Vợ dành cho chồng khoảng lặng để kiểm chứng lại tình cảm của mình

Song Nghi
13/09/2023 - 07:25
Vợ dành cho chồng khoảng lặng để kiểm chứng lại tình cảm của mình

Hình minh họa

Dẫu tổn thương, đau khổ vô chừng nhưng chị Hà không đổ lỗi cho anh. Chị dành cho anh khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo, kiểm chứng lại tình cảm của mình.

"Nếu như thể xác người ta ở bên cạnh mình nhưng tâm hồn gửi ở nơi khác, cuộc sống vợ chồng sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Với tôi, sự chung thuỷ được đong đếm bằng niềm tin vợ chồng dành cho nhau chứ không phải cứ yêu một người, lấy một người, chung sống với một người mới được gọi là chung thuỷ", chị Phan Bích Hà (SN 1992, ở Phố Nối, Hưng Yên) chia sẻ quan niệm về hôn nhân và sự chung thuỷ thời nay.

Chị Hà kể, trước khi lấy anh Tùng, chị từng trải qua 2 mối tình nhưng không đi đến đâu vì sau một thời gian tìm hiểu, cảm thấy không hợp để đi đường dài với nhau nên đã chia tay. Khi đến với người chồng hiện tại, chị Hà không giấu anh chuyện về 2 người bạn trai trước đây. 

Chị bày tỏ quan điểm của mình với anh về tình yêu, hôn nhân và sự thuỷ chung trong tình yêu, hôn nhân. 

"Em nói với anh về hai người bạn trai cũ vì em nghĩ, anh cần được biết và cả em, cả họ cần được tôn trọng. Tránh trường hợp sau này, vô tình gặp lại họ hay nghe ai đó nói về người yêu cũ của em, anh bị bất ngờ rồi ghen tuông vô cớ. Chúng ta không tin tưởng nhau thì không nên đi đến hôn nhân", chị Hà nói với anh, lúc đó là người yêu của mình. 

Chị khẳng định với anh rằng, hiện tại và tương lai có anh mới là điều quan trọng nhất đối với chị.

Trái với chị Hà, anh Tùng lại chưa từng chính thức yêu ai. Trước kia học phổ thông, anh Tùng từng thích một người bạn gái nhưng vì nhút nhát nên không dám ngỏ lời. Sau này, khi thi đỗ vào Đại học Bách khoa, anh đủ tự tin để ngỏ lời với cô bạn thì cô ấy lại có người yêu mất rồi.

Anh thừa nhận, mặc dù không yêu nhau ngày nào nhưng cô bạn học từng có một vị trí đặc biệt trong anh. Bởi cô ấy chính là động lực thôi thúc anh phấn đấu học hành với hy vọng, phải đỗ đại học để có thể ngỏ lời yêu cô ấy.

Hiểu rõ tính thẳng thắn, bộc trực của chị Hà nên suốt thời gian yêu cho đến sau này là vợ chồng, anh không bao giờ ghen tuông hay nghi ngờ vợ. Chị có thể thoải mái đi liên hoan, đi hát karaoke cùng bạn bè, đồng nghiệp về khuya nhưng anh không một lời chì chiết, cáu bẳn.

"Tôi biết tính vợ mình. Cô ấy là người đàng hoàng. Tình cảm của cô ấy với chồng con như thế nào, tôi là người hiểu rõ. Chuyện vợ mình lúc liên hoan vui vẻ, chụp hình bám tay bạn khác giới hay họ khoác vai cô ấy, với tôi đó là điều bình thường", chồng chị Hà bày tỏ.

Chị Hà chia sẻ, trong lòng chị, anh là người chồng tuyệt vời, dù anh đã từng "say nắng" và làm tổn thương chị. Đó là khi anh vô tình biết được hoàn cảnh của cô bạn học mà anh có cảm tình trước đây. 

Người bạn kể, chồng cô ấy vỡ nợ, bỏ ra nước ngoài làm ăn, để cô một mình gồng gánh chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho con. Biết tin về cô bạn cũ, anh động lòng trắc ẩn, đứng ngồi không yên. Và anh đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên cô ấy. Rồi hai người gặp nhau, ban đầu chỉ là hỏi han, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. 

Thi thoảng, anh lái xe đưa mẹ con cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, nhờ một vài người bạn trong ngành y hỗ trợ. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", mặc dù vẫn rất yêu vợ con nhưng anh cũng xao lòng trước cô bạn đang cần chở che, vỗ về. 

Khi chị phát hiện ra nhiều "cử chỉ lạ" của anh, anh thú nhận với vợ: Đó không phải là tình yêu, cũng không phải là ham muốn tình dục mà là một thứ tình cảm rất khó gọi tên, kiểu như từng khát khao có được nhưng không có và khi có cơ hội gần gũi thì siêu lòng…

Dẫu tổn thương, đau khổ vô chừng nhưng chị Hà không đổ lỗi cho anh. Chị dành cho anh khoảng lặng để suy nghĩ thấu đáo, kiểm chứng lại tình cảm của mình. Khi anh kiên quyết dừng lại mối quan hệ với cô bạn học, bản thân chị Hà thừa nhận, đã rất khó khăn đấu tranh với chính mình để có thể coi chuyện đã qua chỉ là một "cơn áp thấp nhẹ" trong gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm