Trải nghiệm nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Hội An cho gia đình có người già và trẻ nhỏ

Thảo Hương. Ảnh: NVCC
02/11/2022 - 09:39
Trải nghiệm nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Hội An cho gia đình có người già và trẻ nhỏ
Một chuyến nghỉ dưỡng sẽ giúp cuộc sống trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian, nhưng ba mẹ chúng ta thì không", đó là điều khiến chị Ái Tiên (29 tuổi, sống tại Sài Gòn) luôn trăn trở và mong ước được đưa ba mẹ và gia đình nhỏ của mình đi du lịch thật nhiều nơi. Mới đây, cả gia đình chị Tiên đã có chuyến đi nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng - Hội An với những trải nghiệm tuyệt vời. 

Ở đâu?

Vì đi cùng gia đình có người già và trẻ nhỏ nên việc lựa chọn một khu nghỉ dưỡng là khá hợp lý. Nên chọn địa điểm có nhiều cây xanh, khu vui chơi thuận tiện cho việc chăm sóc em bé và người già cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Chị Tiên đặt trước phòng tại resort An Nam cho 4 người lớn và em bé. Đó là một căn hộ tiện nghi, gồm một phòng ngủ có giường lớn 2m2x2m, phòng khách kèm sofa kiểu giường 1m6x2m, phòng tắm có bồn tắm xinh và bếp (có đủ xoong nồi, chén bát, muỗng đũa) tiện có thể nấu ăn cho gia đình nào có bé nhỏ.

Cảnh quan nơi đây thì thật sự là quá đẹp, lối kiến trúc tre nứa nhìn lạ mắt, biển và hồ bơi vô cực đẹp vô cùng.

Cô bé Minnie và mẹ có những bức ảnh sống ảo cực đẹp ở đây.

Ăn gì?

Về phần ăn uống, có chợ hải sản, mọi người có thể mua đồ về nấu hoặc trong resort cũng có dịch vụ đi chợ hộ. Nếu không muốn nấu thì có khu nhà hàng hoặc ship đồ ăn từ ngoài vào đều được. Chồng chị Tiên là người Đà Nẵng nên cũng khá sành những quán ăn ngon, có thể đặt hoặc thuê xe tự lái ra ngoài đi ăn.

Những quán ăn ở Đà Nẵng nên thử: Cơm Gà Hồng Ngọc, Cơm Thố ở Tiệm Ăn Chợ Lớn, Bún Chả Cá Nguyễn Chí Thanh, Mì Quảng Ếch, Bánh Canh Cua Bà Lan, ăn hải sản ở Châu Sơn...

Chơi gì?

Vui chơi giải trí ở Đà Nẵng thì có thể trải nghiệm: Vinwonder và Safari Nam Hội An, Núi Thần Tài, Bà Nà Hill, Tham Quan Chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ, Bán Đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn...(những nơi này gia đình chị Tiên đã trải nghiệm và hài lòng)

"Chuyến du lịch này chủ yếu mình muốn ba mẹ nghỉ dưỡng là chính nên chỉ ghé Hội An chơi, còn lại ở trong resort thảnh thơi hưởng thụ thôi, không khí khá yên bình và thoải mái", chị Tiên chia sẻ. 

Cả gia đình có chuyến đi thú vị cùng nhau.

Lịch trình cụ thể?

Dưới đây là thời gian biểu cho 3 ngày đi chơi của gia đình chị Tiên để các gia đình tham khảo nhé.

Ngày 1: Nhà mình đi xe dịch vụ từ Huế vào Đà Nẵng, nhà mình đến sớm 11h nên gửi đồ ở Lễ tân, có khu Kid Club cho Minnie vào đó chơi mát mẻ, ra hồ bơi ngồi ăn trưa rồi nhận phòng. Cả nhà ngủ nghỉ trưa, chiều dậy ra tắm hồ bơi (có 3 hồ bơi chính), chơi cát tắm biển, chụp ảnh (ở đây có cả những hoạt động trò chơi trên biển và trò chơi dân gian nữa). Gym, Spa mở từ 6h sáng. Tối có rạp chiếu phim ngoài trời.

Ngày 2: Sáng cả nhà dậy sớm về Hội An chơi (chỉ cách có 15 phút đi xe), thuê xe đạp đi trong phố cổ, đi sớm để chụp ảnh nhưng không ngờ mới 8h sáng thôi mà đông và nắng nên chỉ đi được một chút thôi, ăn sáng ở quán Cao Lầu - Hội An rồi nghỉ chân ở quán cafe. Trưa nhà mình ăn cơm gà Hội An ngon mà quá rẻ, chỉ có 20k/đĩa, ở ngay bên cạnh chỗ thuê xe đạp. Ăn trưa xong về lại resort nghỉ dưỡng tiếp, mọi người muốn đi chơi thì có thể đi những địa điểm mình gợi ý ở trên.

Nơi đây phù hợp với cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Ngày 3: Sáng dậy sớm đạp xe dạo resort và xuống biển ngắm bình minh, đẹp không biết diễn tả sao luôn, mình đã đi biển Huế, Phú Quốc, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, thì biển Đà Nẵng ở Nam An mình thấy đẹp nhất, đẹp vô cùng. Tranh thủ chụp ảnh sống ảo, lưu giữ kỉ niệm chuyến đi.

Kết thúc chuyến đi, cả gia đình chị Tiên đều cảm thấy hài lòng vì có một chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho cả bố mẹ và cô con gái Minnie bé nhỏ. Hy vọng những kinh nghiệm trên sẽ có ích cho những gia đình muốn đưa con đi chơi nhé.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm