Tự xưng "Nàng tiên", truyền bá mê tín dị đoan: Bài 2 - Ban lộc bằng... tiền âm phủ

Hoàng Sa
28/08/2023 - 08:31
Để lôi kéo được người dân tin theo những chiêu trò bịp bợm, "Nàng tiên" Lò Thị Nhi và đồng bọn đã bịa ra câu chuyện tìm được báu vật trị giá hàng nghìn tỷ, rồi dùng chiêu ban phát lộc cho người dân bằng tiền âm phủ, khiến nhiều nạn nhân nếm trái đắng.

Mơ hồ báu vật nghìn tỷ 

Quá trình lôi kéo người dân tin theo những trò ma giáo, mê tín dị đoan của mình, Lò Thị Nhi luôn khoe khoang mình tìm được báu vật trị giá hàng nghìn tỷ (khoảng 80 nghìn tỷ). Hiện nay người nước ngoài đang muốn mua, họ đã đặt cọc bằng nhiều thùng tiền.

Cụ thể, vào tháng 6/2023, bà Nhi thường tổ chức mời từng tốp đệ tử lên tới vài chục người về nhà mình.  Sau đó, người đàn ông tên là D, đem món đồ giống như những thanh nhựa cứng, có màu mè xanh đỏ, và giới thiệu đây là báu vật của "Nàng tiên", người nước ngoài đã đặt cọc mua, với giá hàng nghìn tỷ đồng. Để tạo niềm tin với mọi người, vị này trưng ra 6 thùng giấy được dán kín, và giới thiệu đây là tiền đặt cọc. Nhưng vì là tiền tâm linh nên phải đặt lên bàn thờ, đúng giờ, đúng ngày, đúng tháng, thì "Nàng tiên" mới cho mở ra, khi đó mới tiêu được tiền này. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 2 - Chiêu trò lừa bịp bằng báu vật giả và tiền âm phủ - Ảnh 1.

Thứ được bà Nhi và các đệ tử khoe khoang là báu vật trị giá nghìn tỷ, được nước ngoài đặt mua.

Trong cơn men say ngà ngà, cùng những lời truyền bá đầy ma mị, rất nhiều người dân trong buổi tuyên truyền tại nhà bà Nhi đã tin theo. Họ càng vui mừng hơn khi "Nàng tiên" phán, sẽ ban phát lộc là tiền cho các đệ tử trung thành, có nhiều công lao và đóng góp cho "Nàng tiên". 

Ông L.T.H, ở Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La, chia sẻ: "Tôi đi theo bà Nhi đã hơn nửa năm, đóng góp cũng nhiều, đến hôm được nghe bà ấy phán sẽ ban lộc, tôi rất tin tưởng vào những gì họ nói hôm ấy".

Chị Q.T.M, ở xã Chiềng Mung, Mai Sơn, cho biết: "Nàng tiên thường cho mọi người uống nhiều rượu, tìm mọi lý do để cho mọi người chúc rượu nhau. Khi ai cũng say thì bà Nhi mới nói cho mọi người nghe, lúc ấy thì mọi người dễ tin theo và ủng hộ tiền, nhận tổ chức làm cơm mời đoàn bà Nhi đến nhà ban lộc, có nhà phải làm tới 30 mâm cơm, tốn cả chục triệu đồng".

Nhận lộc bằng tiền âm phủ

Sau khi tung ra chiêu báu vật nghìn tỷ, bà Nhi và các đệ tử tiếp tục tổ chức đi đến nhà các đệ tử, với mục đích được bà này cho là đi ban lộc cho các đệ tử. 

Trong các chuyến đi ban lộc này, bà Nhi thường lôi kéo vài chục đệ tử đi theo, đến nhà nào, thì nhà đó phải làm cỗ bàn, mời cả đoàn ăn uống, nhảy múa. Gần đây nhất là gia đình bà H., ở xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, được chọn để "Nàng tiên" đến ban lộc, vì gia đình này đã theo và đóng góp khá nhiều cho bà Nhi. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 2 - Chiêu trò lừa bịp bằng báu vật giả và tiền âm phủ - Ảnh 2.

Thùng tiền đem đi phát lộc cho nhà đệ tử

Gia đình bà H., vui mừng khôn xiết, tổ chức làm cỗ đón đoàn, sau khi ăn uống no say, cả đoàn chuẩn bị về, thì bà Nhi đem ra một hộp giấy dán kín và nói đó là số tiền 10 tỷ đồng, ban cho nhà bà H. Nhưng vì đây là tiền tâm linh, chưa thể tiêu được ngay, bà H. phải để số tiền này lên bàn thờ. Khi nào tiêu được, "mẹ" (tức "Nàng tiên") sẽ nói cho biết và lấy ra tiêu. 

Đợi mãi không thấy "Nàng tiên" gọi mở hộp tiền, bà H. vì quá túng quẫn với số tiền nợ bị đòi gắt, vì trước đó, bà này đã phải đi vay mượn các nơi để chạy theo bà Nhi mong hưởng lộc. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 2 - Chiêu trò lừa bịp bằng báu vật giả và tiền âm phủ - Ảnh 3.

Thùng tiền được cho là chứa 10 tỷ, do "Nàng tiên" ban cho nhà bà H. khi bà H. mở ra thì chỉ toàn tiền âm phủ.

Nhưng đến khi mở thùng tiền ra, bà H. đã chết lặng người, bởi tất cả đều là tiền âm phủ, không có lấy một xu nào là tiền thật. Vậy là gia đình đã hoàn cảnh, nay lại phải còng lưng gánh thêm khoản nợ lên tới vài chục triệu. Mất tiền, nhưng bà H. cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay, vì có nói ra chỉ e bị chê cười. 

Cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ

Bằng những chiêu trò bịp bợm có vẻ đơn giản, nhưng bà Lò Thị Nhi và đồng bọn đã gắn nó vào với những hoạt động tâm linh ma mị, khiến cho nạn nhân dính vào bẫy từ khi nào không hay. Khi họ bị lôi kéo tuyên truyền, dụ dỗ đến mê muội, thì lúc ấy mới bị đưa vào bẫy giăng sẵn, cái kết là bỏ tiền thật, nhận về tiền âm phủ, như trường hợp bà H. là một điển hình. 

“Nàng tiên con Trời” và trò lừa bịp mê tín dị đoan: Bài 2 - Chiêu trò lừa bịp bằng báu vật giả và tiền âm phủ - Ảnh 4.

Đi đến đâu, bà Lò Thị Nhi cùng các đệ tử cũng tổ chức ăn uống, vui chơi hoành tráng để thu hút người dân tham gia.

Trước đó, vào năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt giam bà Vũ Thị Hòa, cũng dùng chiêu trò mê tín dị đoan, bịa ra câu chuyện tìm được kho vàng 27 tấn, rồi lừa đảo nhiều người dân với số tiền lên tới cả trăm tỷ đông. Hiện nay, bà Vũ Thị Hòa đã bị tuyên án tù chung thân nhưng những nạn nhân của Vũ Thị Hòa đang phải sống trong cảnh trắng tay, tan nát cửa nhà. 

Với những chiêu trò tuyên truyền mang màu sắc mê tín dị đoan, các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo của bà Lò Thị Nhi cùng các đệ tử cần sớm được cơ quan chức năng làm rõ. Các cơ quan chức năng của tỉnh huyện Mường La và tỉnh Sơn La, cần khẩn trường vào cuộc, kiểm tra xác mình và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh cho những người dân vì nhẹ dạ, thiếu thông tin mà rơi vào cảnh mất tiền của, thời gian. 

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm