Trước đám cưới 2 tuần, cô dâu bị liệt nửa người và những bước đi đầy xúc động trong hôn lễ

Hiểu Mai
04/04/2023 - 14:13
Trước đám cưới 2 tuần, cô dâu bị liệt nửa người và những bước đi đầy xúc động trong hôn lễ
Trước ngày trọng đại của cuộc đời mình, cô dâu chú rể nhận "tin sét đánh" và cái cách họ vượt qua thật đáng khâm phục.

Kathleen Swallow đến từ Paisley, Scotland gặp chồng hiện tại là Eddie 10 năm trước. Sau thời gian dài hẹn hò, cả hai quyết định làm đám cưới vào năm 2021. Nhưng do sự hoành hành của dịch Covid 19, họ đành phải hoãn lại. Vào năm 2022, khi dịch bệnh đã gần như được kiểm soát, cả hai một lần nữa lên kế hoạch kết hôn. 

Thế nhưng không may mắn, khoảng 2 tuần trước đám cưới, Kathleen được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain Barre, một căn bệnh có khả năng gây chết người.

Theo báo Record (Bồ Đào Nha), căn bệnh khiến các kháng thể trong cơ thể bệnh nhân tấn công hệ thần kinh và Kathleen bị liệt từ đầu gối trở xuống. "Tôi mất khả năng đi lại và tự mặc quần áo trong vòng vài ngày", người phụ nữ 33 tuổi kể lại.

Thế nhưng vì không muốn bỏ lỡ ngày lễ trọng đại nhất cuộc đời, cô thổ lộ với những người y tá khao khát muốn được kết hôn sau một tuần nữa. Các y bác sĩ đều cố gắng hết sức để giúp cô khỏe lại. 

Chỉ 2 tuần trước đám cưới, cô dâu bị liệt nửa người và những bước đi đầy xúc động ngay trong hôn lễ - Ảnh 1.

Cô dâu bị liệt chỉ 2 tuần trước đám cưới.

Các khoa thần kinh tại Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth ở Glasgow (Scotland) đã cử một bác sĩ đến bệnh viện nơi Kathleen đang nằm để hướng dẫn cho các y tá ở đó cách điều trị. Sau 5 ngày, tình hình của cô đã ổn định đáng kể.

Kathleen giải thích: "Tôi bị liệt từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 2. Tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu vào ngày 27 tháng 2. Tất cả các y tá, bác sĩ và nhân viên trị liệu đều quyết tâm giúp tôi phục hồi để kịp cho đám cưới".

Vào đêm trước lễ cưới, các nhân viên đã cố gắng hết sức để tái tạo bầu không khí của hôn lễ để cô dâu không quá hồi hộp. Chị dâu của cô đến bệnh viện và nhuộm tóc cho em chồng. Bạn bè của cô cũng đến sau để trang trí đôi nạng được cô sử dụng trong lễ cưới. 

"Trước đó, tất cả họ đều muốn xem những bức ảnh về chiếc váy cưới, nơi tôi sẽ kết hôn. Ai cũng rất quan tâm đến ngày trọng đại này. Họ luôn hỏi liệu tôi có cần gì không. Thực sự không điều gì tuyệt vời hơn thế", cô dâu chia sẻ trong hạnh phúc. 

Chỉ 2 tuần trước đám cưới, cô dâu bị liệt nửa người và những bước đi đầy xúc động ngay trong hôn lễ - Ảnh 2.

Chú rể đồng hành với vợ trong hành trình tập đi.

Cô nói thêm: "Eddie, vị hôn phu của tôi đã rất chu đáo trong suốt quá trình và luôn đảm bảo rằng tôi cảm thấy ổn mọi lúc mọi nơi. Anh ấy cũng ở bệnh viện nhiều nên đã kết bạn với các y tá ở đây".

Đến ngày cưới chính thức, Kathleen được phép xuất viện một ngày. Buổi lễ diễn ra tại một địa điểm tuyệt đẹp ở Glasgow trước sự chứng kiến đầy xúc động của bạn bè và gia đình. Cô dâu bước vào lễ đường với sự hỗ trợ của đôi nạng, cùng với mẹ cô Alice Swallow và chị dâu Katie Eames. "Một ngày đẹp trời và tôi đắm chìm trong không khí của buổi lễ", cô chia sẻ về bữa tiệc.

Đó là một khoảnh khắc xúc động khiến nhiều người rơi nước mắt. Cô dâu bị liệt có thể đứng lên và bước đi với người bạn đời của mình dưới sự giúp sức của đôi nạng. Phải nói rằng, cô đã nỗ lực nhiều đến mức nào để tự mình vươn tới hạnh phúc.

Chỉ 2 tuần trước đám cưới, cô dâu bị liệt nửa người và những bước đi đầy xúc động ngay trong hôn lễ - Ảnh 3.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Kathleen phải quay lại bệnh viện để tập trung cho quá trình hồi phục. Cô quyết tâm với mong muốn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh cho tuần trăng mật của họ vào tháng 11 ở New York (Mỹ).

Hôm sau, khi cô trở lại phòng bệnh, rất nhiều y tá đã xếp hàng dọc hành lang để chúc mừng cô. Họ trang trí căn phòng với bóng bay và các biểu ngữ. Họ còn tỉ mỉ xếp một giường phụ cho Eddie ở lại và cố gắng khiến không khí trở nên thật đặc biệt.

Lorna Loudon, y tá trưởng khu vực cho biết: "Thay mặt cho mọi người đang công tác tại bệnh viện, tôi muốn gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Kathleen và Eddie, đồng thời cảm ơn cô ấy vì những ý chí và nỗ lực không ngừng nghỉ". Ông nói thêm: "Thật vui khi biết rằng nhân viên của chúng tôi đã nỗ lực hết mình để hỗ trợ bệnh nhân và người thân".

Tình huống bất ngờ xảy ra với Kathleen quả thực là đáng tiếc, nhưng sự ấm áp giữa những con người trong câu chuyện có lẽ đã làm cho đám cưới của họ trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm