Vụ 60 người nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn cơm gà Trâm Anh: Bà chủ đóng cửa quán lên công an làm việc

Ái Lê
14/03/2024 - 10:34
Vụ 60 người nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn cơm gà Trâm Anh: Bà chủ đóng cửa quán lên công an làm việc
Sáng ngày 14/3, quán cơm gà Trâm Anh nằm ở số 10 đường Bà Triệu, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đóng cửa dù đã qua giờ mở bán từ lâu. Quán không hoạt động, song có rất nhiều xe ô tô và những người lạ mặt xuất hiện ở mặt tiền quán, không phải đi ăn cơm gà mà là để quay phim, chụp ảnh.

Những người sống xung quanh quán cơm gà nổi tiếng có những cách phản ứng khác nhau trước cảnh tượng này. Những người nhà của chủ quán, sống đối diện với nơi buôn bán, khá kín tiếng. Khi có ai lạ mặt chuẩn bị tiến lại định hỏi han điều gì đó, họ lập tức lắc đầu, như đã biết câu hỏi sẽ là gì và không muốn hồi đáp. Còn “hàng xóm" kinh doanh gần đó thì liên tục cập nhật tình hình, dõi theo những diễn biến mới.

Tối 13/3, theo thông tin từ báo Khánh Hòa Online, có 60 người nhập viện điều trị nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà tại quán Cơm gà Trâm Anh, số 10 Bà Triệu, TP Nha Trang.

Trong đó có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày; còn 40 người vẫn đang nằm theo dõi, hiện tại sức khỏe đều ổn định.

Vụ 60 người nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn cơm gà Trâm Anh: Bà chủ đóng cửa quán lên công an làm việc- Ảnh 1.

Nhiều người nghi ngộ độc vẫn đang được chăm sóc, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang (Ảnh: Sức khoẻ Đời sống)

Đây là một tin sốc!

Sốc với những người dân Nha Trang nói riêng và du khách đến Nha Trang nói chung bởi đây là thương hiệu lớn, có tuổi đời mà khi nhắc đến cơm gà Nha Trang - mọi chỉ dẫn hầu như đều sẽ là “đến Trâm Anh mà ăn", hoặc khi search trên google, kết quả trong top 5, top 10 những thương hiệu cơm gà ngon nhất Nha Trang thì Trâm Anh luôn có mặt và ít khi có đánh giá “trái chiều".

Là một người thường xuyên ăn cơm gà tại quán có khi là mua về cho cả gia đình suốt nhiều năm nay, chị Trúc My (30 tuổi, sống tại TP Nha Trang) cảm thấy bị sốc trước tin tức gần đây về quán cơm gà Trâm Anh.

Chị Trúc My nói: “Tôi đọc báo mà ngỡ ngàng. Hình ảnh công an xuất hiện ở quán cơm gà mà gia đình tôi mới ăn cách đây 2 ngày kèm theo thông tin về những người bị nghi ngộ độc khi ăn cơm tại đây khiến tất cả người nhà tôi không nói được lời nào. Ấn tượng của tôi về quán cơm gà này là gà rất ngon. 

Vụ 60 người nghi ngộ độc thực phẩm vì ăn cơm gà Trâm Anh: Bà chủ đóng cửa quán lên công an làm việc- Ảnh 2.

Quán cơm gà Trâm Anh hiện đang đóng cửa

Dù giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung các quán gà khác, giao động từ 60-70.000đ/phần, song chúng tôi vẫn gắn bó vì nghĩ đến chất lượng. Có rất nhiều loại gà trôi nổi ngoài kia, bán rẻ nhưng không dám ăn… Hương vị của nước xốt cơm gà ở đây cũng rất đặc biệt, vị riêng của cơm gà Nha Trang không giống như Sài Gòn hay nơi khác. Tâm trạng tôi lúc này là vừa tiếc cho 1 thương hiệu vừa lo cho những thực khách đang nằm viện. Tôi cũng không biết nói gì hơn mong mọi người sớm hồi phục sức khỏe".

“Lần đầu tiên khi đặt chân đến Nha Trang, chị đã ăn cơm gà Trâm Anh. Hồi đó bạn trai quê gốc ở Nha Trang dẫn chị đến ăn (giờ đã kết hôn 13 năm). Ấn tượng lúc đó là rất ngon, song chị chưa thích cung cách phục vụ của họ cho lắm, hiện tại, có nhiều lựa chọn hơn nên chị cũng ít khi ghé đến. Khi biết thông tin về vụ ngộ độc nghi từ Trâm Anh mới đây, chị thấy tiếc cho họ", chị Bích Trâm - cô gái miền Tây kết hôn với một chàng trai Nha Trang, hiện đang sống gần quán cơm gà Trâm Anh - cho hay.

Những người buôn bán xung quanh quán cơm gà Trâm Anh cho biết họ bị sốc trước cảnh công an xuất hiện ở quán gà tối 13/3 vì ở cái khu này ai cũng biết đến gia đình bán cơm gà nổi tiếng - Trâm Anh.

Theo chia sẻ của chị A. (xin giấu tên) buôn bán gần đó, chị cho biết bà Trâm Anh mấy năm nay kinh doanh có phần “xuống sức" vì một số lý do và chuyện “xui rủi" này là điều không ai mong muốn. Chị A. chứng kiến bà chủ phất lên từ nghề bán cơm gà hơn thập kỷ nay đã mua gần hết bất động sản ở con đường Bà Triệu. Ở giữa, hai bên, đối diện quán cơm gà Trâm Anh đều là nhà đất của bà chủ và những người thân cận. Hiện, bà Trâm Anh đang sống ở căn nhà nhiều tầng đối diện nơi kinh doanh buôn bán.

Nói về vụ việc đã xảy ra ở quán gà ngày 13/3 vừa qua, chị A. chia sẻ:

“Chị cũng là người bán hàng ăn nên chị hiểu, đôi khi một chút sơ sót của mình cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho thực khách và ảnh hưởng trực diện đến thương hiệu. Đối với cơm gà, nước xốt mỡ gà được xem là ‘linh hồn' của món ăn nhưng nhiều nguy cơ cũng đến từ đây. Tôi cũng luôn tự nhắc mình phải lựa chọn nguyên liệu hết sức kỹ lưỡng vì nếu chỉ cần để lẫn 1 quả trứng hỏng lẫn vào nguyên liệu chế biến món ăn là rất sợ".

Cũng trong sáng 14/3, con trai chủ quán gà Trâm Anh đã gọi điện đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Nha Trang. Bà chủ quán cơm gà Trâm Anh xuất hiện tại nhà riêng và nhanh chóng lên xe đến trụ sở cơ quan Công an tỉnh Khánh Hoà để làm việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm