Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân tự hào chạy vì môi trường không khói thuốc
Tham gia giải “Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc” sáng 19/10, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), hơn 200 học viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân đã chia sẻ cảm xúc tự hào khi góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống lành mạnh.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, lãnh đạo Báo PNVN chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Hội phụ nữ Học viện Cảnh sát Nhân dân và các vận động viên tại giải chạy. Việc tham gia giải chạy là một hoạt động thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân để chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp trong Công an nhân dân

Nguyễn Khánh Chi chia vui cùng đồng đội sau khi về đích ở giải chạy
Học viên Nguyễn Khánh Chi, Học viện Cảnh sát nhân dân: "Tham gia giải chạy vào đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930-2025) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi rất xúc động và tự hào.
Giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc" không chỉ là dịp để tôi cùng các đồng đội rèn luyện thể lực, mà còn là cơ hội thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt là được chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Tôi mong sẽ có nhiều dịp được tham gia sự kiện ý nghĩa như hôm nay để góp phần bảo vệ môi trường sống tốt đẹp hơn".

Học viên Nguyễn Thị Huyền Trang, lớp B1 BLT 39.2, Học viện Cảnh sát nhân dân
Học viên Nguyễn Thị Huyền Trang, lớp B1 BLT 39.2, Học viện Cảnh sát nhân dân: "Khi cùng hàng nghìn người hòa mình vào giải chạy đầy ý nghĩa này, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, niềm tự hào và trách nhiệm. Khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn nói với gia đình, bạn bè và đồng đội rằng: Chúng ta hãy cùng nhau sống khỏe mạnh hơn, tích cực hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Mỗi bước chạy hôm nay không chỉ vì bản thân, mà còn vì một tương lai không khói thuốc lá, vì một xã hội văn minh, lành mạnh hơn.
Tham gia hoạt động này, tôi cảm nhận rõ tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân. Theo tôi, cuộc sống không khói thuốc lá mang lại sức khỏe tốt hơn cho mỗi người, đặc biệt là bảo vệ những người xung quanh khỏi tác hại của việc hút thuốc thụ động. Một xã hội không khói thuốc chắc chắn sẽ là một xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc hơn".

Học viên Lê Quỳnh Anh, lớp B3A, Học viện Cảnh sát nhân dân
Học viên Lê Quỳnh Anh, lớp B3A, Học viện Cảnh sát nhân dân: "Khi cùng hàng nghìn người hòa mình vào giải chạy đầy ý nghĩa này, tôi muốn gửi tới gia đình, bạn bè của mình một thông điệp: Hãy sống tích cực, sống khỏe và sống có trách nhiệm - vì chính bản thân mình và vì cộng đồng.
Với các đồng đội của mình, tôi muốn nói rằng: Chúng ta không chỉ mạnh mẽ trong huấn luyện, học tập mà còn phải tiên phong trong lối sống, trong từng hành động nhỏ để xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân.
Theo tôi, một cuộc sống không khói thuốc lá sẽ mang lại nhiều điều ý nghĩa cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Điều dễ thấy nhất là sức khoẻ - tài sản quý giá nhất của mỗi chúng ta.

Trung tá Lại Thị Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ Học viện Cảnh sát nhân dân, cùng các vận động viên tham gia giải chạy

Hơn 200 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân tham gia Giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng vì môi trường không khói thuốc" vào sáng 19/10