Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/02/2026 - 14:18 (GMT+7)

Trấn Thành mong khán giả không tiết lộ kết phim "Thỏ ơi!" lên mạng xã hội

Trần Hồ Lam
Trấn Thành mong khán giả không tiết lộ kết phim "Thỏ ơi!" lên mạng xã hội

"Thỏ ơi!" có hướng đi khác biệt so với các phim chiếu rạp khác trong mùa Tết này khi khai thác màu sắc u tối, giật gân. Ảnh: ĐPCC

Sáng 21/2, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng tải dòng trạng thái dài, bày tỏ mong muốn khán giả không tiết lộ nội dung quan trọng của phim "Thỏ ơi!" khi tác phẩm đang chiếu rạp. Được biết, phim "Thỏ ơi!" được đầu tư lên đến 2 triệu USD.

"Mọi người ơi! Em năn nỉ đó!", đạo diễn Trấn Thành viết trên trang cá nhân. Anh cho biết một bộ phim ra đời là công sức của rất nhiều người, vì vậy anh mong khán giả không đăng tải kết phim, các tình tiết then chốt hay quay lén trong rạp rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo anh, việc "spoil" phim sẽ làm mất đi trải nghiệm trọn vẹn của những người chưa kịp ra rạp.

Cũng trong sáng 21/2, phim Thỏ ơi! của Trấn Thành đang dẫn đầu doanh thu phòng vé dịp Tết. Phim vượt mốc 182 tỉ đồng sau 4 ngày công chiếu, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất rạp Việt thời điểm này. Bên cạnh những lời khen, phim cũng nhận không ít ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần làm tăng sức hút và độ thảo luận.

Ê kíp phim Thỏ ơi! có nhiều gương mặt diễn viên là ca sĩ, rapper. Ảnh: ĐPCC

Ê-kíp phim "Thỏ ơi!" có nhiều gương mặt diễn viên là ca sĩ, rapper. Ảnh: ĐPCC

Thỏ ơi! đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận đề tài của Trấn Thành. Nếu trước đây anh khai thác câu chuyện gia đình, tình yêu với màu sắc hài hước và cảm thông, lần này đạo diễn chuyển hướng sang không khí giật gân, u tối hơn. Phim xoay quanh Hải Linh - MC của talkshow Chị Bờ Vai - người chuyên lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho khách mời giấu mặt. Biến cố xảy ra khi những bí mật cá nhân bị lộ tẩy, kéo nhân vật vào vòng xoáy dối trá và hệ quả khó lường.

Tác phẩm sử dụng cấu trúc thời gian phi tuyến tính, kết hợp âm nhạc và nhịp dựng dồn dập nhằm tạo cảm giác hồi hộp. Chủ đề trung tâm là sự lừa dối và "chiếc mặt nạ" mỗi người mang theo trong đời sống hiện đại, cùng những hệ lụy tâm lý đi kèm.

Dàn diễn viên có nhiều gương mặt mới so với các phim trước của Trấn Thành. Ca sĩ Lyly đảm nhận vai chính Hải Linh, song phần thể hiện bị nhận xét còn nhạt so với kỳ vọng. Diễn viên trẻ Vĩnh Đam cũng góp mặt ở một vai quan trọng. Trong khi đó, những gương mặt quen thuộc như: Tuấn Trần, Lê Dương Bảo Lâm vắng bóng; Lê Giang chỉ xuất hiện trong một vai khách mời ngắn.

Trấn Thành cho biết anh đầu tư khoảng 2 triệu USD cho dự án, đây là mức kinh phí lớn và có rủi ro thua lỗ cao. Tuy vậy, nam đạo diễn chia sẻ anh muốn "dám chơi những cuộc chơi lớn" để tạo ra sự thay đổi trong cách làm phim của mình.

So với các tác phẩm trước của Trấn Thành như: Bố già, Nhà bà Nữ, Mai hay Bộ tứ báo thủ, Thỏ ơi! không còn đặt nặng vai trò của đấng sinh thành trong việc chi phối lựa chọn của nhân vật. Sự vắng bóng của hình ảnh cha mẹ khiến nhân vật chính trực tiếp đối diện và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Phim xây dựng ba tuyến tình cảm đan xen, phản ánh những trạng thái yêu đương phức tạp, ở đó, tình cảm có thể đi kèm tổn thương tâm lý và sự phụ thuộc. Đạo diễn không đưa ra phán xét đúng - sai rõ ràng mà để khán giả tự suy ngẫm trước những lựa chọn và hậu quả của nhân vật.

Trong khi cuộc tranh luận về chất lượng phim vẫn tiếp diễn, lời "cầu xin" của Trấn Thành cho thấy áp lực không nhỏ phía sau một dự án có vốn đầu tư lớn và kỳ vọng cao. Ở thời điểm mạng xã hội có thể lan truyền nội dung chỉ trong vài phút, việc giữ gìn trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn cho khán giả trở thành câu chuyện không thuộc về riêng một ê-kíp nào./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận