Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, chị P. ở cùng ông bà nội. Sau khi kết hôn một thời gian, chị P. quay về nhà ông nội ở. Bi kịch của người vợ trẻ cũng bắt đầu từ đó.
Cưới nhau 4 tháng, Cường đi làm ăn xa ở miền Nam và mới về nhà thăm vợ thì xảy ra mâu thuẫn. Cường dùng sao sát hại vợ, sau đó trùm chăn, tẩm xăng đốt thi thể người vợ trẻ.
Sau khi sát hại người vợ mới 18 tuổi, người đàn ông liền đốt xác để phi tang. Vụ việc khiến vùng quê lúa Thái Bình rúng động.
Ngày 18/3, Ban nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao do bà Ngô Thị Hòa -Vụ trưởng, Chánh thanh tra Bộ, Trưởng ban nữ công làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng và nhiều phần quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo huyện Vũ Thư (Thái Bình).