Vợ tự tử mà chồng vẫn thờ ơ, thái độ của gia đình chồng càng khiến chị lạnh lòng hơn

CẨM TÚ
25/10/2022 - 11:42
Vợ tự tử mà chồng vẫn thờ ơ, thái độ của gia đình chồng càng khiến chị lạnh lòng hơn

Ảnh minh họa

Khi chị uống thuốc trừ sâu tự tử, chồng thờ ơ đã đành nhưng gia đình chồng càng khiến chị đau lòng hơn.

Nhiều người thường nói tình yêu và hôn nhân khác nhau rất nhiều, khi yêu có lẽ chỉ có màu hồng nhưng khi kết hôn rồi sẽ có nhiều màu sắc khác, thậm chí hai người có thể đổ vỡ. Chồng cũ của chị Bích Sương (quê Quảng Nam, hiện đang sống tại TP.HCM) là mối tình đầu của chị.

Cả hai yêu nhau khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Anh cao to, đẹp trai lại cư xử ân cần, chu đáo. Khi chị ngã bệnh nằm viện, anh vốn là thợ may đã tự tay may quần áo mang vào cho chị. Sự quan tâm đó khiến trái tim của cô gái 19 tuổi xao xuyến, ấm áp và tình cảm của hai người cứ thế bắt đầu lớn dần lên.

Khi phát hiện mang thai, anh chị quyết định tổ chức hôn lễ tại nhà ngoại. Khi đó chị 20 tuổi. Thời gian đó, chị ở quê còn anh trở lại TP.HCM làm việc, nhưng cũng từ đây anh bắt đầu có người phụ nữ khác. Chính mẹ chồng là người biết chuyện và xuống tận nhà báo cho chị hay tin này.

Biết chồng phản bội mình, chị uất ức cạo đầu. Sau khi sinh con, anh trở về bên chị, cầu xin tha thứ và chị chấp nhận. Nhưng rồi, được vài tháng anh ta lại “ngựa quen đường cũ”…

Chị Bích Sương trải lòng về cuộc hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3. 

Khi tận mắt thấy quần áo của chồng trong nhà người phụ nữ khác, chị hụt hẫng, tan nát cả cõi lòng. Đêm 30 Tết, anh viện cớ ra ngoài đi cả đêm không về. Cảm thấy quá chán nản và bế tắc với cuộc sống này, 5 giờ sáng mùng 1 Tết, chị Sương ra vườn tìm chai thuốc trừ sâu để kết thúc cuộc đời.

Giữa ranh giới sự sống và cái chết, chị Sương nghe thấy tiếng khóc của con. Bản năng của một người làm mẹ đã tiếp thêm động lực để chị sống, nên chị đã bò sang nhà hàng xóm “cầu cứu”. Nhưng sau đó, những lời nói, hành động của gia đình chồng càng khiến chị lạnh lòng hơn.

“Anh hàng xóm dìu tôi lên được trên đường thì trời sáng rồi. Gia đình chồng không cho tôi vào nhà, cứ để mặc tôi ngoài ngã ba, bố chồng còn nói thôi để cho nó chết đi chứ không chở đi bệnh viện. May có anh hàng xóm chở tôi đi bệnh viện, chứ không chắc là chết rồi”, chị Sương nghẹn ngào kể lại.

Tới khi chị tỉnh lại, xung quanh chỉ có người nhà của chị, còn chồng và gia đình chồng tuyệt nhiên không một ai xuất hiện. Sau này chị mới biết nguyên nhân, đó là mối quan hệ giữa chồng và người phụ nữ kia đã được gia đình nhà chồng biết từ lâu, chẳng qua họ lờ đi, giấu giếm chị mà thôi. Mà lý do do họ làm vậy là vì gia đình người phụ nữ kia rất giàu có.

Ra viện, bố mẹ chị Sương đón chị về nhà ở. Tưởng chừng cuộc hôn nhân giữa hai vợ chồng chị sẽ đặt dấu chấm hết ở đây, nhưng không. Được một thời gian anh ta lại quay về xin lỗi, chấp nhận ở rể để lấy lại sự tin tưởng của chị cũng như gia đình đằng ngoại.

Tuy nhiên ở được mấy tháng mẹ chồng lại tới báo tin bố chồng bị đột quỵ để gọi anh về, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Chẳng qua là nhân tình của anh tìm tới nhà nên mẹ chồng đành phải nói dối, kiếm cớ như vậy.

Anh hứa sẽ giải quyết triệt để mối quan hệ này và chị lại tin. Sau đó, chị quyết định để con ở nhà và vào TP.HCM để hàn gắn cùng anh. Sau khi tái hợp, chị ăn nên làm ra và có sự nghiệp của riêng mình.

Lúc này, chị mang thai đứa con thứ 2. Khoảng thời gian sau sinh, chị không thể đi làm nên chồng đứng ra lo liệu công việc, nhưng anh ta lại không làm được việc khiến nhà chị bị thua lỗ rất nhiều. Bằng sự nỗ lực của mình, chị sau đó đạt được thành tựu nhất định trong công việc, thậm chí được cắt cử qua nước ngoài làm việc vài năm. Tuy nhiên vì nhớ con nên đi được một năm chị lại về.

Thế nhưng khi thấy vợ thành đạt, chồng chị Sương lại cảm thấy mặc cảm, tự ti về bản thân do thấy thua thiệt, không bằng vợ. Anh ta bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với vợ, bắt vợ ở nhà rồi ghen tuông mù quáng, nhưng chính bản thân anh ta mới là kẻ trăng hoa, qua lại với người phụ nữ sống gần nhà.

Chết tình với người chồng phản bội, anh chị không nằm chung giường nữa. Nhưng một hôm khi say rượu về nhà, anh ta lại đòi quan hệ với chị. Bị chị Sương cự tuyệt, anh ta quay sang cắn sứt một phần lỗ tai của vợ. Từ đó, chị dẫn 3 con ra ngoài ở riêng.

Một ngày đẹp trời, người chồng lại lấy chìa khóa của con đi đánh một chìa khóa khác. Anh qua lấy hết giấy tờ ly hôn, bằng cấp của chị rồi la làng lên, vu khống chị bỏ nhà đi theo trai. Sở dĩ anh ta làm như vậy là vì anh biết chị sợ người xung quanh đánh giá, đàm tiếu và một phần cũng muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên nhìn lại những đau khổ anh ta gây ra cho mình trong suôt gần 20 năm, lần này chị Sương kiên quyết ly hôn bằng được.

Sau cuộc trò chuyện, chị Sương nhận định cuộc hôn nhân của chị tan vỡ là do người thứ 3 mang tới, nhưng một phần do tác động bên ngoài mà cụ thể chính là gia đình chồng. Bên cạnh đó, chị cũng khuyên các chị em người phụ nữ “hãy sống cho bản thân mình. Đừng vì một ai đó mà bản thân mình phải cam chịu”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm