Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/11/2025 - 21:40 (GMT+7)

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê

Trường Hùng
Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn vào viếng Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê

Chiều 7/11, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra Lễ tang cấp cao đồng chí Trương Thị Khuê, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam, gia quyến và đồng nghiệp đã đến tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang cấp cao đồng chí Trương Thị Khuê được tổ chức theo nghi thức trang trọng nhất. Theo chương trình, Lễ viếng được cử hành từ 15h00 đến 17h15, Lễ truy điệu diễn ra từ 17h15 đến 18h00 ngày 7/11/2025. 

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 1.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê (1944 - 2025)

Tham dự lễ tang có gia đình; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Hội LHPN Việt Nam (Báo Phụ nữ Việt Nam, NXB Phụ nữ Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, TYM...), cùng nguyên lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đại diện các sở ban, ngành, các ban bộ, ngành; các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam; đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội...

Đoàn do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến viếng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến. Trong sổ tang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Thành kính!".

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia buồn, động viên gia quyến Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi sổ tang

Lễ viếng cũng trân trọng đón nhận vòng hoa của Văn phòng Chủ tịch nước; vòng hoa của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; vòng hoa của bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 4.

Lễ tang cấp cao đồng chí Trương Thị Khuê, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, nhiều đoàn đại biểu đã đến viếng, bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 5.

Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương (hàng đầu, đứng giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, dẫn đầu vào viếng đồng chí Trương Thị Khuê, Anh hùng LLVT Nhân dân, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam

Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, dẫn đầu đã vào viếng và ghi sổ tang.

Trong sổ tang, bà Trần Lan Phương xúc động viết: "Là Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đồng chí luôn sâu sát với phong trào phụ nữ, có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác Hội; luôn quan tâm, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách chăm lo cho phụ nữ và cán bộ nữ... Trong giờ phút đau thương vô hạn này, xin thay mặt cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung ương Hội LHPN Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến đồng chí".

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 6.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, ghi sổ tang

Tiếp đó, Đoàn Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Oanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc, làm trưởng đoàn, đã vào viếng. Trong đoàn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội và cán bộ Hội đã nghỉ hưu - những người từng có nhiều năm gắn bó, công tác cùng đồng chí Trương Thị Khuê, nay cùng trở lại để tiễn biệt người đồng chí, người chị, người bạn đáng kính của mình.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 7.

Đoàn Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam vào viếng

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 8.

Bà Nguyễn Thị Oanh, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chia buồn cùng gia đình

Cùng với đó, các đoàn đại biểu của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị lực lượng vũ trang; đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương cũng lần lượt vào viếng, đặt vòng hoa, bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tiếc thương vô hạn đối với người nữ Anh hùng đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 9.

Các đơn vị lực lượng vũ trang trang nghiêm vào viếng

Đúng 17h15, Lễ truy điệu đồng chí Trương Thị Khuê được cử hành trọng thể.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Lễ tang, đã đọc Điếu văn, ôn lại cuộc đời cống hiến trọn vẹn của Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê  người phụ nữ kiên trung, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Lan Phương xúc động nói: "Trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng ta vĩnh biệt người đồng chí, người chị, người mẹ, người bà kính yêu - Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê... Đồng chí Trương Thị Khuê ra đi để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn về một Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với tinh thần kiên trung cách mạng, suốt đời phấn đấu hoạt động vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 10.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, đọc Điếu văn

Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ cả nước mất đi một người Lãnh đạo - người Cô, người Chị đáng kính - niềm tự hào lớn in dấu vàng son trong Lịch sử của Phụ nữ Việt Nam. "Các thế hệ cán bộ Hội LHPN Việt Nam chúng tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh một người cán bộ lãnh đạo luôn sống đoàn kết, vui vẻ, thương yêu cán bộ, giản dị, chân thành, nhân hậu, thủy chung, tràn đầy niềm tin và dũng cảm vượt lên mọi hoàn cảnh để phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng".

Sau phần Điếu văn, ông Nguyễn Trương Hiển, con trai Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê, đại diện gia đình, đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, cơ quan, đoàn thể, bạn bè, đồng đội và toàn thể những người đã đến chia sẻ, động viên, tiễn đưa người mẹ đáng kính của mình. Ông xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc trong thời gian bà Trương Thị Khuê lâm bệnh, cùng các cơ quan báo chí đã lan tỏa hình ảnh, tấm gương cống hiến của bà đến với công chúng.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 11.

Ông Nguyễn Trương Hiển, con trai Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê, đại diện gia đình bày tỏ lời cảm ơn

Ông Trương Ngọc Hiển nói: "Trong không khí trang nghiêm và xúc động hôm nay, gia đình chúng tôi vô cùng cảm động khi được cùng các đồng chí, bạn bè và người thân tưởng nhớ, tri ân đồng chí Trương Thị Khuê - người cán bộ mẫu mực, người mẹ, người đồng chí suốt đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân và cho sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Những tình cảm quý báu ấy là nguồn động viên to lớn, giúp chúng tôi vơi bớt nỗi đau mất mát và thêm tự hào về người thân yêu đã dành trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng".

Kết thúc Lễ truy điệu, trong nền nhạc "Hồn tử sĩ", các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, gia quyến và đồng nghiệp đã đi quanh linh cữu, vĩnh biệt người Nữ Anh hùng của quê hương Quảng Trị, người con ưu tú của phong trào phụ nữ Việt Nam.

Lễ viếng Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê tại quê nhà: Từ 7h00 đến 14h00 ngày 08/11/2025, tại số 06 Phạm Đình Hổ, khu phố 4, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nơi an táng: Nghĩa trang phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê sinh ngày 13/10/1944 tại xã Vĩnh Thuỷ, huyện Vĩnh Linh (cũ), tỉnh Quảng Trị. Bà mất hồi 14 giờ 52 phút ngày 5/11/2025 (tức ngày 16 tháng 9 năm 2025 âm lịch), hưởng thọ 82 tuổi.

Ở tuổi 20, bà đã là Xã đội phó kiêm Trung đội trưởng pháo 12 ly 7 của xã Vĩnh Thuỷ, cùng đồng đội tham gia và phục vụ gần 200 trận chiến đấu, trực tiếp chỉ huy đơn vị bắn rơi một máy bay F8, bắn bị thương một máy bay AD6, góp phần vào chiến công của lực lượng dân quân Vĩnh Linh anh hùng. Với những thành tích xuất sắc, tháng 11/1966, bà được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và Huy hiệu Bác Hồ; đến tháng 8/1968, được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân và vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ.

Từ năm 1968 đến 1971, bà giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Thuỷ; giai đoạn 1972-1977, là Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ khu vực Vĩnh Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức huyện Bến Hải (tỉnh Bình Trị Thiên). Giai đoạn 1978-1989, bà là Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Trị Thiên, Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Từ tháng 7/1989 đến tháng 5/1997, bà đảm nhiệm cương vị Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị, Đại biểu Quốc hội khoá VIII và IX, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Giai đoạn 1997-2007, bà là Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam.

Với hơn 40 năm công tác và cống hiến, bà Trương Thị Khuê đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huy hiệu Bác Hồ, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, cùng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen khác.

* Một số hình ảnh khác tại Lễ tang:

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 12.

Đoàn gia tộc nội ngoại vào viếng

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 13.

Đoàn Báo Phụ nữ Việt Nam vào viếng

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 14.

Lễ truy điệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 15.

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 16.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (bên phải), nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang, thực hiện nghi lễ di quan

Trang nghiêm, xúc động Lễ tang Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Trương Thị Khuê- Ảnh 17.

Nguyên lãnh đạo Hội xúc động tiến đưa Anh hùng LLVT Nhân dân Trương Thị Khuê

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận