Vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý: Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ

Đình Văn
24/11/2023 - 18:49
Vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý: Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ

Từ ngày bị bạo hành, em K. luôn trong tình trạng sợ hãi.

Chị Mai cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, K. hay lên cơn nóng giận, không vừa ý là ném hết đồ đạc, các bác sĩ điều trị phải cho uống thêm thuốc an thần nên K. mới đỡ quậy phá. Gia đình cũng xác định K. bị tâm thần vĩnh viễn.

"Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn"

Ngày 24/11, chị Kiều Thị Mai, mẹ em Vũ Văn Tuấn K. (học sinh lớp 7, Trường THCS Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội), cho biết, con trai chị vẫn chưa ổn định tâm lý sau khi bị bạn bạo hành hồi tháng 9.

"Hơn 1 tháng qua, gia đình tôi đưa con đi điều trị tại Văn phòng Tư vấn và trị liệu tâm lý trẻ em (Cục Trẻ em, Bộ LĐTBXH). Đến nay, tình hình của K. có tiến triển nhưng không đáng kể. Lúc tỉnh táo thì K. nhận ra cha mẹ nhưng sau đó lại chóng quên, rơi vào trạng thái mất ý thức và thường xuyên bảo tất cả mọi người là "côn đồ", gia đình tôi đang rất lo lắng về tình hình của con", chị Mai tâm sự.

Theo chị Mai, trong cuộc sống hàng ngày, K. hay lên cơn nóng giận, không vừa ý là ném hết đồ đạc, các bác sĩ điều trị phải cho uống thêm thuốc an thần nên K. mới đỡ quậy phá.

"Tôi đã xác định con mình bị tâm thần vĩnh viễn. Cháu nhìn thấy ai cũng nghĩ là người xấu…", chị Mai bật khóc.

Vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý: Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ- Ảnh 1.

Từ ngày bị bạo hành, em K. thường xuyên gọi mọi người là "côn đồ", ánh mắt và dáng đi cũng dữ dằn hơn

Trước đó, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán cháu K. bị sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần).

Chị Mai vẫn đưa con đi tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ, đồng thời đưa con đi trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời về điều trị cho cháu K.. Khóa điều trị này kéo dài 12-16 buổi. Chị Mai lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên, chị phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con.

"Cách đây không lâu, gia đình những đứa trẻ đánh con tôi đến nhà tôi đòi tôi phải đưa hết giấy tờ khám chữa ra, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám. Tôi không hiểu biết, không biết nên làm gì. Con tôi từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát giờ thành khuyết tật. Những người đã làm cho cháu trở nên như thế này thì không phải chịu bất kỳ tội gì. Tôi mong chờ mọi việc do pháp luật phân xử", chị Mai nói.

Điều lệ trường chỉ đến mức dừng học có thời hạn?

Liên quan đến sự việc này, ông Đỗ Công Dực, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng, cho biết, đến nay em K. vẫn đang phải tạm nghỉ học tại trường để điều trị. Trước đó, em K. có đi học vài hôm nhưng sức khoẻ chưa đảm bảo.

"Hồi ở Bệnh viện Bạch Mai hơn 10 ngày, lúc tỉnh táo em K. có chủ động gọi điện cho tôi. Khi ấy K. còn nói sốt ruột về đi học, vì sắp đến kỳ thi, nhưng ngay sau vài ngày thì tôi nắm được thông tin K. bị sang chấn tâm lý, sức khoẻ chưa ổn nên chưa thể quay lại trường học", ông Dực cho hay.

Trước ý kiến cho rằng, gia đình các em học sinh bạo hành em K. yêu cầu phải đưa hết giấy tờ khám chữa ra, tuyên bố chỉ trả đúng số tiền ghi trên giấy khám, ông Dực cho hay, gia đình các em bạo hành em K. đã đưa hơn 50 triệu đồng để lo kinh phí điều trị cho K.

Vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý: Tâm sự rơi nước mắt của người mẹ- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi gia đình em K. sinh sống

"Về việc yêu cầu đòi cung cấp giấy tờ mới bồi thường diễn ra từ hồi giữa tháng 10. Gia đình các em ấy đến tận nhà nói chuyện về viện phí, họ bảo đưa chứng từ để chi trả. Tôi nghĩ việc này cũng là hợp lý. Chính gia đình em K. cũng nói tiền viện phí không hết là bao, đề nghị các gia đình hỗ trợ nhiều hơn và họ thống nhất phương án", ông Dực chia sẻ.

Về ý kiến cho rằng, nhà trường kỷ luật các học sinh có hành vi đánh bạn chưa đủ sức răn đe, ông Dực phân trần, trong điều lệ trường THCS chỉ có kỷ luật đến mức dừng học có thời hạn.

"Trong quá trình các em bị kỷ luật, thì thầy cô, ban giám hiệu, công an xã, huyện mời làm việc khiến các em cũng rất hoảng sợ, không được học nhiều ngày. Bản thân các em biết sợ, biết lo lắng nên tôi nghĩ hình thức kỷ luật dừng học 1 tuần là đủ răn đe", ông Dực cho hay.

Trước đó, UBND huyện Thạch Thất yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trường học để xảy ra sự việc.

"Hình thức khiển trách thế nào phụ thuộc cơ quan cấp trên. Còn về lương tâm và trách nhiệm đối với em K., tôi nghĩ mình không phải băn khoăn gì bởi tôi đã lo lắng ngay từ đầu bằng mọi cách xử lý tình huống, phối kết hợp báo cáo lãnh đạo địa phương, công an, phòng GDĐT, thăm nom em K. bằng các biện pháp, hình thức… Chính vì vậy lương tâm không gì ân hận, mọi chuyện xảy ra không ai mong muốn", ông Dực nói thêm.

Trước đó, hồi tháng 9, dư luận xôn xao trước sự việc em Vũ Văn Tuấn K. bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của Ban giám hiệu Trường THCS Đại Đồng và lãnh đạo UBND xã Đại Đồng trong công tác quản lý trật tự trên địa bàn, nhà trường, học sinh khi để xảy ra sự việc nêu trên.

Đồng thời UBND huyện Thạch Thất chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, UBND xã Đại Đồng cùng công an xã và nhà trường tập trung xử lý, giải quyết vụ việc.

Theo báo cáo của Phòng GDĐT huyện Thạch Thất, em K. đã bị các bạn cùng khối đánh nhiều lần ở trong trường và ngoài trường. Do sợ các bạn nên K. không báo với thầy cô và bố mẹ. Đến ngày 16/9, gia đình và nhà trường mới biết sự việc.

Giáo viên chủ nhiệm đã xác định được 6 học sinh đánh K., khiến học sinh này bị sưng ở đầu và có vết bầm tím trên cơ thể. Ngày 20/9, Trường THCS Đại Đồng đã họp hội đồng kỷ luật, xử lý kỷ luật khiển trách với các học sinh đánh bạn. Học sinh và các gia đình của học sinh đánh bạn cũng đã nhận lỗi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm