Từng trầm cảm sau ly hôn, sau gần 10 năm, mẹ đơn thân gầy dựng được cuộc sống đủ đầy

Đinh Thu Hiền
06/03/2024 - 15:55
Từng trầm cảm sau ly hôn, sau gần 10 năm, mẹ đơn thân gầy dựng được cuộc sống đủ đầy

Hai mẹ con Hoài luôn đồng hành bên nhau

Ly hôn, trầm cảm, bị bạn lừa mất hết tiền nhưng Phùng Thị Hoài, 41 tuổi, ngụ tại TPHCM, đã cố gắng vượt qua, gầy dựng được cuộc sống đầy đủ về mọi mặt.
Mất phương hướng sau ly hôn

Phùng Thị Hoài đang sống và làm việc tại quận Bình Tân, TPHCM. Các việc khó khăn trước đây như cơn ác mộng mà không bao giờ Hoài muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Bước ngoặt đáng nhớ nhất của cô chính là thời điểm cô sinh con gái Hà Yến Vy vào năm 2012. 

Trong suốt thời gian mang bầu, cô đã theo dõi thai kỳ và đăng ký sinh tại một bệnh viện quốc tế. Nghĩa là cô đã chuẩn bị đủ hết tài chính cho chuyến vượt cạn của mình. Nhưng, nền móng hôn nhân của cô thì bắt đầu lung lay từ ngày ấy.

"Tới ngày đi sinh bé, không ngờ em lại rơi vào cảnh 2 bàn tay trắng, không còn đồng tiền nào trong người. Em đành phải khăn gói xuống nhà chị gái ở và nhờ cậy hoàn toàn vào sự giúp đỡ của chị. Thời khắc sinh con, do bị vỡ ối quá lâu nên em phải mổ lấy con ra. 

Bé bị ngạt nước ối, phải được chăm sóc riêng, còn em thì nằm trong phòng hồi sức hơn 10 tiếng đồng hồ. Em giống như người từ cõi chết trở về", Hoài bắt đầu vào câu chuyện bi kịch của đời cô.

Sinh con 3 ngày, cô ôm con gái xuất viện trở về nhà thì biết thêm thông tin chồng mình vay nợ khắp nơi. Anh đã bị cơn túng thiếu tiền do chơi bời gây ra khiến lấy cả tiền vợ dành dụm lúc sinh con để tiêu xài. Lo nghĩ nhiều, Hoài đã bị hậu sản sau sinh. Cô bị co giật và hoảng loạn nên bị mất sữa và sốt ngay sau đó. Với Hoài, mọi thứ đã sụp đổ.

6 tháng tiếp theo đó, Hoài bị mất ngủ và căng thẳng triền miên. Cơ thể cô bị tích nước và tăng ký không kiểm soát, chỉ số cân nặng còn vượt cả lúc mang bầu ở tháng cuối cùng. Rất may, mẹ và chị gái đã ở bên Hoài để động viên. Nếu như không có người thân, hẳn Hoài đã bị trầm cảm nặng hơn và không biết sẽ gặp sự cố nguy hiểm gì nữa.

Từng trầm cảm sau ly hôn, sau gần 10 năm, mẹ đơn thân gầy dựng được cuộc sống đủ đầy- Ảnh 1.

Hoài thường xuyên nấu ăn tại các bếp ăn từ thiện

Năm 2016, Hoài chính thức ly hôn. Cô rời khỏi cuộc hôn nhân với sự mất mát và cay đắng. Trước khi kết hôn, cô từng lăn lộn gây dựng được công ty du lịch, trạm điều hành xe, đại lý vé máy bay thì sau vài năm cưới chồng, Hoài đã mất tất cả số vốn từng kiếm được do chồng mang đi tiêu xài hết. "Khi ấy, em chỉ biết nhìn vào con để bắt đầu lại từ đầu", Hoài chia sẻ.

Thay đổi

Ly hôn xong, chứng trầm cảm sau sinh khiến cơ thể Hoài mập lên 72kg, lượng mỡ dư thừa cao kèm theo nhiều bệnh lý khác. Cô còn loay hoay với việc chăm con nhỏ và kinh tế thiếu thốn, ăn ngày nay đã phải tính tới ngày mai. Việc ly hôn cũng khiến Hoài phải đối mặt với những lời thị phi của một số người không hiểu chuyện cho rằng cô bỏ chồng để quen người khác giàu có hơn. 

"Bỏ mặc những lời gièm pha, em bắt đầu khởi nghiệp lại bằng chiếc xe cub của vợ chồng em gái cho mượn. Cứ mỗi sáng, ăn vội chiếc bánh mỳ, em chở con gái đi gửi trẻ và bắt đầu đi lấy hàng để bán. Ai mua gì thì em lấy hàng đó về bán, đủ thứ tạp hóa. 

Có những ngày mưa ngập đường, 2 mẹ con dắt bộ chiếc xe cub gần chục cây số. Còn những ngày nắng thì con ngồi trên xe ngủ gà ngủ gật, em vừa chạy xe vừa ôm con. Trung bình mỗi ngày, em chạy xe khoảng hơn 100 cây số", Hoài cho biết.

Sự cố gắng của bà mẹ trẻ đơn thân đã được đền đáp. Chỉ hơn 1 năm sau, Hoài đã trả được hết những khoản nợ nần từ cuộc hôn nhân gây ra. Thời gian này, đúng là cơ duyên, cô gặp được vài người bạn làm kinh doanh bên lĩnh vực thể hình. Nhìn thấy ai cũng có thân hình đẹp, sức khỏe cải thiện, năng lượng sống tích cực, Hoài thích lắm. 

Cô bắt đầu tìm hiểu để tập luyện, thấy bản thân thay đổi rõ rệt. Từ đó, Hoài coi việc tập gym mỗi ngày là đam mê. Và cô xoay xở kinh phí, vay mượn người thân mỗi người một ít, chung vốn cùng em rể mở được phòng tập gym. Cô cũng rủ thêm nhiều bạn bè tới với bộ môn này để cải thiện sức khỏe và thay đổi tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống.

Mọi việc tới với Hoài rất thuận lợi cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù khi đó chủ nhà đã giảm giá thuê mặt bằng 50% nhưng thời gian đóng cửa hoàn toàn 6 tháng đã gây ra cho cô những thiệt hại vô cùng lớn. 

Sau khi hoạt động trở lại, mọi thứ càng khó khăn hơn. Các khách hàng trước đây đi tập gym thường xuyên nhưng lo sợ dịch bệnh nên chỉ dám tập ở nhà hoặc chạy bộ ngoài đường. Hoài từng có suy nghĩ bỏ cuộc, trả mặt bằng, đóng cửa phòng tập. Họa vô đơn chí, thời điểm ấy cô còn bị người bạn thân mượn số tiền lớn và… đi luôn không trả. 

Hoài kể: "Dường như cuộc sống cứ bắt em phải đối mặt từ khó khăn này sang khó khăn khác. Và cứ sau mỗi biến cố ấy, em lại có thêm bài học, kinh nghiệm sống, thêm bản lĩnh để vượt qua".

Niềm an ủi lớn nhất với Hoài, chính là cô con gái cưng. Mẹ con đùm bọc, nương tựa, bên nhau mỗi ngày. Lúc gặp khó khăn, hai mẹ con cứ chuyển thuê hết nhà này sang nhà khác. Khi có tiền thì ở căn nhà rộng rãi, thoải mái, gặp khi eo hẹp, thì lại phải chuyển qua nhà nhỏ, thiếu thốn hơn. 

Vậy nhưng, theo thời gian, mọi việc dần ổn định. Bé Vy chăm ngoan học hành, là động lực và niềm vui lớn của mẹ.

Vực dậy

Gồng gánh tiền thuê mặt bằng phòng tập, tiền thuê nhà và đủ loại chi phí khác phát sinh đi qua mùa dịch, vài lần Hoài đã tìm kiếm người để sang nhượng lại cơ sở kinh doanh. Có thời điểm cô tiếc nghề, muốn giữ lại duy trì nhưng vì tiền thuê mặt bằng cao quá nên đi kiếm mặt bằng khác thay thế. 

Nhưng rồi cuối cùng, phương án ở lại địa điểm cũ vẫn được Hoài lựa chọn vì tối ưu nhất. Rất may, sau 2 năm hậu Covid-19, phòng tập thể hình của Hoài đã đi vào ổn định và ngày càng phát triển. Số lượng thành viên tăng lên mỗi ngày. Hoài nhận thấy, bất cứ đam mê nào cũng đều có thử thách nên cần được tôi luyện bản lĩnh và ý chí qua thời gian.

Điều đáng trân quý ở Hoài là cô không chỉ tập trung vun vén lo cho bản thân mà còn biết lo cho nhiều mảnh đời thiệt thòi và khó khăn hơn. Đã nhiều năm nay, cô tham gia các bếp ăn từ thiện để góp chút công, chút của giúp đỡ những người già neo đơn và trẻ mồ côi. 

Lúc thì Hoài đóng góp bằng công sức, khi thì cô đóng góp bằng vật chất. Mỗi tháng, cô đều trích lợi nhuận của phòng tập và quyên góp từ bạn bè mỗi người một ít, cứ "đủ kinh phí là em đi nấu".

Hoài tâm sự: "Gần 10 năm đồng hành cùng bếp ăn từ thiện và các chương trình thiện nguyện, em đã kết nối được rất nhiều bạn bè cùng tham gia. Đi nhiều, cảm nhận được những thiếu thốn, khó nhọc của nhiều người, em càng sống mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn".

Tới thời điểm này, Hoài vẫn chọn cuộc sống đơn thân, để dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và con gái. Cô cũng chọn con đường theo đuổi đam mê để cải thiện vóc dáng và thay đổi suy nghĩ tích cực hơn cho nhiều người phụ nữ khác. 

Hàng ngày, Hoài đưa đón con tới trường. Cô dậy thật sớm, chuẩn bị nấu nướng cho hai mẹ con. Sau khi con vào trường học, Hoài chạy tới phòng tập để quản lý và điều hành. Niềm vui mới đây của bà mẹ đơn thân này là đã mua được căn nhà nhỏ để hai mẹ con an cư lạc nghiệp, không còn cảnh phải chuyển nhà thuê liên tục như trước đây nữa. 

Dù gặp rất nhiều biến cố, trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng sau gần 10 năm, Hoài đã gầy dựng được cuộc sống đầy đủ về mọi mặt.

"Em luôn mong giữ được bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, đặc biệt là một trái tim ấm áp để có thể gửi thông điệp đến các mẹ đơn thân khác rằng: Cuộc sống tặng cho người phụ nữ đủ các nốt thăng trầm, việc của chúng ta là hát lên những nốt cao nhất", Hoài chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm