Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
01/09/2026 - 14:41 (GMT+7)

Ươm mầm ước mơ năm học mới nơi đảo xa

Hương Thảo
Ươm mầm ước mơ năm học mới nơi đảo xa

Cô giáo Trương Thị Bích Phương và các em học sinh tại điểm trường trên đảo Bích Đầm

Ở đảo Bích Đầm (Khánh Hòa), một ngày mới bắt đầu từ những chuyến ghe đưa người lớn ra biển. Còn với những cô, cậu học trò nhỏ, mùa hè khép lại bằng những quyển vở mới, cây bút mới và niềm mong ngóng ngày trở lại lớp, gặp cô giáo, bạn bè và viết tiếp những ước mơ tươi đẹp nơi đảo xa.

Mong ngóng từng ngày đến lớp giữa biển trời

Sau kỳ nghỉ hè, điều được những cô, cậu học trò trên đảo Bích Đầm nhắc đến nhiều nhất là ngày trở lại trường. Những câu hỏi rất ngô nghê nối nhau: Bao giờ khai giảng? Năm nay cô giáo nào dạy? Bạn thân có còn ngồi cùng bàn? Những câu chuyện ấy theo các em từ trong nhà ra ngoài ngõ, giữa lúc người lớn vẫn tất bật với công việc mưu sinh trên biển.

Trong căn nhà nhỏ, em Đỗ Hoàng Ân, 9 tuổi, cũng đang đếm từng ngày như thế. Ba mẹ ly hôn khi Ân còn nhỏ, em sống cùng ông bà nội. Năm học mới đến, ông bà lại chắt chiu từng khoản, gom góp để lo cho cháu sách vở, bút thước và đồ dùng cần thiết.

Nằm ở điểm cuối thuộc cụm đảo Hòn Tre, phía xa nhất của vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đảo Bích Đầm có diện tích tự nhiên hơn 250,9ha, hơn 200 hộ dân với khoảng 850 nhân khẩu đang sinh sống.

Đa số người dân ở làng chài Bích Đầm sống nhờ vào nguồn thu nhập chính từ việc khai thác và nuôi trồng thủy sản, còn lại là lao động tự do và buôn bán nhỏ.

Với Ân, những món đồ mới ấy là một niềm vui lớn. Cậu bé lần lượt lấy từng thứ trong túi ra khoe: cây bút để viết, quyển sách để học, những quyển vở mới tinh được nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Rồi Ân nói như một lời dặn với chính mình: "Đồ dùng học tập con phải giữ kỹ để xài cả năm, vì mỗi lần mua khó lắm!".

Một câu nói rất hồn nhiên, nhưng nghe thật thương. Bởi với những đứa trẻ trên đảo, một bộ sách mới, vài quyển vở hay cây bút tưởng chừng rất bình thường lại là những món đồ được người lớn phải chắt chiu mới có được. Vì vậy, niềm vui đến trường của các em cũng mang theo cả sự nâng niu và biết ơn.

Ân nhớ bạn, nhớ cô giáo, nhớ giờ học và cả những phút ra chơi được chạy nhảy cùng bạn bè. Em mong ngày khai giảng đến thật nhanh để lại được khoác đồng phục, đeo cặp lên vai và bước vào lớp.

Trên đảo, Ân không phải là đứa trẻ duy nhất mong ngóng ngày trở lại trường. Chiều xuống, khi những chuyến ghe lần lượt đưa người lớn trở về sau một ngày mưu sinh, những con đường nhỏ lại rộn tiếng trẻ con. Các em gọi nhau, khoe cặp mới, hỏi chuyện lớp, chuyện cô giáo, chuyện bạn bè. Có em còn nhớ sẵn từng câu chuyện về mùa hè để dành đến ngày gặp lại sẽ kể cho bạn nghe.

"Con mong đi học lại để gặp các bạn, gặp lại cô giáo. Mong năm học mới sẽ thật vui, học được nhiều điều hay và sau này có thể đi đến nhiều nơi, biết thêm nhiều điều mới", em Nguyễn Thị Mỹ Huệ nói. 

Chỉ một câu nói ngắn, nhưng đủ thấy ngày hè của các em trôi qua khác với trẻ nhỏ ở đất liền. Ở Bích Đầm, mùa hè không có những buổi đến trung tâm thương mại, khu vui chơi hay chuyến du lịch xa. Những ngày nghỉ của các em gắn với biển, với con đường nhỏ quanh đảo và vài trò chơi bắt cua, ốc cùng bạn bè. Vì thế, ngày trở lại trường lại càng được mong chờ hơn.

Ươm mầm ước mơ tươi đẹp

Cô giáo Trương Thị Bích Phương, cho biết, năm học 2026-2027, điểm trường có 52 học sinh với 2 giáo viên. Những ngày cuối tháng 8, các cô đã hoàn tất việc chuẩn bị cho năm học mới, từ lớp học, sách vở đến vật chất cần thiết cho học sinh.

Ở đảo, việc mua một bộ sách hay vài quyển vở đôi khi không đơn giản như ở đất liền. Nhiều phụ huynh không có điều kiện vào bờ nên nhờ cô giáo mua giúp. Mỗi lần có dịp ra đất liền, các cô lại tranh thủ ghé nhà sách, dò từng danh mục, chọn đủ sách, mua thêm vở rồi mang về đảo.

"Phụ huynh nhờ thì mình cố gắng mua giúp, để các em vào năm học mới có đầy đủ sách vở như các bạn. Có những việc nhỏ thôi nhưng nếu mình không làm thì phụ huynh cũng khó xoay xở", cô Phương chia sẻ.

Ươm mầm ước mơ năm học mới nơi đảo xa- Ảnh 1.

Các em học sinh trên đảo đến lớp giữa điều kiện còn thiếu thốn

Theo cô Phương, điều các cô mong nhất là học sinh trên đảo được học tập đầy đủ, có thêm kiến thức để nuôi dưỡng ước mơ về tương lai: "Ở đây điều kiện còn nhiều thiệt thòi. Mình chỉ mong các em tiếp tục được đi học, được đến trường, sau này có nghề nghiệp ổn định và nếu có thể thì trở về góp sức cho quê hương", cô nói.

Với các cô giáo, chăm lo cho học trò đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, đó là mua giúp một bộ sách, bọc từng quyển vở, nhắc các em giữ gìn đồ dùng học tập. Nhưng cũng từ những việc nhỏ ấy, các cô đang góp phần mở thêm những cánh cửa để trẻ em trên đảo nhìn thấy một tương lai rộng hơn ngoài biển trời trước mắt.

Qua từng bài học, những thành phố, vùng đất và nghề nghiệp mới dần hiện ra trong trí tưởng tượng của trẻ thơ. Từ những trang sách, các em biết thêm về thế giới rộng lớn ngoài nơi mình đang sống. Có em bắt đầu mơ một ngày được đặt chân đến vùng đất chỉ từng nhìn thấy trong sách. Có em muốn trở thành bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, bộ đội... Cũng có em vẫn yêu biển và mong sau này làm một công việc gắn với biển quê mình.

Những ước mơ ấy còn rất nhỏ, nhưng phía sau là những hình dung thật đẹp về nơi mình sinh ra: một Bích Đầm ngày càng đổi thay, được nhiều người biết đến hơn, có thêm du khách tìm về ngắm biển, trải nghiệm cuộc sống ngư dân, để làng đảo có thêm thu nhập.

Biết đâu, trong những đứa trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay, mai này sẽ có em làm du lịch, kể cho du khách nghe về biển, người dân và về Bích Đầm – nơi mình đã lớn lên.

Chiều xuống, những chuyến ghe lần lượt trở về sau một ngày lênh đênh trên sóng nước. Biển vẫn ở đó, bao quanh hòn đảo và gắn với cuộc sống của bao thế hệ.

Mai này, có em sẽ rời đảo để học tập, làm việc, cũng có em chọn một công việc gắn với biển. Mỗi người có thể đi một con đường khác nhau, nhưng hôm nay, tất cả vẫn gặp nhau ở một niềm mong mỏi giản dị là được đến trường, được học và được lớn lên cùng những người bạn trên đảo.

Giữa biển trời Bích Đầm, những trang vở mới rồi sẽ đầy lên theo năm tháng, cùng với những ước mơ cũng dần lớn theo. Năm học mới lại bắt đầu từ lớp học nhỏ giữa biển khơi, nơi những cô, cậu học trò làm quen với những con chữ, những bài học và dần nhận ra ngoài đường chân trời trước mắt còn có một thế giới rộng lớn đang chờ mình khám phá.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận