Trải nghiệm đáng nhớ của cặp vợ chồng quyết mang theo con vài tháng tuổi tới Nga du lịch

Phan Hằng
24/04/2023 - 14:37
Trải nghiệm đáng nhớ của cặp vợ chồng quyết mang theo con vài tháng tuổi tới Nga du lịch
Theo chân cặp chồng trẻ này tới Nga du lịch, nhiều người nhận ra việc mang theo con nhỏ vi vu khắp nơi cũng không quá bất tiện như bản thân nghĩ.

Đại C là tên yêu thích của cặp vợ chồng ở Nam Xương, Trung Quốc này. Họ có một em bé 5 tháng tuổi tên Tiểu Quang Quyển. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng em bé đã sớm được bố mẹ cho chuyến đi đầu tiên trong đời tới Nga.

Trải nghiệm du lịch đáng nhớ của 2 vợ chồng quyết mang theo con vài tháng tuổi tới Nga du lịch - Ảnh 1.

Valadivostok, Nga là điểm đến đầu tiên trong hành trình du lịch cùng với con mình của Đại C. Sở dĩ chọn 2 vợ chồng chọn địa điểm này là vị trí của nó gần với nơi mình ở, thời gian bay ngắn, môi trường lẫn khí hậu không quá khắc nghiệt. Ngoài ra, hai vợ chồng cho biết mình không chọn Nhật Bản hay Hàn Quốc vì nơi đó có rất đông người Trung Quốc tới du lịch. Vì thế, Nga là nơi lý tưởng nhất cho chuyến du lịch của gia đình trẻ này.

Sau khi hạ cánh lúc 9h30 tối, gia đình Đại C đã nhìn thấy bầu trời nước Nga. Hai vợ chồng nhanh chóng xếp hàng để làm thủ tục, không phải nhân viên hải quan nào cũng nói được tiếng Anh nên khi nghe thấy 2 từ "thị thực" sau một tràng dài tiếng Nga, cả hai vội vã đi xin thị thực.

Hai vợ chồng nhanh chóng tiến ra cổng sân bay, có người bên khách sạn đã đợi sẵn ở lối ra với tấm bảng viết tên. Tài xế biết một chút tiếng Anh nên trò chuyện rất cởi mở với cả hai suốt dọc đường đi.

Khi đến gần khách sạn thì bé Tiểu Quang Quyển đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Tài xế đậu xe bên ngoài khách sạn, nhiệt tình giúp hai vợ chồng tiến hành các thủ tục check-in. Họ cảm thấy rất ấm lòng trước sự nhiệt tình của chú người Nga này.

Người mẹ cho hay, cô đã tìm được một khách sạn rất tiện cho việc di chuyển và ngắm cảnh, phía trước giáp biển, hai bên có những con phố đi bộ náo nhiệt. Tại khách sạn có cả buffet nên hai vợ chồng trong ngày đầu tiên không gặp bất cứ khó khăn nào.

Vì em bé bú sữa mẹ nên chỉ cần chuẩn bị thêm một chiếc khăn choàng, cô cho con bú mà không gây phản cảm chút nào. Đây cũng là một chi tiết cần chú ý khi đưa con nhỏ đi du lịch. Nếu bé bú sữa công thức, việc chuẩn bị nước nóng, bình sữa các kiểu sẽ khiến việc uống sữa của bé khó khăn hơn.

Sau khi ăn sáng, họ tìm hiểu xung quanh khách sạn và đi dạo chơi. Khung cảnh ở Valadivostok rất thanh bình, có những bà mẹ đẩy xe đưa con đi dạo, những đứa trẻ cho chim bồ câu ăn và những cặp đôi đang ngắm biển.

Phố xá ở Valadivostok cũng khá đông đúc nhưng không ồ ào hay náo nhiệt, không một tiếng còi, không một lời phàn nàn, không một lời giục giã. Khung cảnh này trái ngược với môi trường sống mà hai vợ chồng đang ở.

Sau khi nghe lời khuyên của một số người, họ đến một nhà hàng pizza địa phương. Trong khi đang ăn thì có một cơn mưa nhẹ, không khí trở nên mát mẻ, em bé vẫn ngủ ngon trong vòng tay mẹ.

Dù em bé còn nhỏ nhưng hai vợ chồng biết rằng, đây sẽ là một phần ký ức tuổi thơ tuyệt vời của con mình, hy vọng em bé biết thế giới này không chỉ có mỗi bầu trời trên đầu mình.

Khi trời mưa ở Vladivostok vào tháng 10, cảm giác mát mẻ chứ không lạnh. Em bé háo hức, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Ban đêm ở Vladivostok vẫn mưa, em bé ngủ trong chiếc địu ấm áp, hai vợ chồng tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn, yên tĩnh của phố phường.

Cũng nhân dịp này, người mẹ đã chụp lại khoảnh khắc mình mang váy cưới phiên bản độc lạ nhất. Khi tới Vladivostok, cô nhận được sự hiếu kỳ từ những người xung quanh mình, họ thắc mắc như "em bé mấy tháng tuổi mà được bố mẹ đưa đi du lịch, bé bú sữa mẹ hay công thức" hay những câu cảm thán như "người trẻ bây giờ làm gì cũng dám".

Khi đăng tải hành trình du lịch cùng con mình lên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi và muốn hai vợ chồng chia sẻ kinh nghiệm.

Trong một bài đăng, họ viết rằng: "Chúng tôi tự tin mình sẽ chăm sóc con tốt. Chúng tôi đã ghi lại thói quen sinh hoạt của con, chuẩn bị tinh thần, kế hoạch trong trường hợp xấu, danh sách những đồ đạc cần thiết, các biện pháp khẩn cấp… khi tới Nga du lịch.

Hai vợ chồng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm du lịch. Ngay từ khi học đại học cho tới nay đã đi qua 47 thành phố, 3 quốc gia nên gia đình yên tâm cho hai vợ chồng mang theo con nhỏ.

Khi chuẩn bị danh sách, điều quan trọng nhất cần quan tâm là sức khỏe và sự an toàn của đứa trẻ. Vì vậy phương án tồi tệ nhất là bạn không thể làm gì sau khi đến Vladivostok, thậm chí bạn không thể đến đại sứ quán để được giúp đỡ. Nếu phương án xấu nhất có thể chấp nhận được thì còn gì phải sợ nữa?

Tôi lo lắng rằng thuốc dành cho trẻ em nước ngoài không dễ mua hoặc khó nắm vững liều lượng. Vì vậy, tôi đã mang theo thuốc tiêu chảy, hạ sốt, cảm lạnh và và các loại thuốc liên quan cũng được chuẩn bị cho người lớn.

Em bé phần lớn thời gian đều ở trong địu nên rất an toàn, bé bú sữa mẹ hoàn toàn nên không có gì phải lo lắng.

Cuối cùng, tôi muốn nói rằng những đứa trẻ được nhìn thấy thế giới sẽ dũng cảm hơn, đó là lý do tại sao tôi muốn đưa con mình đi du lịch sớm như thế".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm