Vận động viên điền kinh Nguyễn Linh Na: Đến đích bằng bản lĩnh

Hải Linh
01/04/2023 - 15:18
Vận động viên điền kinh Nguyễn Linh Na: Đến đích bằng bản lĩnh

VĐV Linh Na dẫn đầu trên đường chạy

Để là một trong số ít nữ quân nhân góp mặt trong Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Linh Na (SN 1997) đã vượt qua nhiều thử thách để hoàn thiện chính mình.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, kinh tế gia đình chỉ trông vào việc làm ruộng nên Linh Na cùng ba chị em gái của mình đã sớm biết lo toan, giúp đỡ cha mẹ. 

Linh Na tâm sự: "Từ nhỏ, tôi thường xuyên leo đồi, lên núi kiếm củi, nên sức khỏe khá dẻo dai. Nhờ điều này mà tôi được thầy cô trong trường động viên tham gia các giải thể thao phong trào của huyện. Năm 2012, khi đang học lớp 8, các huấn luyện viên ở Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội thuộc Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu, đã tuyển chọn tôi vào đội tuyển vận động viên năng khiếu".

Miệt mài rèn luyện để tham gia thi đấu và quyết tâm được khoác lên mình bộ quân phục giống như ông nội, Linh Na luôn nỗ lực hết mình trên đường chạy ở các sân tập, bất kể nắng mưa và sống xa nhà trong nhiều năm. Từ các giải thể thao trong nước, năng khiếu của Linh Na ngày càng được vun đắp và phát triển.

Năm 2017, tại giải Vô địch Quốc gia, Linh Na giành Huy chương Vàng (HCV) điền kinh cấp quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở nội dung 7 môn phối hợp. Cô được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận đạt đẳng cấp Kiện tướng quốc gia. Với thành tích này, cô được triệu tập lên đội tuyển điền kinh quốc gia, tham gia tranh tài ở các giải đấu cấp khu vực và trở thành một nữ quân nhân. Cũng từ đó, liên tục ba năm liền, từ năm 2018 đến năm 2020, Linh Na đều giành HCV quốc gia.

"Trong tập luyện, thi đấu thể thao thành tích cao, việc bị chấn thương là khó tránh khỏi. Năm 2020, ngay sau khi giành HCV Giải vô địch quốc gia, tôi bị một chấn thương nặng, hoại tử phần cơ đùi và phải phẫu thuật. Với một vận động viên điền kinh, đôi chân vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi đã rất tuyệt vọng khi nghĩ đến việc có lẽ phải giã từ sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp từ đây", Linh Na nhớ lại.

Nhờ sự động viên, tạo điều kiện của lãnh đạo, chỉ huy, ban huấn luyện và sự chăm sóc của gia đình, đồng đội, sau một thời gian kiên trì điều trị và rèn luyện, Linh Na đã có thể trở lại luyện tập, tự tin tiếp tục thi đấu. Cô tiếp tục giành HCV Giải vô địch quốc gia năm 2021.

Năm 2022 vừa qua, SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. "Trước khi thi đấu 2 môn cuối cùng là ném lao và chạy 800 mét, tôi kém người dẫn đầu 18 điểm, nên tinh thần tôi căng thẳng, áp lực đè nặng. Song, được sự động viên của các thầy, sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, tôi đã nỗ lực bứt lên vị trí số 1, giành HCV. Với thành tích này, tôi đã phá kỷ lục quốc gia suốt 17 năm qua của chị Nguyễn Thị Thu Cúc. Khi được xướng tên vô địch, tôi đã chạy ào về, lao vào vòng tay Ban huấn luyện, đồng đội và gia đình, òa khóc vì vui sướng và hạnh phúc khi quốc ca Việt Nam vang lên. Với vận động viên thể thao như tôi không có quá nhiều bí quyết để đến thành công. Bởi tất cả phải bắt nguồn từ lòng quyết tâm, khát vọng vươn tới đỉnh cao của nghề. Không có thành công nào dễ dàng đạt được, mà mỗi vận động viên phải luôn biết vượt qua từng khó khăn, thử thách, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày. Thậm chí khi gặp chấn thương nặng, bạn phải luôn biết vượt qua áp lực căng thẳng của nghề để đến đích bằng bản lĩnh của mình", Linh Na chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm