Vợ chồng "chiến tranh lạnh” bởi... thần tượng

Hải Giang
18/08/2023 - 10:32
Vợ chồng "chiến tranh lạnh” bởi... thần tượng

Ảnh minh họa: today.com

Đã hơn một tuần nay, Phan và Thu không nói chuyện với nhau. Vợ chồng đã có hai mặt con, có nhiều chuyện không cần nói đã hiểu. Nhưng lần này, những người biết chuyện ai cũng đứng về phía Phan...

Mấy tháng nay, trừ những lúc làm việc còn hầu như cả ngày Thu "ôm" máy "cày" phim. Đến bữa cũng không buồn nấu ăn, cô lôi điện thoại đặt đồ ăn qua các ứng dụng. Khỏi nói, Phan buồn thế nào, đi làm cả ngày về nhìn "bữa cơm ấm cúng" là hai hộp đồ chỏng chơ trên bàn. Hôm thì cơm quá nát, gà quay quá ngọt không hợp khẩu vị; hôm thì suất miến xào không đủ để Phan no bụng...

Nhiều hôm, muốn ăn cơm nhà, Phan phải chủ động về nấu. Nấu xong xuôi lại gọi như hò đò mới thấy vợ buông được laptop xuống để ra ăn cơm. Trong bữa ăn, Thu mơ màng như thể người mất hồn, chồng hỏi nhiều câu cũng không buồn đáp lời, có hôm, đang ăn, Thu còn sụt sịt khóc. Phan hoảng quá, hỏi mãi vợ mới "bật mí": "Em thương nhân vật trong phim quá, sao số cô ấy lại khổ như thế?!". Đến nước này thì Phan chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Hình như anh chiều vợ quá mất rồi!

Cách đây vài ngày, khi bên Hàn Quốc trao giải Baeksang. Vì bộ phim mà Thu yêu thích hụt tất cả các giải nên cô buồn lắm. Sát giờ ăn tối, cô ngồi "buôn" với hội nghiền phim và ra sức bênh vực bộ phim cũng như nam chính.

“Chiến tranh lạnh” vì... thần tượng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Getty Images

Ba bố con ngồi chờ Thu để cùng ăn tối nhưng dù hai con giục năm lần bảy lượt mẹ vẫn thản nhiên "buôn" gần tiếng đồng hồ mới tắt máy. Ăn xong, trong lúc các con học, Thu lại tiếp tục tranh cãi về lễ trao giải, về việc thần tượng của cô mất giải. Phan bực quá phải gắt lên: "Em có để cho bọn nhỏ tập trung học không?". Thấy chồng bực nên thay vì gọi điện thoại, Thu ôm máy ngồi "chat" suốt tối.

Đỉnh điểm là sát giờ đi ngủ, Thu bỗng gào lên với Phan: "Anh có động đến thư mục thần tượng của em không? Bao nhiêu ảnh đẹp em lưu suốt mấy tháng qua, không thấy đâu nữa rồi?". Thấy giọng vợ như sắp khóc, Phan nhẹ nhàng: "Dạo này máy chạy chậm quá. Hôm qua dọn máy, anh xóa hết rồi!". "Anh nói thế mà nghe được à? Em đã dặn đi dặn lại là không được xóa kho ảnh đó của em rồi mà!". Nói rồi, Thu khóc bù lu bù loa lên kể tội chồng, mặc hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ "khẩu chiến".

Không kìm chế được, Phan góp ý cho vợ về chuyện chìm đắm trong phim và không quan tâm gì đến gia đình. "Anh chỉ vô tình xóa mấy bức ảnh đó. Còn nếu em nói là anh cố tình thì anh cũng chịu. Ảnh diễn viên tận đẩu tận đâu còn quan trọng hơn cả chồng con em ngoài đời thực thì anh cũng chịu em luôn! Em thử nhìn lại mấy tháng qua xem sao, có thể gọi là cuộc sống gia đình không? Anh có thực sự quá đáng như em vừa nói không?"...

Kết thúc cuộc cãi vã, Phan dỗ các con ngủ rồi ra khỏi nhà, đến khuya mới quay về. Cũng từ hôm đó, Phan ngủ ở phòng khách, chính thức "chiến tranh lạnh" với vợ. Lạ là Thu vẫn căng thẳng với chồng. Những người biết chuyện đều đứng về phía Phan và khuyên Thu nên xin lỗi chồng.

"Bà lúc nào cũng chìm đắm trong phim đến mức bản thân còn không để ý đến thì còn quan tâm đến ai được nữa? Chồng bà nói chuẩn quá còn gì!", "Ai động đến nam chính bà mê là bà lại nhảy dựng lên khiến bầu không khí quá căng thẳng. Chuyện này, bọn tôi cũng nhịn không nói đã mấy tháng nay rồi đấy!". Nghe đồng nghiệp góp ý, Thu không nén nổi tiếng thở dài. Cô lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi chồng vì cô biết mình đã sai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm