Từng "bóc phốt" nhau, cặp đôi viết nên cái kết đẹp sau 8 năm mất liên lạc

An Thanh
08/01/2023 - 19:13
"Anh còn định gọi chị đại chặn đường mình. Mâu thuẫn mãi sau này mới được giải quyết êm đẹp thì bọn mình chẳng bao giờ gặp nhau nữa", Ngân kể.

Đúng là những ấn tượng đầu tiên của một mối quan hệ bao giờ cũng sâu đậm nhất. Nhiều khi, người ta "lội" lại những tin nhắn đầu gửi cho nhau, cười khúc khích vì không ngờ hồi đó bỡ ngỡ, thậm chí có xích mích mà bây giờ đã là mối quan hệ khác.

Cặp đôi "bóc phốt", suýt đánh lộn 

Với cô nàng Kim Ngân, sinh năm 2000 thì cô và chồng mình lại có cuộc nói chuyện đầu tiên "bão táp" ngoài sức tưởng tượng. Chồng Ngân tên Minh Tuấn, sinh năm 1995. Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại Trảng Bom (Đồng Nai).

Người ta cuộc nói chuyện đầu thì hỏi han tìm hiểu nhẹ nhàng, với vợ chồng Ngân thì là cãi vã và suýt nữa thì mang nhau ra đánh lộn.

Mọi chuyện bắt đầu từ xích mích cách đây 9 năm. Hồi đó, Ngân vẫn là học sinh đeo khăn quàng đỏ, Tuấn là học sinh cấp 3. Họ có chơi chung với 1 nhóm bạn và hay rủ nhau đi ăn chè. Dù chơi chung song cả hai chưa từng nói chuyện với nhau vì dù sao cũng có khoảng cách.

Từng "bóc phốt" nhau tơi tả đến suýt đánh lộn, cặp đôi viết nên cái kết khác biệt sau 8 năm mất liên lạc - Ảnh 1.

Kim Ngân và chồng từng có quá khứ suýt đánh lộn với nhau.

Ngân nhớ lại: "Hồi đó trẻ con bồng bột, bọn mình bị đâm chọt nói xấu nhau, gọi là chơi với nhau mà lợi dụng này kia. Từ đó mình với anh ấy mới bắt đầu 'khai chiến' trên facebook. Anh ấy đăng bài 'bóc phốt' mình.

Thời đó facebook anh khá nổi nên mình ngại lắm cũng đăng tiếp một bài để 'bóc phốt ngược' nói anh ấy lắm chuyện, xấu tính. Bọn mình còn hẹn bạn bè hai bên ra ngoài để giải quyết 'ân oán giang hồ'. Anh còn định gọi chị đại chặn đường mình. Mâu thuẫn mãi sau này mới được giải quyết êm đẹp thì bọn mình chẳng bao giờ gặp nhau nữa".

Từ mâu thuẫn trẻ con ban đầu, chẳng hiểu sao Ngân lại nảy sinh tình cảm với Tuấn. Mặc dù cãi vã, thậm chí còn định gọi người để đánh lộn mà cuối cùng cô gái này lại rung động trước anh chàng ấy.

Bởi vậy, cô mới thi thoảng nhắn tin trò chuyện nhưng ai dè không được Tuấn quan tâm đến. Dần dần, Ngân cũng quên luôn, chẳng để ý đến anh chàng từng có với mình "ân oán" nữa. Thời gian trôi qua, họ mất liên lạc đến 8 năm vì Ngân lên Sài Gòn học đại học, Tuấn thì chẳng còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa.

Thi thoảng, Ngân nhớ về kỷ niệm hồi "suýt đánh lộn" thì cũng bật cười, cho rằng nó sẽ chẳng bao giờ liên quan gì đến mình nữa cả.

Từng "bóc phốt" nhau tơi tả đến suýt đánh lộn, cặp đôi viết nên cái kết khác biệt sau 8 năm mất liên lạc - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đến một ngày nọ, cô vô tình lướt mạng xã hội thì thấy một bức ảnh Tuấn chụp cùng chú Hải Bánh. Cảm thấy tò mò nên cô quyết định tìm lại facebook Tuấn, xem những năm qua anh sống ra sao. Bản thân cũng là người táo bạo, Ngân nhắn tin hỏi han về cuộc sống của Tuấn.

Hóa ra, trong vài năm qua, Tuấn cũng gặp phải biến cố trong cuộc sống. Anh phạm phải sai lầm rồi trả giá. Hiện tại, Tuấn đang học làm bánh, kinh doanh lò bánh mì. Cuộc nói chuyện sau 8 năm "không mùi thuốc súng". Cả hai đã nói rất nhiều, chia sẻ nhiều về cuộc sống, gia đình và những dự định tương lai.

Cái kết bất ngờ sau 8 năm mất liên lạc

Chẳng biết lí do vì sao mà Ngân lại cảm thấy thương và rất tiếc cho Tuấn. Từ cảm xúc đó, cô lại lần nữa rung động trước anh.

"Đúng đêm 30 Tết, anh ấy rủ mình về nhà ăn tối. Mình cũng đồng ý đến. Lần đầu gặp mặt, ba mẹ anh nhận ra ngay mình là con của bạn. Mẹ anh là bạn của mẹ mình vì mặt mình có nét giống mẹ lắm. Thế là hai bên lại có thêm một cái duyên nữa. Nói thật, lúc đó bọn mình cũng chưa có ý định yêu nhau nhưng do gia đình anh cũng 'đẩy thuyền' nhiệt tình nên tình cảm nảy sinh, yêu nhau lúc nào không biết", Ngân nhớ lại.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Sau khi cả hai ở bên nhau, họ rất nghiêm túc với tình cảm của mình. Lần đầu đưa Tuấn về nhà ra mắt, Ngân không dám nhắc đến những biến cố cuộc đời anh từng trải qua. Mãi đến khi sau này, hai bên quyết cưới rồi cô mới chia sẻ cho bố mẹ được biết.

Bố mẹ cô cũng nhận xét anh là người điềm đạm, giỏi giang, tháo vát mọi chuyện. Tuấn biết cách đối nhân xử thế và cách cư xử rất trưởng thành. Bởi vậy nên bố mẹ Ngân rất yên tâm.

Yêu nhau được 5 tháng, cặp đôi bất ngờ rơi vào tình cảnh "bác sĩ bảo cưới". Nghĩ lại thời gian đó, Ngân vẫn cảm thấy rất bất ngờ.

Cô nhớ lại: "Lúc đó mình có thai thì báo cho anh và anh không nói lời nào, im lặng nguyên một ngày luôn như để sắp xếp mọi việc. Sau đó anh đưa mình đi khám, khi có kết quả chắc chắn trên tay, anh gọi luôn cho gia đình và xin cưới mình làm vợ.

Bản thân mình lúc đó lại mâu thuẫn, cảm thấy chưa sẵn sàng để kết hôn nên từ chối lời đề nghị cưới. Mình vẫn giữ em bé, vẫn sinh con ra và chăm sóc con nhưng chưa muốn kết hôn. Nhưng anh ấy không chịu, anh không muốn mình chịu thiệt thòi nên nhất quyết tổ chức đám cưới đình đám bởi anh cũng yêu mình, muốn ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con. Có lẽ vì sự quyết tâm đó mà mình đã tin tưởng anh hoàn toàn, đồng ý lời hỏi cưới và đám cưới được tổ chức. Hiện tại, vợ chồng mình sống rất hạnh phúc và cuộc sống có nhiều tiếng cười bên nhau".

Từng "bóc phốt" nhau tơi tả đến suýt đánh lộn, cặp đôi viết nên cái kết khác biệt sau 8 năm mất liên lạc - Ảnh 4.

Cặp đôi "oan gia" ngày nào đã viết nên cái kết rất bất ngờ.

Thế là thật sự rất bất ngờ với diễn biến cuộc đời của cặp đôi đã từng xảy ra "chiến tranh" trong quá khứ. Có lẽ, khi "bóc phốt" và cả lúc định gọi hội đến "xử lý" đối phương, họ cũng không ngờ sẽ có lúc sẽ về chung một nhà. Bạn bè của cả hai cũng có chút bất ngờ nhưng đúng là các cặp đôi "oan gia" luôn có chút duyên phận như vậy đó.

Hiện tại, nhiều khi vợ chồng Ngân vẫn nhớ lại những kỷ niệm từ gần chục năm trước rồi bật cười với nhau. Thế mới nói, duyên phận thật sự rất kỳ lạ, sự khởi đầu của hai người cũng không thể đảm bảo được diễn biến cuộc đời sau đó ra sao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm