pnvnonline@phunuvietnam.vn
Trẻ sinh non nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật đầu tiên bằng Kỷ lục Guinness

Bé Nash Keen cười tươi khi được chụp ảnh cùng cha mẹ, Mollie và Randall Keen, tại Bệnh viện Nhi đồng Stead Family thuộc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Đại học Iowa (Mỹ), ngày 4/6/2025. Ảnh: Liz Martin
Nash Keen chào đời vào ngày 5/7/2024 - sớm hơn 133 ngày so với ngày dự sinh và chỉ nặng 283 gram - tương đương 1 bánh xà phòng. Bé đã trải qua 6 tháng tiếp theo tại khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh (NICU) tại Bệnh viện Nhi đồng Stead Family thuộc Đại học Iowa, trước khi được phép về nhà ở Ankeny, Iowa vào tháng 1/2025, cùng cha mẹ là Mollie và Randall Keen.
"Nash rất cá tính. Bé là một đứa trẻ hạnh phúc", Mollie Keen chia sẻ hôm 23/7/2025, đồng thời cho biết bé ngủ suốt đêm kể từ khi được xuất viện. "Ở NICU lâu như vậy, ai cũng nghĩ bé sẽ yếu nhưng không phải vậy. Nash là một cậu bé rất quyết tâm, tò mò và lúc nào cũng cười tươi".

Nash lúc 2 tháng tuổi ở bệnh viện
Nash là một trong số ngày càng nhiều trẻ sơ sinh cực non được điều trị, cứu sống và sống sót. Khi bé tròn 1 tuổi, Sách Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận Nash là em bé sinh non nhất thế giới, vượt qua kỷ lục trước đó của em bé sinh năm 2020 tại Alabama, chỉ 1 ngày tuổi.
Bố mẹ của Nash đã từng trải qua nỗi đau mất con khi cô Mollie bị sảy trong lần mang thai đầu tiên. Đó cũng là lúc cô phát hiện ra mình mắc một căn bệnh có thể khiến cô khó mang thai đủ tháng.
Mollie lo lắng rằng cô và chồng cũng có thể mất Nash khi cô phát hiện ra trong lần khám thai ở tuần thứ 20 rằng cổ tử cung của cô đã mở 2 cm. Các bác sĩ thường không cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống cho trẻ sơ sinh sinh trước 22 tuần tuổi thai vì hầu hết trẻ sinh non ở giai đoạn này đều không thể sống sót. Mollie được biết Bệnh viện Nhi Stead Family thực hiện các biện pháp cứu sống trẻ sơ sinh sinh ở tuần thứ 21. Cô đã chuyển dạ sớm hơn mốc thời gian đó nhưng với sự hỗ trợ y tế, cô đã có thể trì hoãn việc sinh nở đến đúng 21 tuần.
Tháng tiếp theo đầy rẫy những nỗi lo sợ về y tế khi cả một đội ngũ bác sĩ phải làm việc để giữ cho Nash sống sót và phát triển khỏe mạnh.

Trong bức ảnh chụp ngày 2/8/2024 do Mollie và Randall Keen cung cấp, Mollie đang bế con trai gần 1 tháng tuổi của họ, bé Nash, tại bệnh viện
"Một trong những điều tôi nhận thấy ở đội ngũ y tế là họ rất bình tĩnh", cô nhớ lại. "Bạn chưa bao giờ thấy họ lo lắng hay gì cả. Vì vậy, chúng tôi chỉ học cách quan sát họ. Nếu bạn biết đấy, nếu các bác sĩ và y tá không hoảng loạn, thì chúng tôi cũng chẳng có lý do gì phải hoảng loạn".
Tiến sĩ Malinda Schaefer, một bác sĩ sản khoa, người đã đỡ đẻ cho Nash chỉ vài giờ sau khi bé vượt qua mốc 21 tuần, đã mô tả ca sinh nở của bé như một bước tiến mới trong y học thai sản. Tuy nhiên, tham khảo ý kiến của vợ chồng Keen trước khi sinh, bà không hề che giấu cơ hội sống sót của Nash hay khả năng bé sẽ phải đối mặt với các biến chứng y khoa nghiêm trọng nếu sống sót.
Schaefer cho biết: "Cuối cùng, tôi không phải là người chịu trách nhiệm về kết quả quyết định của cha mẹ. Vì vậy, điều thực sự quan trọng đối với tôi là phải trò chuyện trung thực và cởi mở với cha mẹ, để họ cảm thấy được cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra quyết định tốt nhất cho họ và gia đình".
Mặc dù Nash đã gặp phải một số biến chứng và chậm phát triển thường gặp ở những trẻ sinh non nhưng các bác sĩ cho biết sự tiến triển của bé là tốt nhất mà y học có thể mong đợi.
Mới hơn 1 tuổi, Nash vẫn phải thở oxy và được nuôi ăn hoàn toàn qua ống thông, mặc dù bé đang chuẩn bị thử thức ăn xay nhuyễn. Bé cũng bị một khuyết tật tim nhẹ nhưng các bác sĩ tin rằng tình trạng này sẽ tự khỏi khi bé lớn hơn.
Bé vẫn chưa biết bò nhưng đã biết lăn.
"Con đang học cách đứng bằng 2 chân, thật tuyệt vời. Đôi chân của con rất khỏe" - mẹ của bé nói!