Tri ân '10 bông hoa bất tử' ở Ngã ba Đồng Lộc

21/07/2018 - 11:55
“Từ lâu, tôi ước một lần đến với Đồng Lộc, nay ước mơ đó đã thành hiện thực, cảm xúc thật khó tả. Ai cũng sống một kiếp người, song cuộc đời của những cô gái quá ngắn ngủi, hạnh phúc chưa được tận hưởng đã phải rời xa thế giới, nhường lại hòa bình, hạnh phúc cho thế hệ khác, thật không biết nói gì ngoài hai từ biết ơn”, một nữ du khách đến từ Bình Dương chia sẻ.
Từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày Khu di tích lịch sử đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đón hàng trăm khách tới tham quan, dâng hương.
Từ đầu tháng 7 tới nay, mỗi ngày Khu di tích lịch sử đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đón hàng trăm khách tới tham quan, dâng hương.
Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc thường được các cựu binh ghé thăm. Mỗi lần về đây, họ luôn muốn cúi đầu trước di ảnh của những cô gái anh hùng, thắp những nén nhang tưởng nhớ đồng chí, đồng đội.
Khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc thường được các cựu binh ghé thăm. Mỗi lần về đây, họ luôn muốn cúi đầu trước di ảnh của những cô gái anh hùng, thắp những nén nhang tưởng nhớ đồng chí, đồng đội.
Mỗi lần cúi đầu thực hiện một phút mặc niệm trước mộ 10 nữ liệt sĩ, nhiều cựu binh đã rưng rưng nước mắt xúc động khi nghe các thuyết minh viên kể về cuộc đời, sự hy sinh anh dũng của các cô.
Mỗi lần cúi đầu thực hiện một phút mặc niệm trước mộ 10 nữ liệt sĩ, nhiều cựu binh đã rưng rưng nước mắt xúc động khi nghe các thuyết minh viên kể về cuộc đời, sự hy sinh anh dũng của các cô.
Những cựu nữ thanh niên xung phong luôn mang theo đóa hoa mua để đặt lên phần mộ 10 nữ anh hùng.
Những cựu nữ thanh niên xung phong luôn mang theo đóa hoa mua để đặt lên phần mộ 10 nữ anh hùng.
Hương được một người trong đoàn đốt tại khu vực nhà chờ, sau đó phân phát cho những người đi cùng.
Hương được một người trong đoàn đốt tại khu vực nhà chờ, sau đó phân phát cho những người đi cùng.
Các cựu binh dâng hương trước tấm bia ghi tên 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.
Các cựu binh dâng hương trước tấm bia ghi tên 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.
“Lần đầu đặt chân tới mảnh đất này, tôi cảm nhận được sự linh thiêng, gần gũi. Là những người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, lòng tôi bồi hồi khi nghe những câu chuyện lịch sử đau thương, song đầy bi hùng tại Đồng Lộc”, ông Hoàng Văn Quế (cựu binh đến từ Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ.
“Lần đầu đặt chân tới mảnh đất này, tôi cảm nhận được sự linh thiêng, gần gũi. Là những người từng tham gia chiến đấu ở chiến trường, lòng tôi bồi hồi khi nghe những câu chuyện lịch sử đau thương, song đầy bi hùng tại Đồng Lộc”, ông Hoàng Văn Quế (cựu binh đến từ Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ.
Phần mộ 10 cô gái được đặt ở phía sau tấm bia lớn, tất cả đều sơn màu trắng, di ảnh màu trắng đen.
Phần mộ 10 cô gái được đặt ở phía sau tấm bia lớn, tất cả đều sơn màu trắng, di ảnh màu trắng đen.
Nhiều phụ nữ khi tới thắp hương ở Đồng Lộc đã sụt sùi trước di ảnh 10 nữ liệt sĩ. Họ chia sẻ thầm cảm ơn những phụ nữ anh hùng đã ngã xuống để thế hệ ngày nay được hưởng hòa bình, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng tên của 10 cô gái tại đây mãi mãi mất tử, luôn ở trong lòng tất cả các thế hệ.
Nhiều phụ nữ khi tới thắp hương ở Đồng Lộc đã sụt sùi trước di ảnh 10 nữ liệt sĩ. Họ chia sẻ thầm cảm ơn những phụ nữ anh hùng đã ngã xuống để thế hệ ngày nay được hưởng hòa bình, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng tên của 10 cô gái tại đây mãi mãi mất tử, luôn ở trong lòng tất cả các thế hệ.
“Từ lâu, tôi ước một lần ghé Đồng Lộc, nay thành hiện thực, cảm xúc vô cùng khó tả. Ai cũng sống một kiếp người, song cuộc đời của những cô gái quá ngắn ngủi, hạnh phúc chưa được tận hưởng đã phải rời xa thế giới, nhường lại hòa bình, hạnh phúc cho thế hệ khác, thật không biết nói gì ngoài hai từ biết ơn”, một nữ du khách đến từ Bình Dương chia sẻ.
“Từ lâu, tôi ước một lần ghé Đồng Lộc, nay thành hiện thực, cảm xúc vô cùng khó tả. Ai cũng sống một kiếp người, song cuộc đời của những cô gái quá ngắn ngủi, hạnh phúc chưa được tận hưởng đã phải rời xa thế giới, nhường lại hòa bình, hạnh phúc cho thế hệ khác, thật không biết nói gì ngoài hai từ biết ơn”, một nữ du khách đến từ Bình Dương chia sẻ.
Hai cựu chiến binh đến từ Hà Nội đứng nhìn di ảnh nữ thanh niên xung phong Võ Thị Hợi.
Hai cựu chiến binh đến từ Hà Nội đứng nhìn di ảnh nữ thanh niên xung phong Võ Thị Hợi.
“Hình ảnh các nữ thanh niên xung phong thật thân thiện, gần gũi”, một cựu binh chia sẻ.
“Hình ảnh các nữ thanh niên xung phong thật thân thiện, gần gũi”, một cựu binh chia sẻ.
Sau khi thắp hương xong, một cụ bà lặng lẽ đứng ngắm nhìn bức ảnh về 10 nữ liệt sĩ đang lấp hố bom được gắn phía sau tấm bia lớn, thỉnh thoảng bà lấy tay lau nước mắt.
Sau khi thắp hương xong, một cụ bà lặng lẽ đứng ngắm nhìn bức ảnh về 10 nữ liệt sĩ đang lấp hố bom được gắn phía sau tấm bia lớn, thỉnh thoảng bà lấy tay lau nước mắt.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm