Tự hào khi được cùng cộng đồng gửi yêu thương tới những trẻ thiệt thòi

13/10/2018 - 13:18
Những người tham dự Ngày hội Mottainai “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” 2018 đều cảm thấy xúc động và tự hào khi được hòa mình vào cộng đồng, tham gia những hoạt động ý nghĩa và gửi thông điệp yêu thương tới những trẻ em thiệt thòi.

Ngay từ sáng sớm tinh mơ ngày 13/10/2018, trước tượng đài Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm thơ mộng đã có hàng trăm người với nhiều trang phục đến với Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2018 do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Trên gương mặt ai cũng là nụ cười tươi, vẻ háo hức khi có mặt tại ngày hội ý nghĩa này.

Trước giờ biểu diễn tiết mục bài nhảy mang đậm sắc văn hoá Nhật Bản, 2 bạn Sa và Trang của đội múa Nhật Bản - Núi Trúc Sakara Yosakoy cùng nhau chỉnh trang lại đồng phục, vấn những lọn tóc theo đúng kiểu của thiếu nữ Nhật Bản. Bạn Sa, một thành viên trong đội, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng em tham dự một chương trình ý nghĩa lớn thế này, lại đúng chuyên môn của chúng em. Cả đội chúng em có 10 người, đều háo hức chờ đợi giây phút ý nghĩa này để cùng nhau biểu diễn bài nhảy mang đậm văn hoá Nhật Bản cùng mọi người trong chương trình hôm nay”.

anh1.jpg
2 bạn Sa (trái) và Trang trước giờ biểu diễn tiết mục thể hiện nét văn hoá truyền thống của Nhật Bản 

Bạn Trang cho biết thêm: “Đội chúng em cùng nhau đến từ 6h sáng để chụp ảnh, lưu lại giây phút cùng mặc đồng phục Kimono trước chương trình Mottanai này làm kỷ niệm đồng thời có thời gian tập thử bài nhảy của đội trước khi lên sân khấu biểu diễn. Chúng em ai cũng mong muốn được tham gia nhiều chương trình có phần giới thiệu văn hoá Nhật Bản như thế này”.

anh2.jpg
Cô Nguyễn Thị Hoà trong đội Hội LHPN quận Hai Bà Trưng vui vẻ tham gia chương trình

Đứng bên hồ Gươm hiền hoà buổi sáng sớm, cô Nguyễn Thị Hoà, 64 tuổi, ở số 35 Trần Bình Trọng, là hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vội lau những giọt mồ hôi trên mặt sau 1 vòng chạy Mottanai quanh bờ hồ. Cô khoe: “Tôi vừa chạy xong, cũng hơi mệt, vì sức khoẻ của người cao tuổi chỉ cho phép tôi chạy một vòng thôi. Phải nói phong trào này vui quá, một hoạt động cộng đồng thu hút được mọi lứa tuổi, từ trẻ em nhỏ, đến người già chúng tôi tham gia, có cả người Việt Nam và nhiều người nước ngoài nữa, thật tuyệt vời. Cứ có phong trào cộng đồng là chúng tôi tham gia nhiệt tình. Hy vọng lần sau tôi lại được chạy tiếp để ủng hộ tinh thần cho trẻ em thiệt thòi”.

Thượng tá Phạm Kiên Cường, Học viện Quân y, trong sắc phục màu xanh áo lính, đeo quân hàm nghiêm ngắn cùng những tiếng vỗ tay hò hét, cổ vũ nhiệt tình cho 50 học viên của mình. Nụ cười còn chưa tắt trên môi, thượng tá Cường chia sẻ: “Chúng tôi có mặt từ sáng sớm. chương trình Mottanai này thực sự ý nghĩa với cộng đồng nên chúng tôi không thể bỏ lỡ. Với tinh thần tham gia mọi việc ý nghĩa cho nhân dân của người lính, hôm nay chúng tôi được hoà chung không khí tham gia ngày hội ý nghĩa này với khí thế náo nức, tràn đầy xúc động. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời quân ngũ của tôi”.

Thượng tá Phạm Kiên Cường lý giải thêm: “Chương trình không có khoảng cách giữa các ngành nghề và đặc biệt, không có sự phân biệt tuổi tác, già, trẻ, trung niên, thanh niên, nam nữ đều tham gia nhiệt tình, tự nguyện. Chúng tôi tham gia chạy với tinh thần đoàn kết, cùng chung tay giúp các trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi vì tai nạn giao thông. Tôi mong muốn chương trình này sẽ ngày càng được lan toả, để chúng tôi có điều kiện được tham gia thêm nhiều lần nữa”.

Trong dòng người chảy tràn trước tượng đài Lý Thái Tổ, có rất nhiều gia đình gồm vợ chồng, con nhỏ đều có mặt tại chương trình từ sáng sớm. Anh Lê Văn Thu và con trai Lê Phan Anh (8 tuổi) vừa bước ra khỏi vòng thi chạy, anh Thu vội vã rút tờ giấy ăn lau mồ hôi cho cậu con trai nhỏ, vừa vỗ vai con động viên: “Con trai của bố hôm nay giỏi quá. Bố con mình cùng zê nào…”.

anh3.jpg
Gia đình anh Lê Văn Thu có mặt tại bờ Hồ Hoàn Kiếm từ rất sớm để tham gia chương trình ý nghĩa cộng đồng

Cậu bé Phan Anh có vẻ hơi mệt, chống 2 tay vào đầu gối khom lưng để thở điều hoà sau vòng chạy quanh hồ Gươm. Cậu nói trong hơi thở dốc như an ủi bố: “Bố ơi, con không mệt, con chỉ nghỉ một tí là khoẻ luôn. Con thích chạy thế này, vì vui quá, còn khoẻ nữa. Lần sau bố đăng ký cho 2 bố con mình chạy thi tiếp bố nhé”.

Đứng chờ ở đích cuối cùng của vòng chạy, mẹ của bé Phan Anh ôm áo và chai nước lọc tiếp sức cho 2 bố con. Chị chia sẻ: “Em rất cảm động khi 2 bố con tham gia chạy nhiệt tình, vui vẻ. Điều quan trọng là vợ chồng em cổ vũ tinh thần cho con trai là chính. Con đã 8 tuổi, cần phải cho con tham gia các hoạt động cộng đồng, để con ý thức được các hoạt động ý nghĩa xung quanh cuộc sống ngày thường, nhất là con được góp sức nhỏ vào chương trình Mottanai này, giúp các bạn nhỏ thiệt thòi, mồ côi vì hoàn cảnh, có điều kiện vươn lên”.

anh4.jpg
Đào Cẩm Nhung (biad trái) cùng các bạn tham gia tình nguyện viên trong Ngày hội

Đào Cẩm Nhung, cô gái trẻ quê miền núi Tuyên Quang, sinh viên năm thứ 4 Học viện An ninh Nhân dân, cười tươi sau những đợt hô hào, cổ vũ cho các hoạt động tình nguyện của chương trình. Nhung khoe: “Đã 4 năm học ở trường mà chúng em ít có cơ hội được ra ngoài tham gia chương trình cộng đồng có ích như thế này. Đội chúng em có hơn 10 bạn nữ tham gia với tinh thần của tình nguyện viên chương trình. Chúng em thấy rất vui, được hoà trong bầu không khí đầy nhiệt huyết, sôi động. Thật đúng như ngày hội của cộng đồng vì ai cũng có thể tham gia để góp sức ủng hộ cho trẻ em thiệt thòi. Chúng em rất tự hào vì được góp sức nhỏ bé của mình vào chương trình. Nếu có cơ hội thêm lần nữa, chúng em sẽ tham gia với vai trò là vận động viên, là những người trong cuộc, chứ không chỉ là tình nguyện viên như lần này”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm