Trung thu của những em bé từng là giấc mơ
Chị Vũ Thị Chanh (Yên Xá, Hưng Yên) cùng 2 con
Hơn 200 gia đình cùng gần 400 em bé được sinh ra nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản đã trở về tham dự Ngày hội Gia đình 2026 với chủ đề “Giấc mơ cổ tích”. Những em bé từng là niềm mong ước của cha mẹ sau hành trình IVF, các con hôm nay cùng hội ngộ trong một ngày đầy tiếng cười, được vui chơi, biểu diễn và tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi thơ.
Ngày 20/9, Ngày hội Gia đình 2026 quy tụ hơn 200 gia đình cùng gần 400 em bé được sinh ra nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (AF HANOI).
Các gia đình đến từ nhiều vùng miền, với nhiều độ tuổi, có em mới vài tháng tuổi, có em đã bước sang tuổi 13. Những đứa trẻ từng là niềm mong mỏi của gia đình sau một hành trình dài tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ, hôm nay đã có thể chạy nhảy, vui chơi, cười nói và tự tin đứng trên sân khấu.Mỗi gia đình trở về Ngày hội mang theo một câu chuyện riêng
Mỗi gia đình trở về Ngày hội mang theo một câu chuyện riêng
Đây là hoạt động được AF HANOI duy trì hằng năm, tạo dịp để các gia đình từng điều trị tại bệnh viện trở về gặp lại đội ngũ y bác sĩ, đồng thời để các em nhỏ có một ngày vui chơi, giao lưu và thể hiện năng khiếu.
Khoảng cách hơn một thập kỷ giữa các thế hệ em bé khiến cuộc hội ngộ trở nên đặc biệt. Những em bé ngày nào còn là niềm hy vọng của cha mẹ qua từng lần thăm khám, kết quả xét nghiệm và từng dấu mốc của thai kỳ, nay đã trở thành những cô bé, cậu bé khỏe mạnh, tự tin. Các em trở lại nơi cha mẹ từng gửi gắm hy vọng, gặp lại những y, bác sĩ đã đồng hành cùng gia đình trong hành trình đón con.
Chị Phan Thị Như (Hưng Yên) sau 10 năm "tìm con" đã có 1 bé gái đáng yêu
Với cha mẹ, đây là một cuộc trở về nhiều cảm xúc. Còn với người thầy thuốc, niềm vui không chỉ ở khoảnh khắc một em bé chào đời, mà còn là được gặp lại các con sau nhiều năm và nhìn thấy các em lớn lên bên gia đình.
Ngày hội cũng là dịp bệnh viện gặp lại những gia đình từng gắn bó, chứng kiến các em lớn lên và cùng chia sẻ niềm vui của những gia đình đã có thêm thành viên mà họ từng mong đợi.
Không khí ngày hội được nối dài bằng các hoạt động dành cho trẻ em, từ biểu diễn nghệ thuật, trò chơi tương tác đến những trải nghiệm mang màu sắc Trung thu. Cuộc thi “Mầm tài năng - Tỏa sáng đam mê” cũng tạo cơ hội để các em tự tin thể hiện năng khiếu trước gia đình và bạn bè.
Nhưng phía sau những tiếng cười, những tiết mục trên sân khấu hay hình ảnh các em nhỏ nắm tay cha mẹ là một câu chuyện giản dị về sự trưởng thành. Những đứa trẻ từng được mong chờ nay đang lớn lên từng ngày.
“Giấc mơ cổ tích” vì thế không chỉ nằm trong câu chuyện được kể trên sân khấu. Với nhiều gia đình, cổ tích hiện hữu trong những điều rất đời thường, đó là một đứa trẻ được cha mẹ nắm tay, tiếng cười trong trẻo giữa ngày hội, hay khoảnh khắc em bé từng là niềm mong mỏi của cả gia đình nay tự tin bước lên sân khấu.