Vì 10 cây vàng chị chồng cho mà vợ chồng tôi trục trặc cả tuần

Dung Nguyễn
16/09/2022 - 13:53
Vì 10 cây vàng chị chồng cho mà vợ chồng tôi trục trặc cả tuần

Ảnh minh họa

Tưởng có nhiều vàng thì gia đình tôi thêm hạnh phúc nào ngờ lại mâu thuẫn gay gắt.

Khi mẹ chồng khỏe thì bà đi chăm sóc 3 đứa con cho chị gái chồng tôi. Bà chưa bao giờ chăm con tôi được một ngày nào. Vậy mà khi sức khỏe mẹ chồng yếu, không thể phục vụ được con gái nữa thì lại về quê nhờ con dâu và con trai chăm sóc.

Vậy là từ ngày mẹ chồng về quê, tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà và con. Cũng may chị chồng hiểu chuyện nên hàng tháng gửi tiền về hỗ trợ.

Một tháng nay sức khỏe của mẹ chồng khá yếu, tôi sợ bà không sống được lâu nữa nên đã gọi điện cho chị chồng về. Do công việc gấp, chị chồng chỉ về thăm bà được có 2 ngày rồi vội vã đi.

Trước lúc đi, chị chồng bất ngờ đưa cho chúng tôi 10 cây vàng nói là mẹ chồng đưa cho. Dường như sợ chúng tôi hiểu lầm là mẹ đang thiên vị con gái nên đã giải thích rõ số vàng đó.

Chị bảo mẹ đã vất vả chăm sóc con cho chị ấy suốt 12 năm. Thế nên trước lúc về quê, chị đã trả công cho mẹ 10 cây vàng để bà dưỡng già. Vậy mà bà không dùng đến số vàng đó, giờ lại mang trả cho chị.

Chị nói là vợ chồng tôi có công chăm bà khi về già nên số vàng đó thuộc về chúng tôi. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng rộng lượng của chị dâu và cũng thấy chị nói đúng nên cầm vàng.

Chồng tôi tỏ ra rất vui mừng khi lần đầu tiên có trong tay số vàng đó, anh muốn được tự tay cất giữ khiến tôi rất ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay, làm được bao nhiêu tiền chồng đều đưa cho vợ cầm, thế mà bây giờ lại không tin tưởng tôi là sao?

Chồng bảo lương phải đưa cho vợ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày là đúng. Còn số vàng kia là khoản tiền rất lớn, tính tôi thật thà hay tin người, nhỡ ra có ai dụ dỗ ngon ngọt lại mang đi đầu tư gì đó thì lúc đó lại mất cả vàng lẫn vợ thì nguy.

Tôi cũng rất sợ số vàng đó vào tay chồng, anh ấy lại sinh những tật xấu thì nguy. Cả vợ lẫn chồng đều muốn giữ số vàng đó nên một tuần nay chúng tôi chưa thỏa hiệp được. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(xuanthin...@gmail.com)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm