Vụ bố bị tố bạo hành dã man con đẻ: Nỗi đau xót của người mẹ

18/06/2018 - 19:00
Chị X., mẹ cháu gái bị bố đẻ dùng tuýp sắt đánh, đã nhiều lần tìm đến khu phòng trọ lén gặp con, biết con bị đánh nhiều nhưng không can thiệp được.

Liên quan vụ việc bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, ở Thái Thịnh, Hà Nội) đã có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan, tổ chức bảo vệ trẻ em về trường hợp của 2 cháu ngoại là N.H.P (sinh năm 2004) và N.Đ.T (sinh năm 2008) bị chính bố đẻ bạo hành trong thời gian dài, PV đã liên hệ với mẹ của hai cháu P. và cháu T. bị bạo hành.

Theo chị Lê Hải  X. (mẹ cháu P. và T.), khi nhận được thông tin hai cháu P. và T. bị anh G. đánh đập, bạo hành nhưng do chị không có mặt tại Hà Nội nên mẹ chị là bà Trần Thị Phúc đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Sau đó, công an sở tại đến làm việc với anh G. nhưng không gặp được.

pt.jpg
Căn nhà trọ nơi anh N.Đ.G cùng 2 con sinh sống. Ảnh: VOV
 

Cũng theo chị X. sau khi bị bố đánh, hai cháu được đưa đến nhà chị gái của G. rồi được đưa về quê với ông bà nội ở Hải Dương. Chị X. cùng một người em về quê nội để tìm con và xem tình hình các con thế nào nhưng bất thành.

"Đây không phải lần đầu anh G. đánh con nhưng lần này nặng quá. Do đi đường xa, cũng lo lắng bị G. đánh nên tôi đã đi cùng một người em về gặp hai cháu. Tuy nhiên, khi đến cổng thì người nhà không cho vào và gọi công an xã tới. Tôi đến trụ sở công an xã và đề nghị mời bố mẹ chồng tôi lên làm việc nhưng sau đó họ không có mặt. Tôi cũng chỉ muốn gặp hai cháu để biết tình hình các con như thế nào, muốn đưa con đi kiểm tra xem sức khỏe có bị ảnh hưởng không nhưng bị từ chối", chị X. nói.

Chị X cũng cho biết, từ thời điểm anh G. đến trọ tại phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, chị đã nhiều lần đến phòng trọ và trường học để tìm gặp con nhưng phải tránh thời gian anh G. có mặt ở đó. 

"Nhìn con bị đánh, người làm mẹ như tôi đau xót vô cùng nhưng không làm gì được. Anh G. cấm tôi gặp con nên mỗi lần tới xóm trọ, tôi đều phải đến vào buổi tối. Cũng nhiều lần muốn đưa con đi nhưng sợ anh ta biết được sẽ giấu con mất", chị X. nói tiếp.

bh.jpg
Thương tích trên người cháu N.H.P sau trận đòn của bố do hàng xóm chụp lại. 

Sáng 16/6, chị X. và mẹ được công an phường Phúc Đồng thông báo, công an địa phương đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Công an đã về gia đình nhà nội hai cháu bé ở Hải Dương nhưng không thấy hai cháu ở đó.

Trước đó, trao đổi với PV, anh N.Đ.G là người bị tố cáo có hành vi bạo hành hai con đã thừa nhận rằng có dùng 1 cây gậy bằng nhôm để phơi quần áo đánh vào con. Đồng thời, anh G. khẳng định việc đánh con vào ngày 30/5 là lần đầu tiên, không hề có chuyện anh bạo hành con đẻ trong thời gian dài như thông tin từ phía bà Phúc đã tố cáo. 

Còn những người dân sống cạnh phòng trọ mà anh N.Đ.G. cùng các con sinh sống cho biết, anh này thường xuyên đánh đập con dã man.

“Tôi chưa từng thấy ai đánh con dã man đến thế. Anh ta đánh con bằng những hình thức như đấm, đá, tát, đập đầu vào tường, dùng gậy sắt vụt đến cong cả gậy. Ở phòng bên, tôi vẫn nghe rõ những tiếng đạp con cùng tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ. Tôi thấy bất bình nên sang can ngăn thì anh ta bảo, tôi đang dạy dỗ cháu”, anh N.Q.T, hàng xóm, kể lại.

Cũng theo anh T., những trận đòn diễn ra thường xuyên như cơm bữa, cách 1 ngày một trận, lâu hơn thì 3-4 ngày.

Một số người dân sống lâu năm tại đây cũng tỏ ra bất bình, cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ khoảng gần 2 năm nay, kể từ khi anh G. chuyển tới đây sinh sống.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tìm hiểu, điều tra vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm