Linh bảo, em biết bệnh tình rất nặng nhưng vì thương bố mẹ nên luôn giữ tinh thần lạc quan. Linh ước một ngày mắt hồi phục, nhìn thấy ánh sáng mặt trời để được đi học
Khi phát hiện con bị u não, thay vì cho bé điều trị tại bệnh viện, bố mẹ lại đưa con về nhà điều trị bằng phương pháp "keto" trên mạng: chỉ cho trẻ ăn rau, đậu phụ mà không cho ăn thịt, cá, trứng sữa, protein để… ngăn khối u phát triển.
Đau đớn nhìn cô cháu gái bị bại não từ nhỏ, 20 năm nay chỉ ngồi im một chỗ không biết gì, còn con trai đang ung thư giai đoạn cuối nằm cuộn trong từng cơn đau ở một góc trong buồng, người mẹ già Đào Thị Thịnh (TP Việt Trì, Phú Thọ) chỉ còn biết để mặc cho dòng nước mắt rơi…
Bệnh nhi được xác định có khối u lớn trong não nhưng khả năng mổ thất bại đến 95% nên gia đình không dám mạo hiểm. Khi bé đã hôn mê, gia đình mới quyết định chơi “canh bạc cuối cùng”. May mắn là ca mổ đã thành công.
Hãng Samsung Electronics (Hàn Quốc) vừa lên tiếng xin lỗi và cam kết bồi thường các công nhân phát bệnh ung thư máu, u não... sau khi làm việc ở những nhà máy sử dụng nhiều hóa chất. Đó là thành công của ông Hwang Sang-gi, người cha đấu tranh bền bỉ suốt 11 năm qua vì công lý cho con gái và các công nhân khác qua đời vì mắc bệnh nan y.
Với tốc độ tăng cân thần tốc, chị Natalie Stokes, 33 tuổi, đến từ hạt Warwickshire, Anh, bị các bác sĩ nghi ngờ ăn uống quá độ. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình trạng của chị là do khối u não hiếm gặp.
“Cuộc chiến ung thư của cha con Khánh Hà có thể dựng thành một bộ phim. Trong suốt 3 năm qua, Khánh Hà đã trụ vững nhờ nỗ lực chiến đấu không ngừng nghỉ với bệnh tật của cha mẹ và gia đình”.
“Luồng gió mới từ 4 phẩm chất đạo đức đã cho tôi thêm nghị lực” - Đó là tâm sự của chị Phạm Thị An Bình, đại úy chuyên nghiệp, nhân viên Nhà văn hóa, Cục Chính trị Quân đoàn 1.
Một mình chị Hương nuôi 6 miệng ăn, trong đó 4 người bị bệnh nặng gồm chồng, hai con và bố chồng.