Vờ mắc nợ 100 triệu để thử lòng bạn trai và cái kết chua chát

Dung Nguyễn
10/07/2023 - 15:35
Vờ mắc nợ 100 triệu để thử lòng bạn trai và cái kết chua chát

Ảnh minh họa

Tôi không ngờ chỉ 1 phép thử đã khiến tình yêu của chúng tôi bị lung lay. Không hiểu sau này lấy nhau rồi, làm sao chúng tôi vượt qua được những biến cố lớn hơn đây?

Tôi và Hiển yêu nhau hơn 1 năm nay. Suốt thời gian qua, tôi thấy bạn trai là người đàn ông giỏi kiếm tiền, tâm lý và quan tâm chiều chuộng bạn gái. Tóm lại mọi mặt về anh đều tốt, tôi không thể chê trách được điểm gì.

Tôi là người có suy nghĩ rất sâu sắc, tôi cho là tình yêu của chúng tôi tốt đẹp do chưa có biến cố nào đáng kể xảy ra trong thời gian qua. Nếu chẳng may 1 ngày nào đó, chúng tôi gặp vấn đề lớn, tình cảm của 2 đứa có bền vững không?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định thử lòng bạn trai, xem anh ấy phản ứng như thế nào khi gặp khó khăn.

Tuần vừa rồi là ngày lĩnh lương của bạn trai, anh ấy mời tôi đi ăn. Sau khi ăn xong, Hiển khoe tháng này được thưởng doanh số, tổng thu nhập là hơn 50 triệu. Anh hỏi tôi thích gì sẽ mua tặng.

Tôi do dự 1 lúc rồi nói cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì, chỉ mong anh tặng tiền thôi. Hiển tỏ vẻ ngạc nhiên nói là yêu nhau lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi xin tiền của bạn trai. Anh càng bất ngờ hơn khi tôi muốn được tặng số tiền là 100 triệu.

Anh gặng hỏi tôi cần số tiền đó để làm gì, khó khăn lắm tôi mới tìm ra được 1 lý do. Tôi nói trước khi yêu Hiển từng đầu tư kinh doanh với bạn và làm ăn thua lỗ.

Hiện tại còn nợ người ta số tiền 100 triệu. Tôi muốn trả hết nợ rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Suốt mấy năm nay, số tiền tôi làm ra chỉ đủ chi tiêu và trả lãi. Tôi không dám nói ra bí mật đáng xấu hổ này cho Hiển biết vì sợ mất điểm.

Tôi bảo với mức lương khá cao của Hiển, chỉ cần tặng tôi 3 tháng lương là trả hết nợ. Tôi sẽ mang ơn anh cả đời này.

Hiển bảo với anh 100 triệu không đáng là bao, chỉ sợ con số tôi nợ người ta còn lớn hơn thế nữa. Tôi thề thốt với bạn trai là chỉ nợ bằng đó thôi nhưng anh không tin, cũng chẳng muốn giúp tôi trả nợ.

4 hôm nay, Hiển không nhắn tin hay gọi điện cho tôi. Hôm qua, người bạn thân của tôi đến chơi và kể chuyện về Hiển. Anh ấy gọi điện than phiền với cô bạn về chuyện tôi nợ nần bên ngoài, anh cảm thấy chán nản và muốn chia tay. Anh cho rằng số tiền tôi nói ra chỉ là tảng băng nổi, còn phần chìm có thể lớn hơn nhiều. Khó khăn lắm mới làm ra được đồng tiền, anh ấy không muốn mất hết về tay bạn gái.

Chỉ vì muốn thử lòng của Hiển, tôi không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa thế này. Mới xảy ra chuyện nhỏ mà anh đã không tin tôi, sau này lấy nhau còn rất nhiều khó khăn, làm sao chúng tôi vượt qua được. Theo mọi người, tôi nên dừng tình yêu ở đây hay giải thích rõ ràng mọi chuyện với Hiển?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm