Tử hình kẻ cướp tài sản, giết tân sinh viên ở Cầu Giấy

26/08/2017 - 20:38
Dù bị cáo không thừa nhận hành vi cướp tài sản, giết người nhưng với những chứng cứ của vụ án, hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo đã sát hại tân sinh viên xảy ra tại Cầu Giấy, Hà Nội 1 năm trước.

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Văn Trường (sinh năm 1986, trú tại phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) tử hình về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Cướp tài sản,” tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Trường phải thi hành là tử hình. 

Theo cáo trạng, Chu Văn Trường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và không có nơi ở cố định nên Trường thường hay lang thang, ngủ qua đêm tại các quán Internet, nhà nghỉ. 

Do cần tiền tiêu xài nên Trường nảy sinh ý định đột nhập vào các hộ gia đình vắng người để trộm cắp tài sản.

sat-hai-sv1.jpgBị cáo Chu Văn Trường bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình tội giết người. Nguồn ảnh: Báo Tiền Phong

 

Ngày 24/8/2016, Trường đi xung quanh khu vực ngõ 165 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và phát hiện ngôi nhà số 23 có cây cao trước cửa, thuận lợi để đột nhập. 

Trong các đêm 25 và 26/8/2016, Trường đã âm thầm theo dõi quy luật sinh hoạt của ngôi nhà trên. 

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày hôm sau, sau khi chơi điện tử tại một quán Internet (trong ngõ 165 Xuân Thủy, Cầu Giấy), Trường đi bộ đến trước cửa nhà số 23, để đôi dép lê dưới gốc cây trước nhà và trèo lên cây, đu người lên ban công tầng 2.

Tại đây, Trường dễ dàng mở được cửa đột nhập lên tầng 3 thì phát hiện thấy anh Nguyễn Quang Anh (sinh năm 1998) đang ngồi ngủ, đầu gục trên bàn xếp ở trên giường, bên cạnh có một laptop Macbook Air. 

Thấy vậy, Trường đi theo hướng cầu thang xuống tầng 1 mở sẵn cửa với ý định sẽ tẩu thoát luôn ngay khi lấy được tài sản. 

Tuy nhiên, khi đối tượng này vừa xuống dưới thì nghe thấy tiếng chó sủa nhiều, sợ bị phát hiện nên vội chạy lên ban công tầng 2 ngồi nấp khoảng 10 phút xem có ai trong nhà dậy không. 

Sau một hồi ngồi nấp ngoài ban công, thấy không có người dậy bật điện, đối tượng này tiếp tục quay trở vào tầng 2 lục soát đồ đạc thì thấy có 1 con dao nên Trường đã cầm theo phòng thân trong trường hợp bị phát hiện. 

Tiếp đó, Trường đi lên tầng 3, thấy anh Quang Anh vẫn đang ngủ say, y tiến lại gần, tay với lấy chiếc laptop thì anh Quang Anh bất ngờ tỉnh dậy. 

Thấy bị phát hiện, tên trộm này lập tức lấy chăn bịt miệng không cho nạn nhân kêu, tay phải cầm dao đâm nhiều nhát vào vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân nhằm tước đoạt tính mạng của anh Quanh Anh. 

Thấy anh Quang Anh đã chết, Trường đã lấy đi 1 chiếc laptop, 1 điện thoại iPhone 6s đút vào balo của của nạn nhân rồi thoát ra ngoài theo lối ban công tầng 2.

Đến khoảng 12 giờ ngày 27/8/2016, khi đối tượng này đang ngồi đợi nhân viên cửa hàng máy tính để cài đặt lại chiếc máy tính xách tay Macbook đã trộm cắp được hôm trước thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ tại chỗ. 

Tại phiên xử, bị cáo Trường đã không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Lý giải về các vật chứng là chiếc laptop và điện thoại, Trường khai bị cáo có được là do mua lại của một đối tượng nam không rõ lai lịch bán lại cho bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai trước đó của bị cáo tại cơ quan điều tra, căn cứ vào hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Chu Văn Trường phạm tội Giết người và Cướp tài sản theo đúng bản cáo trạng truy tố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm