'Vợ hờ' ngoại tình bị chồng chém tử vong

08/06/2016 - 16:32
“Vợ hờ” ngoại tình bị chồng chém tử vong; Cặp nhân tình mang súng AK vận chuyển heroin; “Siêu trộm” đột nhập nhà lấy nhẫn kim cương; Truy bắt xe ôm chích điện cướp tài sản của khách nữ… là nội dung Bản tin pháp luật.

“Vợ hờ” ngoại tình bị chồng chém tử vong

vang.jpg
Trịnh Văn Vàng bị bắt giữ.

Theo Báo Thanh Niên, hôm nay 8/6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trịnh Văn Vàng (28 tuổi, ngụ xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó vào đêm 6/6, sau khi gặng hỏi vợ mình là chị Lý Thị Ngọc Quyên (23 tuổi) về chuyện có ngoại tình không và được chị thừa nhận, Vàng đã to tiếng mắng vợ, lúc này chị Quyên còn khẳng định không muốn sống chung với Vàng nữa, không giữ được bình tĩnh, Vàng đã lấy dao chém chị Quyên nhiều nhát trên cơ thể, dẫn đến tử vong

Cách đây 3 năm Vàng và chị Quyên sống chung với nhau như vợ chồng mặc dù chưa đăng ký kết hôn, sau khi cả hai có con, vì kinh tế eo hẹp nên Vàng đi làm ăn xa, thời gian này nghe tin vợ ngoại tình nên Vàng mới bắt đầu trở về nhà để tìm hiểu.

Cặp nhân tình mang súng AK vận chuyển heroin

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, ngày 7/6  đã bắt Lô Thị Mùn, (SN 1979, trú tại bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) và Hờ Dúa Chò (SN 1970, trú tại bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” – thông tin trên Báo Tiền Phong.

buon-ma-tuy.jpg
Cặp tình nhân bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo cơ quan điều tra, đây là 2 đối tượng đã từng dựng lán, tàng trữ vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực đồi Pu Muộng, bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh, sau khi bị lực lượng chức năng truy quét đã trốn vào rừng sâu, thời gian gần đây quay trở lại tổ chức mua bán ma túy lưu động.

Được biết, Hờ Dúa Chò và Lô Thị Mùn sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Mùn ở bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh.

Vật chứng thu giữ 290 gam heroin, 1228 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK, 21 viên đạn, 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 2 cân tiểu ly.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Chủ cửa hàng người Nhật bị “siêu trộm” trộm nhẫn kim cương

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ mất trộm tài sản xảy ra tại Nhà hàng Sakara trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1). Chủ nhà hàng là ông Inoue Kenichi (SN 1958, quốc tịch Nhật Bản).

Theo Báo Dân Việt, khoảng 22h30 ngày 5/6, ông Kenichi (58 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) là chủ nhà hàng nêu trên khóa cửa để đi ra ngoài ăn tối. Khoảng 1 giờ sau ông Kenichi trở về nhà hàng thì phát hiện ổ khóa cửa nhà hàng không còn. Kiểm tra tài sản, ông Kenichi phát hiện mất một giỏ xách có 10,5 triệu đồng. Ở lầu 4, kẻ trộm đã lấy đi 95 triệu đồng, 4.000 USD và 1 chiếc nhẫn kim cương. Tổng số tài sản bị mất trộm hơn 300 triệu đồng.

1465356697-1.jpg
Hình ảnh kẻ trộm được trích xuất từ camera.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 có mặt khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh của nhà hàng, công an phát hiện sau khi ông chủ nhà hàng rời khỏi nhà khoảng 3 phút, có 2 thanh niên phá ổ khóa đột nhập vào bên trong trộm tài sản.

Hình ảnh ghi lại một trong hai tên tộm đội nón bảo hiểm, mặt áo thun có dáng người gầy. Cơ quan công an đề nghị ai nhận dạng được đối tượng thực hiện vụ trộm trên xin báo về đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q.1, số 73 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, ĐT 069.3187908 gặp ông Mai Thanh Tài để cung cấp thông tin.

Truy bắt xe ôm chích điện cướp tài sản của khách nữ

Ngày 8/6, Công an H.Bình Chánh TP.HCM, xác nhận đang truy xét vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện khi nạn nhân bị người chạy xe ôm chích điện cướp tài sản – thông tin trên Báo Tuổi Trẻ.

Theo trình báo của chị Hoàng Thị Hồng Hà (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), khoảng 19g30 ngày 5/6, chị Hà thuê một thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy xe ôm chở từ huyện Hóc Môn về nhà ở Q.Bình Thạnh.

Khi đến đoạn đường An Hạ (ấp 7, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh), bất ngờ gã chạy xe ôm đã quẹo xe vào một con hẻm.

Thấy bất thường chị Hà liền nhảy xuống xe. Lúc này tay thanh niên dùng roi điện chích vào người chị Hà và giật lấy một sợi dây chuyền bằng bạc, một túi xách của chị.

Tuy hoảng sợ nhưng chị Hà vẫn giật lại được giỏ xách, đồng thời tri hô lớn nên người dân nơi đây hỗ trợ đuổi bắt tên cướp. Thấy có người đuổi bắt nên kẻ cướp đã bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát.

Công an đã kiểm tra trong xe có một giấy chứng minh nhân dân, tên H.M.T. (27 tuổi, thường trú H.Hóc Môn). Hiện T. đã bỏ nhà đi cách đây khoảng 2 tuần. Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm