Tuyên Quang: Nữ khách hàng tố bơm chất nâng ngực ở spa bị chảy mủ

PV
03/06/2020 - 13:30
Tuyên Quang: Nữ khách hàng tố bơm chất nâng ngực ở spa bị chảy mủ

Ngực chị Huế bị chảy mủ sau khi tiêm nâng ngực ở Spa Loan Phạm

Tin tưởng vào lời quảng cáo trên mạng, chị Huế nộp tiền để nâng ngực nhưng sau đó đã phải gánh họa vì ngực bị chảy mủ sau khi tiêm ngực ở spa.

Phản ánh tới Báo PNVN, chị Đặng Thị Huế (SN 1977, trú tại phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, đã nhiều ngày nay phải vật lộn với cơn đau do đi nâng ngực tại tiệm Spa Loan Phạm, địa chỉ tại tổ 3, phường Tân Hà.

Chị Huế cho biết, tháng 4/2020, chị phát hiện tài khoản Facebook có tên "Loan Phạm" thường xuyên quảng cáo có thể nâng ngực, giúp ngực to lên bằng cách tiêm filler nên đã tìm đến cơ sở này với mong muốn cải thiện được kích thước bộ ngực của mình.

"Khi tôi bày tỏ muốn nâng ngực thì chị Loan (chủ cơ sở làm đẹp) nói, ngực của tôi là ngực bánh dày, tiêm hết 15 triệu đồng là đẹp, sau đó chị Loan mang 3 lọ dung dịch ra giới thiệu, tiêm cái này vào mấy ngày là ngực to, căng và đẹp ngay", chị Huế kể lại.

Tin vào lời quảng cáo của chủ cơ sở, chị Huế vội vàng nộp 2 triệu đồng và giao hẹn sẽ thanh toán nốt khi thành công, chủ cơ sở này cũng đồng ý với giao hẹn trên và thực hiện tiêm filler cho chị Huế trước.

"Ngày đầu tiêm, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng, mũi kim thì to như kim tiêm lợn nhưng vì đẹp, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, khi tiêm xong 1 lọ rưỡi thì tôi đau không chịu được nữa. Chị Loan hẹn tôi hôm sau đến tiêm nốt. Đến ngày thứ 2 thì chỉ được nửa lọ tôi đã không thể chịu đựng nổi nên đành ra về", chị Huế nói.

"Ngày cuối cùng đến tiêm, chị Loan tiêm được nửa lọ bên ngực phải, sau đó chị Loan cho bạn Mai (nhân viên) tiêm nốt bên ngực trái. Tôi tin chắc bạn Mai này đang học việc, vì lúc tiêm cho tôi, tay chân người này rất lóng ngóng, chị Loan đứng bên cạnh hướng dẫn từng bước một. Đến khi bạn Mai bắt đầu đâm kim vào người, tôi đau đớn như muốn ngất luôn tại chỗ", chị Huế nói.

Chị Huế kể, chị không hề biết 3 lọ dung dịch mà chị Loan tiêm cho mình là thuốc gì, có an toàn hay không nhưng ngực cũng to, căng mọng hơn trước rất nhiều. Dù đau đến điếng người nhưng chị Huế vẫn hí hửng vì đã có bộ ngực đẹp.

Tuyên Quang: Cơ sở Spa Loan Phạm bị tố bơm ngực cho khách chảy mủ - Ảnh 1.

Quảng cáo tiêm hạ mỡ bụng của tài khoản Facebook Loan Phạm.

10 ngày sau, chị Huế tính ăn sáng xong thì sẽ mang tiền để trả nốt cho chị Loan. Thế nhưng lúc này bên ngực trái tự nhiên đau nhức vô cùng, lấy tay sờ vào thì phát hiện bị chảy nước, chất nhầy, màu nâu. Bát phở vừa gọi không kịp ăn, chị Huế vội phóng xe về nhà kiểm tra.

"Mủ phun ra ở vết kim tiêm bên ngực trái, có mùi rất hắc. Tôi đã quay lại video gửi cho chị Loan và nói: "Loan ơi, hay là cho chị đi viện đi, chứ thế này thì chị sợ lắm". Lúc này chị Loan bảo: "Đi viện thì hãng không bảo hành cho chị đâu", chị Huế kể lại.

Nhiều ngày sau, ngực chị Huế vẫn bị chảy mủ, lúc này chị Huế lo lắng vô cùng.

Không được cấp phép vẫn bơm ngực cho khách

Chị Huế cho biết, từ ngày tiêm ngực ở Spa Loan Phạm về, chưa đêm nào ngủ ngon vì cơn đau hành hạ, có hôm chị  Huế nhắn tin với Loan thì được người này hướng dẫn là "cứ mua kháng sinh về bôi". Loan còn nói sẽ chịu trách nhiệm.

"Dù không thành công nhưng chị Loan vẫn đòi nốt số tiền còn lại, tôi không đồng ý trả. Lúc này chị Loan nói "Nếu không trả thì em cho người mang kèn, trống đến nhà kêu đấy. Chị không đùa với em được đâu. Chị Loan còn đăng lên Facebook "chị hàng xóm đến làm đẹp mà lại bùng tiền", ý là nói tôi. Vài ngày sau, chị Loan dẫn 5-6 người đến nhà tôi, đòi vạch ngực tôi ra để phát trực tiếp lên Facebook. Tuy nhiên tôi đã kịp thời đóng cửa và trốn trong nhà, đồng thời gọi công an đến. Công an cũng đã lập biên bản về sự việc", chị Huế nói.

Tuyên Quang: Cơ sở Spa Loan Phạm bị tố bơm ngực cho khách chảy mủ - Ảnh 2.

Chị Loan thực hiện tiêm cho khách. Ảnh cắt từ clip.

Chị Huế cho biết, trước đây chị từng có một cuộc sống hạnh phúc nhưng vài năm trước, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc ly thân. Họ có 2 người con, 1 đang ở với bố, 1 ở với bà ngoại. Chị Huế hiện sống một mình trong căn nhà rộng khoảng 20 mét vuông.

"Là phụ nữ thì ai chẳng muốn làm đẹp, vì bộ ngực tôi quá nhỏ so với thân hình nên cũng muốn đi làm cho nó to lên. Dù thành công hay thất bại thì mình cũng cam chịu không muốn kể cho ai biết, nhưng vì chị Loan đã bôi nhọ tôi, dùng hình ảnh tôi đăng lên Facebook, điều đón khiến tôi vô cùng bức xúc", chị Huế cho hay.

Cũng theo chị Huế, từ ngày chị Loan dẫn người đến nhà đe dọa, chị không dám ở nhà một mình vào buổi tối, phải thường xuyên đến nhà bạn bè ở nhờ. "Tôi một thân một mình, nửa đêm nhỡ họ kéo đến nhà đánh thì tôi biết kêu ai", chị Huế nói.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PNVN, đại diện Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh thì các cơ sở spa, thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp… đều không thuộc diện được cấp giấy phép.

"Sở Y tế Tuyên Quang không cấp phép cho bất kỳ một cơ sở spa, thẩm mỹ viện, phẫu thuật thẩm mỹ nào. Việc không được cấp phép mà vẫn hoạt động "bơm hút" thì rõ ràng sai. Tuy nhiên, Sở Y tế chỉ theo dõi, giám sát những cơ sở trong diện được cấp phép", đại diện Sở Y tế cho hay.

Đại diện Sở Y tế cho biết thêm, Sở Y tế chỉ quản lý những đơn vị thuộc diện được cấp giấy phép, còn những cơ sở không thuộc diện được cấp giấy phép thì không quản lý. Các dịch vụ như: chăm sóc da, phun xăm mày, môi không cần phải đăng ký kinh doanh mà chỉ cần thông báo với cơ quan chức năng là được. "Phía trong, họ hoạt động chui rất khó để cơ quan chức năng tiếp cận. Cái này ở xã, phường nào thì do xã, phường đó quản lý", đại diện Sở Y tế nói.

Theo tìm hiểu của PV, cơ sở Spa Loan Phạm hàng ngày đều mở cửa từ 8h sáng đến tối muộn. Tầng 1 bán hàng tạp hóa, tầng 2 là hoạt động các dịch vụ xăm mày, nâng ngực...

Biển quảng cáo phía bên ngoài là "chăm sóc da", thế nhưng thực tế, cơ sở này nhận cả nâng ngực, môi cho khách hàng. Chủ cơ sở này thường xuyên phát trực tiếp mỗi lần thực hiện hút mỡ cho khách lên Facebook.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân ở phường Tân Hà bức xúc nói: "Người dân đặt viên gạch xây cái tường rào không xin phép là cán bộ cũng biết đến lập biên bản xử lý ngay. Vậy mà cơ sở spa to đùng, hoạt động không phép, suốt ngày phát trực tiếp lên Facebook mà không thấy ai đến xử lý?".

Thực tế thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra liên quan đến các thẩm mỹ viện và spa "chui", nhiều khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ cơ thể đã bị biến chứng và để lại những hậu quả đáng tiếc. Nhằm hạn chế những sự việc trên xảy ra, đề nghị các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để thanh, kiểm tra làm rõ những sai phạm tại các cơ sở trên, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm