Trung thu ấm áp từ tấm lòng sẻ chia của cán bộ Hội

Món quà nhỏ được Hội LHPN xã Nghĩa Đàn gửi bé Hà Như Ý
Những ngày này, khi khắp nơi rộn ràng đón Trung thu, ở các miền quê của tỉnh Nghệ An, các chị trong Hội LHPN cũng tất bật với hành trình đặc biệt - hành trình thăm, tặng quà cho những trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, bệnh tật.
Những ngọn nến nhỏ trong đêm trăng
Sáng sớm ở Nghĩa Đàn, sương vẫn phủ trắng triền đồi. Con đường đất nhỏ dẫn về xóm Bình Nghĩa lặng lẽ in dấu bước chân của các chị em cán bộ Hội Phụ nữ. Điểm dừng đầu tiên là căn nhà nhỏ của em Trần Văn Khánh (16 tuổi). Em Khánh đang chống chọi với căn bệnh hiếm do lỗi gen di truyền. Thấy các cô đến, Khánh khẽ quay đầu, đôi mắt đã mờ đục ánh lên niềm vui.
Căn bệnh khởi phát từ năm lớp 4 khiến tay chân em dần cứng lại, việc cầm bút viết chữ cũng trở nên khó nhọc. Bảy năm qua, cha mẹ em đã đưa con đi khắp nơi chữa trị, nhưng mọi nỗ lực vẫn không thể giành lại cho Khánh một cơ thể lành lặn.
Khi nhận món quà Trung thu từ tay các cô, các bác, Khánh nở nụ cười gượng. Người mẹ gầy gò Nguyễn Thị Hằng, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức chăm con, giọng run run: "Chỉ mong con còn được vui thêm vài mùa trăng nữa…". Một câu nói nhẹ tênh của người mẹ khiến ai nghe cũng thấy nghẹn lòng.
Rời nhà Khánh, đoàn lại ghé thăm bé Hà Như Ý ở xóm Trung Tâm. Mới hơn một tuổi, Như Ý đã phải chống chọi với căn bệnh teo đường mật bẩm sinh, ảnh hưởng đến gan, thận, lá lách. Gương mặt nhỏ xíu, yếu ớt nằm trong lòng mẹ khiến ai nhìn cũng se sắt. Mẹ bé, chị Hà Thị Thủy nắm chặt lấy tay các chị trong đoàn, xúc động nói: "Trung thu năm nay có người đến chơi, con bé như thấy ấm áp, được chở che hơn…".
Những hộp sữa, ít bánh, vài bộ quần áo được đặt bên chiếc nôi bỗng trở thành biểu tượng của một mùa trăng nghĩa tình. Chị Cao Thị Thiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa Đàn xúc động: "Chúng tôi chẳng có gì nhiều, chỉ mong mỗi phần quà, mỗi lời hỏi thăm sẽ là một ngọn nến nhỏ thắp lên trong lòng các em. Để Trung thu không chỉ là ngày của vui chơi, mà còn là ngày của yêu thương".
Theo chị Thiên, trên địa bàn xã Nghĩa Đàn hiện có 32 trẻ mồ côi. Mỗi em là một câu chuyện, một nỗi thiệt thòi, đó cũng là lý do để tiếp tục đi, để gieo thêm một chút ấm áp giữa cuộc đời còn nhiều gian khó.
Đi để yêu thương, đi để thấy mình may mắn
Không chỉ ở Nghĩa Đàn, trên vùng đất Anh Sơn yên bình bên dòng Lam, những người cái bộ hội phụ nữ vẫn âm thầm đi qua từng ngôi nhà nhỏ, âm thầm làm nên một mùa trăng ấm.

Cô bé Trương Thị Thủy Tiên, 14 tuổi, đón Trung thu trong vòng tay yêu thương của các cô Hội Phụ nữ xã Anh Sơn.
Ở thôn Bãi Lim, cô bé Trương Thị Thủy Tiên, 14 tuổi, sống cùng mẹ đơn thân bị bệnh đã nhiều năm. Nhà nghèo, mẹ yếu, mọi việc trong nhà Tiên đều quán xuyến. Ngoài giờ học, em đi cắt cỏ, hái rau, đỡ đần mẹ những việc nhẹ.
Khi nhận phần quà Trung thu, Tiên khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Con sẽ chia bánh với mẹ". Câu nói ngắn gọn mà khiến ai nấy đều lặng đi. Trong ánh mắt cô bé, có sự hồn nhiên của tuổi thơ, nhưng cũng có cả sự chững chạc, thương mẹ đến nao lòng.
Cách nhà Thủy Tiên không xa, cô bé Nguyễn Thị Quỳnh Chi, 6 tuổi, đón mùa Trung thu đầu tiên sau khi cha mất vì tai nạn giao thông. Mẹ em, chị Nguyễn Thị Bình từ khi mất chồng phải gồng gánh nuôi ba con nhỏ trong căn nhà xiêu vẹo.
Trong những tháng ngày tưởng chừng kiệt sức ấy, chị Trần Thị Thương, một hội viên phụ nữ trong xã đã nhận đỡ đầu cho Quỳnh Chi. Mỗi tháng, chị dành một phần thu nhập nhỏ để mua cho bé bộ quần áo mới, đôi dép, vài gói bánh. "Tôi chẳng giàu có gì nhưng nghĩ đến những đứa trẻ không cha, tôi không thể làm ngơ", chị Trần Thị Thương - Hội viên Hội Phụ nữ xã Anh Sơn chia sẻ.

Chị Trần Thị Thương (áo đen) chia sẻ yêu thương khi nhận đỡ đầu bé Nguyễn Thị Quỳnh Chi, giúp em có thêm niềm tin sau mất mát.
Chị Trần Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Anh Sơn cho biết: "Toàn xã có 162 trẻ mồ côi. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện, là một nỗi đau, nhưng cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đi, tiếp tục yêu thương. Vì chỉ cần một chút quan tâm, một cái nắm tay, một chiếc đèn lồng, là các con đã thấy Trung thu không còn lẻ loi".
Ở nhiều địa phương khác, hành trình của những người phụ nữ vẫn đang tiếp nối. Từ miền núi cao đến vùng ven biển, họ lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, mang theo những món quà nhỏ nhưng chan chứa tình thương. Có thể vật chất không nhiều, nhưng trong đó có cả tấm lòng, có cả hơi ấm của những nhười cán bộ làm công tác hội.
Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An, cho biết, dịp Trung thu năm nay, các cấp Hội LHPN trên toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm chương trình thăm hỏi, tặng quà và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi. "Mỗi chuyến đi là một lần lắng nghe, một lần thấu cảm, để thấy rằng tình người chính là món quà quý giá nhất mà Trung thu mang lại" Bà Hiền nói.
Theo bà Hiền, với phụ nữ các cấp Hội LHPN, những hoạt động như thế không chỉ là phong trào, mà còn là cách để lan tỏa sự quan tâm, gắn kết yêu thương trong cộng đồng. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi nụ cười trẻ thơ được mang lại là một niềm động viên, một nguồn năng lượng để các chị tiếp tục hành trình sẻ chia.