Tuyển sinh THPT ở Hà Nội: Phụ huynh bỏ công bỏ việc tìm trường cho con

Anh Nhi
12/07/2022 - 17:17
Tuyển sinh THPT ở Hà Nội: Phụ huynh bỏ công bỏ việc tìm trường cho con

Phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Hôm nay, ngày cuối cùng học sinh Hà Nội xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT. Những phụ huynh có con thi điểm không như ý muốn vẫn đau đầu tìm trường cho con...

Tại trường THPT Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khá nhiều phụ huynh đến hỏi về việc nộp hồ sơ vào 10 cho con đều nhận được câu trả lời trường đã hết chỉ tiêu: "Từ ngày 10/7, trường đã chật kín phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con".

Anh Trần Hoàng Minh (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: "Con tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Khương Đình, nguyện vọng 2 vào THPT Khương Hạ, nhưng cháu thi chỉ được 32,5 điểm". Năm nay, trường THPT Khương Hạ lấy 34,5 điểm, còn trường THPT Khương Đình lấy 35,5 điểm, nên cả hai nơi, con anh Minh đều thiếu điểm.

Anh cũng không thể nộp hồ sơ cho con vào trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vì đã hết chỉ tiêu. Người phụ trách còn thông báo thêm: "Hết chỉ tiêu rồi, nhưng nếu con anh/chị được trên 40 điểm thì có thể vào trao đổi thêm với phòng đào tạo".

Tuyển sinh THPT ở Hà Nội: Phụ huynh bỏ công bỏ việc tìm trường cho con - Ảnh 1.

Trường Phổ thông Dân lập Herman Gmeiner vẫn treo biển tuyển sinh lớp 10, nhưng thực ra đã hết chỉ tiêu tuyển sinh từ 2 tuần trước.

Để tìm trường cho con, anh Trần Hoàng Minh đã phải xin nghỉ phép hai hôm nay với hy vọng sẽ tìm được một trường tư thục nào đó phù hợp với con. Nhưng, phần lớn các trường đều đã kín chỗ. Anh chia sẻ: "Sáng nay, tôi có ghé qua trường Phổ thông Dân lập Herman Gmeiner ở Doãn Kế Thiện, nhưng trường thông báo hết chỉ tiêu từ 2 tuần trước rồi. Cũng hết cách rồi nên chắc vợ chồng tôi sẽ tính đến chuyện cho con học ở một trường Trung cấp nghề".

Đi trước một bước

Rất nhiều phụ huynh hiểu sức học của con nên sau kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 6 đã tìm hiểu để "đặt cọc" giữ chỗ cho con vào trường tư thục. Chị Nguyễn Lan Anh (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: "Sau khi thi xong, con gái tôi nói làm bài không tốt. Trong khi đó con đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Cầu Giấy (ngay gần nhà), là trường có tỷ lệ chọi rất cao. Cho nên, từ cuối tháng 6, tôi đã đăng ký cho con vào trường dân lập".

Chị Ngọc Dung (Nghĩa Đô- Cầu Giấy) có con trai năm nay thi vào 10, cho biết: "Trước khi con thi vào cấp III, tôi đã nộp hồ sơ cho cháu vào trường Quốc tế Olympia".

Vẻ mệt mỏi lộ rõ, anh Nguyễn Đức Cảnh (Q.Ba Đình, Hà Nội) thở dài tâm sự: "Cánh cửa vào cấp 3 được coi là khó khăn hơn cả đại học, vì bọn trẻ không có nhiều lựa chọn, cũng không có cơ hội thi lại vào năm sau. "Trước khi thi, vợ chồng tôi cũng ngồi với con cả buổi để chọn trường. Nhưng lúc đi thi, tâm lý của cháu không ổn định. Gia đình cũng đoán được cháu thi không tốt, nên cũng đã có sự chuẩn bị phương án khác cho con". Sau khi biết điểm thi vào 10, dù cả bố mẹ và con đều buồn, nhưng ngay trong ngày công bố kết quả thi, anh chị đã liên hệ để nộp hồ sơ cho con vào trường ngoài công lập để chắc suất học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm