Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/08/2026 - 16:48 (GMT+7)

Trong cơn say, gã đàn ông nhẫn tâm sát hại mẹ ruột

Hoàng Tuấn
Trong cơn say, gã đàn ông nhẫn tâm sát hại mẹ ruột

Đối tượng Phạm Trường Giang tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Phạm Trường Giang ở An Giang giết mẹ ruột rồi báo cho người thân nhưng không nói nguyên nhân. Tuy nhiên, sự việc bị người thân phát hiện và báo cơ quan công an. Đối tượng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Trường Giang (34 tuổi, ngụ ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, bà Đ.K.H. (60 tuổi, ngụ ấp Tri Tôn, xã Hòn Đất) - mẹ ruột của Giang, đang sinh sống cùng Giang và người cháu nội (con trai của Giang) cùng địa chỉ. Bà H cong có các con gái nhưng đã có gia đình nên ở riêng. 

Từ khi ly hôn với vợ, Giang trở nên nghiện rượu.

Vào tháng 1/2026, bà H. bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, đi đứng khó khăn, hàng ngày chỉ nằm trên giường trong phòng ngủ, mọi sinh hoạt đều do Giang chăm sóc.

Khoảng 20h10, ngày 23/8, sau khi uống rượu, Giang đi vào phòng ngủ của bà H. vệ sinh, thay quần áo cho mẹ.

Lúc này, Giang suy nghĩ thấy bực tức vì đã chăm bà H. trong thời gian dài nên nảy sinh ý định muốn giết bà H. để không phải chăm sóc nữa. Sau đó, Giang đã dùng tay bóp cổ bà H. cho đến khi tử vong.

Gây án xong, Giang thông báo cho các chị của mình về việc mẹ đã chết nhưng không nói nguyên nhân.

Tuy nhiên, mọi người trong gia đình đã nghi ngờ và phát giác sự việc nên báo công an tố giác hành vi của Giang.

Đến 13h ngày 24/8, Giang đến Công an xã Hòn Đất đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận