sau bữa ăn, chúng tôi lưu mẫu để bảo đảm an toàn thực phẩm tuyệt đối", Thiếu tá Hương cho biết.

Trại giam Tân Lập, Phú Thọ: Bữa cơm ngày Giỗ Tổ gợi nỗi nhớ nhà- Ảnh 1.

Thiếu tá Đỗ Thị Thu Hương thông tin về bảng chấm cơm hàng ngày với các đội phạm nhân nữ.

Với gần 1.000 phạm nhân nữ, việc tổ chức bữa ăn đúng giờ là yêu cầu bắt buộc. Gần 11 giờ trưa, các suất cơm đã sẵn sàng. Những khay cơm nóng được chuyển về từng buồng giam.

"Chúng tôi hiểu rằng, một bữa cơm đủ dinh dưỡng là cần thiết, nhưng một bữa cơm có ý nghĩa tinh thần còn quan trọng hơn. Ngày 10/3 là dịp để phạm nhân cảm nhận sự quan tâm, nhân văn trong quá trình chấp hành án", Thiếu tá Hương nói.

Trại giam Tân Lập, Phú Thọ: Bữa cơm ngày Giỗ Tổ gợi nỗi nhớ nhà- Ảnh 2.
Trại giam Tân Lập, Phú Thọ: Bữa cơm ngày Giỗ Tổ gợi nỗi nhớ nhà- Ảnh 3.

Phạm nhân cân khối lượng cơm để vận chuyển đến buồng giam.

Ông Đoàn Đức Dũng, Phó Trưởng phân trại số 5, cho biết việc chăm lo bữa ăn ngày lễ không chỉ để bảo đảm chế độ mà còn mang ý nghĩa giáo dục rất rõ rệt.

"Những ngày lễ Tết, hay dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, phạm nhân thường suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, về cội nguồn. Khi tinh thần lắng lại, họ dễ nhìn nhận lại sai lầm của mình hơn", ông Dũng chia sẻ với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam.

Trong ngày, cán bộ giáo dục phân trại đã tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh để các phạm nhân hiểu rõ hơn về nghĩa của ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, truyền thống "uống nước nhớ nguồn", không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Với ý nghĩa đó không khí bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, cộng với những câu chuyện về gia đình, khiến nhiều phạm nhân nữ thay đổi suy nghĩ.

Theo ông Đoàn Đức Dũng, đôi khi chính những điều rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại tạo ra tác động lớn đến quá trình cải tạo, giúp phạm nhân từng bước xóa bỏ mặc cảm, nâng cao nhận thức, có động lực phấn đấu. Từ đó cải tạo tốt hơn, được giảm án và tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian sớm nhất. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận