Đi làm về thấy cửa khóa trái, gọi vợ lại không có hồi âm nên chồng chị D. trèo lên tầng phá cửa vào và bất ngờ phát hiện chị D. đã tử vong với tư thế treo cổ trong nhà.
Đến 8h không thấy Như tới lớp, bạn trai cùng lớp tìm đến nhà phát hiện Như đã tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang nhà.
Trước khi tìm đến cái chết cùng đứa con trai 18 tháng tuổi, chị Ch. đã viết một bức thư dài nhiều trang kể lại những nỗi buồn trong cuộc sống… Đọc những dòng thư tuyệt mệnh ấy, mọi người không khỏi xót thương cho số phận của bà mẹ trẻ và đứa con nheo nhóc.
Do hoàn cảnh của vợ chồng anh Th. quá nghèo, anh chị em ruột kinh tế cũng không khá gì nên khi phát hiện 2 vợ chồng anh Th. cùng 2 đứa con chết trong tư thế treo cổ, bà con láng giềng phải đi quyên góp ủng hộ và vận động các nhà hảo tâm để có tiền làm đám tang cho 4 nạn nhân.
Cách đây mấy hôm, anh T. lấy trộm chiếc điện thoại, sau đó T. được công an cho tại ngoại để điều tra. Tuy nhiên, do hàng xóm tỏ thái độ dò xét, dị nghị, nên 2 vợ chồng đã không chịu nổi áp lực, nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng.
Khi đến nhà con gái chơi, ông N. bàng hoàng phát hiện cả gia đình con gái 4 người (gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con) đã tử vong trong tư thế treo cổ.
Khi vừa thức dậy, anh T. phát hiện thấy vợ mình đang trong tư thế treo cổ bên cửa sổ nên đã đưa đi cấp cứu và báo cáo cơ quan chức năng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Cách đây 6 năm, nữ kế toán được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Sau đó, gia đình nghi ngờ đây là một vụ án mạng, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.
Theo cơ quan công an, bé gái 9 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ là do tự tử vì buồn chuyện gia đình, không có dấu hiệu bị sát hại.
Do mâu thuẫn vợ chồng, ông lão đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Sau đó ít phút, người dân địa phương phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực gần chuồng bò sau nhà.