Tags:

viện huyết học

Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” tiếp thêm sự tự tin cho các bệnh nhi ung thư

Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” tiếp thêm sự tự tin cho các bệnh nhi ung thư

Ngày hội hiến tóc "Trạm tóc ước mơ" 2023 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là dịp để những người hiến tóc có thể đến trực tiếp giao lưu và gửi gắm tình cảm của mình tới các bạn nhỏ ở Viện thông qua hoạt động trao tặng tóc.

Khát khao làm mẹ thành hiện thực sau hơn 10 năm bị ung thư máu mạn tính

Khát khao làm mẹ thành hiện thực sau hơn 10 năm bị ung thư máu mạn tính

13 năm trước, chị Lê Thị M. cảm thấy mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, sút cân, cảm giác hụt hơi khó thở và đôi lúc lại nôn nao, tức ách vùng bụng trái. Chị đi khám mới biết mình bệnh ung thư máu mạn tính dòng bạch cầu hạt (bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt).

Người mẹ nghèo đưa 2 con đi chữa trọng bệnh ròng rã suốt 9 năm

Người mẹ nghèo đưa 2 con đi chữa trọng bệnh ròng rã suốt 9 năm

9 năm qua, chị Thiện luôn bên cạnh, đồng hành cùng 2 con kiên cường ngày đêm chống chọi với bệnh tật bằng niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Gieo hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Gieo hy vọng cho bệnh nhi ung thư

Trải qua những đau đớn suốt 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Hoàng Thị Diệu Thuần (Người sáng lập "Mạng lưới vì trẻ em ung thư") đã gieo hy vọng cho các bệnh nhi ung thư với nhiều dự án, hoạt động ý nghĩa.

Xót xa người mẹ phải bỏ thai vì căn bệnh thalassemia không hiếm gặp

Xót xa người mẹ phải bỏ thai vì căn bệnh thalassemia không hiếm gặp

Do cả hai bố mẹ đều mang gen thalassemia, em bé sau khi chọc ối được chẩn đoán đồng hợp tử, suy tim phù thai nên buộc phải ngưng thai kỳ. Nếu không, mẹ sẽ bị biến chứng huyết áp cao tiền sản giật…

Chớ chủ quan khi bị bầm máu trên da

Chớ chủ quan khi bị bầm máu trên da

Bé Trần Thanh Hải (2 tuổi) ở TP Hải Phòng có biểu hiện như da bị bầm máu mà không do va đập hay ngã. Ban đầu, gia đình bé Hải nghĩ rằng do con mình nô nghịch nên bị bầm tím vài chỗ. Nhiều ngày sau, bé Hải quấy khóc, kêu đau ở khuỷu tay, đầu gối. Hiện tượng này bắt đầu tăng lên và kéo dài khiến bé ngủ không yên giấc.

Song hành cùng ước mơ của bệnh nhi ung thư

Song hành cùng ước mơ của bệnh nhi ung thư

Trong suốt quá trình gắn bó với các em nhỏ ung thư, được nghe các em tâm sự về những ước mơ, những trải nghiệm riêng, chị Thuần đã có thói quen ghi chép lại những buổi đến chơi với các bé.

Hơn 20 năm không có đêm nào ngủ đủ giấc vì chăm 2 con bị bệnh máu khó đông

Hơn 20 năm không có đêm nào ngủ đủ giấc vì chăm 2 con bị bệnh máu khó đông

Cả 2 con đều mắc bệnh máu khó đông, vợ chồng chị Đỗ Thị Hải ở thôn 3, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã kiên nhẫn đồng hành cùng các con trong suốt hơn 20 năm qua. Tình yêu thương vô bờ bến của anh chị đã giúp các con vượt qua đau đớn của bệnh tật để tiếp bước trên đường đời.

Mẹ không gục ngã để được nhìn con lớn lên từng ngày

Mẹ không gục ngã để được nhìn con lớn lên từng ngày

Không chỉ vượt qua những giây phút thập tử nhất sinh để đón một sinh linh nhỏ bé ra đời an toàn, chị Lưu Ngọc Lan (sinh năm 1991, ở Hà Nội) còn kiên cường trải qua cuộc hành trình nhiều đau đớn.

Nữ giáo viên 65 lần “trao giọt hồng yêu thương”

Nữ giáo viên 65 lần “trao giọt hồng yêu thương”

Cô giáo Phạm Thị Thùy Trang, trường THCS Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã 65 lần hiến máu tình nguyện. Cô Trang chia sẻ, càng tham gia hiến máu nhân đạo, cô càng hiểu ý nghĩa nhân văn của việc làm này.